hơ, hình như cái PV đó bị gỡ khỏi internet oài?


hơ, hình như cái PV đó bị gỡ khỏi internet oài?


^có nhiều chỗ down lắm bạn, nhưng streaming là bảo đảm bị gỡ sạch, khỏi kiếm chi mất công
thik cái PV này kinh khủngđẹp đẹp đẹp đẹp. lời hay, nhạc hay, 2 bài couple với single này cũng hay
mỗi tội cái cover lạc quẻ quá
túm lại, single mở hàng đầu năm tuyệt quá, subarashii Arashi-chan
mong perform quá >////<


tớ lum được link này vẫn còn nè, có bạn nào chưa coi thì vô đây...ngắm
http://ww.nhaccuatui.com/nghe?M=fOb4YLOLGi
Cty JE cứ 3 ngày là link bị rút sạch, nên ai muốn coi thì chỉ có nước nhanh tay lẹ mắt thui >"<
bài nì nghe hoài ko chán, cả boom boom nữa, hix, đầu năm mới, t/y quăng cho 1 phát,fan chết đuối (như tớ nè )
iu lắm lắm
híc link die hết rôi bà con.khổ thân ghê cơ. đang xa anh máy tính thân yêu nên không xem đc. híc tiếc quá. ai up link dow lên đi
![]()


Hôm qua (24/2/11) trên TV Pia, Matsu Jun đã giải thích vì sao bài hát chủ đề của phim lại là "Lotus" đó!
Dịch tạm đoạn này thôi:
Sự thật đằng sau bộ đồ màu trắng là...
Lần này, tiêu đề "Lotus" chỉ vừa mới được đặt để phù hợp với nội dung của phim. Mặc dù trong bài hát không hề xuất hiện từ này nhưng nó lại là biểu tượng của "sự chữa lành vết thương", điều kết nối bộ phim và bài hát. Nó được nghĩ ra vào lúc cuối cùng để hoàn thiện bài hát. Hình như, lotus cũng mang ý nghĩa "làm dịu nỗi đau" trong thần thoại Hi Lạp.
Vì lẽ đó, 5 chúng tôi đã lựa chọn mặc một bộ đồ màu trắng hoàn toàn để phù hợp với hình tượng của loài hoa này. Thật ra thì, lúc chúng tôi thực hiện các cảnh quay cho video, tiêu đề vẫn chưa được quyết định. Khi nhịp điệu của bài hát bắt đầu mang phong cách dance thì nó sẽ trở nên giống với "Monster" hoặc "Truth". Để tránh điều đó, chúng tôi đã bàn nhau sẽ tạo nên một không khí "thực tại và huyền ảo" trong video lần này, và đó là lý do chúng tôi chọn trang phục màu trắng. Cảnh dựng cũng khác với các bài hát trước kia. Vì vậy, dù vẫn là những cảnh như thế nhưng nó mang lại một cảm giác tươi mới hơn. Thêm vào đó, chúng tôi thực hiện PV này vào cuối năm ngoái, khi đang diễn ra lễ trao giải M-1 (cuộc thi của các vở hài kịch) trên TV, thế nên chúng tôi đã cùng xem hài kịch vào lúc giải lao. Cả 5 chúng tôi đã chết vì cười
Bây giờ sau khi tua diễn kết thúc, tôi cảm thấy không phải là "mọi thứ lại lặp lại" mà là "mọi thứ lại bắt đầu". Không chỉ lần này, mỗi khi tua diễn kết thúc, tôi đều nghĩ đến sức mạnh mà các fan đã truyền cho mình và tự nói với bản thân rằng "ô, năm nay mình cũng sẽ cố gắng hết sức".
Dịch: Milany @ DAN
hoangyen2811 (25-02-2011), MsNyuchan (25-02-2011), yummy_lady (25-02-2011)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks