Chậc,nếu xét theo cái style của phim Nhật thì Ikemen cái rating đó nó thấp là đúng rùi.Dù gì nó đâu có phù hợp với thị hiếu của người Nhật,hơi bất ngờ là Hana Kimi cũng nằm trong tình trạng tương tự.Hôm trước lượn Google thấy mấy cái ảnh cap so sánh hai phiên bản...tự dưng hết muốn tìm xem nó nắm ở đâu.
Riêng Ikemen thì...chậc,đúng là cái kịch bản nó vốn đã sến súa rùi,nhưng làm lại vẫn đỡ hơn nhiều.Tình cảm,tính cách của mấy tuyến nhân vật chính cảm giác nó khác đi khá nhiều,diễn biến cũng nhanhnhưng vẫn tồn tại nhiều đoạn khá Hàn hóa,tập 4 thì nguyên cả cái đoạn ngồi ngắm sao nói làm nhảm _.__" tua wa khúc đó xoẹt xoẹt.Thấy Yuki thảm quá,hoàn toàn không có đất diễn...Có cảm giác Shu gian xảo hơn nhiều...vùng lên cái gì hả for,cuối cùng vẫn thế thoai
Ít đoạn diễn tay ba của ba đứa quá...tay đôi Tama với Taipi cũng hiếm hoi hẳn...
Chờ mãi cái JIN season 2 V-sub...hức,chắc phải mò mặt đi xem E-sub quá...






nhưng vẫn tồn tại nhiều đoạn khá Hàn hóa,tập 4 thì nguyên cả cái đoạn ngồi ngắm sao nói làm nhảm _.__" tua wa khúc đó xoẹt xoẹt.Thấy Yuki thảm quá,hoàn toàn không có đất diễn...Có cảm giác Shu gian xảo hơn nhiều...vùng lên cái gì hả for,cuối cùng vẫn thế thoai 

Tôi coi cái phim SA đó từ hồi có vietsub, chán cực kì, ai dè coi cái này đổ bé như chuối. Mà cái HK kì này nó SA công khai chết được. Bản 07 SA gây hài còn bản này SA làm máu văng tứ tung. Coi tập mới nhất mà mắt cứ O___O.
Bộ tình yêu ngang trái lắm sao


ơ hóa ra trong Tumbling là SA à,hồi xem tập 4 cũng nghi nghi rùi...mà chưa xem tiếp 
Bookmarks