Tạm biệt, sis đi đường bình an, hy vọng khi sis trở lại em sẽ nghe w-inds nhiều hơn, dù sao cũng tạm biệt sis, hy vọng sis ăn ngon ngủ khỏe, khi về sẽ cao lên, béo lên
Ý, thế thôi ah, Good Luck![]()
Tạm biệt, sis đi đường bình an, hy vọng khi sis trở lại em sẽ nghe w-inds nhiều hơn, dù sao cũng tạm biệt sis, hy vọng sis ăn ngon ngủ khỏe, khi về sẽ cao lên, béo lên
Ý, thế thôi ah, Good Luck![]()
Ka đi còn để lại đệ tử , mọi ng` ah, ko lo đâu!
Khi nào sis Ka về nhớ gọi em ra đón nhe![]()


híc hum nay nghe Hạnh nói em mới bít,em chỉ bít sis với tư cách là 1 mod chưa chat với sis bao giờ nhưng rất hâm mộ sis.
mặc dù bít là lâu nữa mới gặp lại nhưng mong sis Ka hãy cố gắng vượt qua tất cả .Ganbaru(không bít có đúng không nữa)
mong sẽ gặp lại sis vào 1 ngày gần đây.


híc hum wa nghe Hạnh nói em mới bít,bất ngờ wa', dù chỉ bít sis với tư cách là 1 mod,chưa nói chuyện với sis lần nào nhưng em rất hâm mộ sis.
mặc dù vậy nhưng mong sis Ka cố gắng vượt qua tất cả .Ganbaru(ko bit viết như thế có đúng không nữa)mọi người sẽ nhớ sis lắm.Sớm quay lại nhá.
mong sẽ gặp lại sis vào 1 ngày gần đây
ganbatte kudasai mà![]()


Vậy à KA (dù biết em ko đọc những dòng này ngay đc TT__TT)
Chị ko biết phải nói gì, thôi thì chúc em sớm vượt qua mọi chuyện cho dù đó có là chuyện gì đi chăng nữa. Em đi rồi chị thấy có lỗi quá đi, mang tiếng cả 2 là mod mà chị đâu có làm gì đc nhiều (hư danh < _ <), toàn đùn đẩy trách nhiệm cho em ko hà.
Mong (và rất tin) ko phải là "vĩnh biệt" như em nói, đâu phải ko có internet là chúng ta ko thể là bạn, nó chỉ là "phương tiện" thôi. Em đã, đang và sẽ mãi là 1/n thành viên của gia đình W-inds, các bé sẽ nhớ chị Ka là 1 người chị rất hiền lành + tốt bụng, các chị sẽ nhớ em là 1 babe rất dễ thương, SED hay PUCK sẽ nhớ em là "bà bạn"...
Vậy nhé, càng nói càng thấy "sến" ^ ^. Chúc mọi điều tốt lành cho em. Yêu và cảm ơn em rất nhiều. Sis Mizu!


Ồ, ko ngờ có mấy ngày ko lên mà box có chuyện động trời vậy >___________< Sis Ka-chan sao lại bỏ đi một cách đột ngột như thế. Có thể em ko hiểu được hoàn cảnh của sis vì ai cũng có chuyện khó nói nhưng mong sis ko vì thế mà buồn quá, mong rằng rồi mọt ngày sis sẽ lại lên được mạng và hi vọng khi đó em đã rỗi rãi hơn, và chúng ta có thể nói chuyện được nhiều hơn. Chắc chắn thế T_________T
Sis Ka sẽ quay về mà.Nhất định trong một ngày ko xa sis ấy sẽ về.Chỉ có là từ giờ đến lúc đó em sẽ nhớ sis ấy lắm><
Yud sẽ luôn luôn nhớ đến Ka như một người bạn thân thiết nhất, một người luôn vì mọi người, vì Winds Family.Ko biết chuyện gì xảy ra với Ka nhưng Yud tin chắc từ "vĩnh biệt" mà Ka nói sẽ ko bao giờ thành hiện thực. Mọi người sẽ luôn nhớ và iu Ka.Cố gắng lên nhé!
Sayounara,dewa matta!


Thảo nèo mấy hum trước gặp sis thấy bảo không ol nữa. Buồn.
Vẫn luôn hi vọng sẽ có ngày sis quay trở lại.
Best wishes for you !
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks