
Nguyên văn bởi
Lawliet07
Thứ nhất,cùng là fan,thật lòng mà nói có fan gờ nào chưa bao giờ hoặc chưa từng có "giấc mơ" viễn hoặc về những người mình yêu mến,bạn lại đánh giá họ là "dở hơi và ảo tưởng" thì tôi nghĩ trong suy nghĩ chúng ta đã có sự khác biệt.Và tôi không dám với cao đến hạng người như bạn,ngông nghênh và coi thường fan khác bằng cái cách đó.
Thứ hai,bạn lăn lộn bao nhiêu tôi chẳng biết,bạn giỏi giang đến mức nào tôi chẳng biết,nhưng về cuộc hôn nhân của anh Kimura tôi được nghe một fan của anh ấy kể lại một khía cạnh chẳng tốt đẹp gì,sự bất mãn trong việc chịu đựng của anh ấy trong cuộc hôn nhân đó,tôi còn nhớ trước đây tôi đã đọc một news nói rằng họ đang ly thân.Tôi không muốn lôi người đó vào đây,nhưng chị của cô ấy đã fan của anh Kimura được 9 năm,vậy tôi có thể nói hay không rằng có khối người vì anh ấy mà muốn anh ấy chấm dứt,đừng có khẳng định chắc chắn rằng tôi đang nói sai về vấn đề đó.Và tôi nói,nếu như anh ấy không hạnh phúc...thì việc sống một cuộc sống giả dối so hay dứt khoát buông tay,tôi đều không ý kiến,đừng bao giờ qui vào rằng nhẫn nhịn để xây dựng một hạnh phúc giả tạo nghĩa là đang hạnh phúc,nghe giả dối chẳng kém lả bao.Nhưng dù có làm gì chăng nữa,cuối cùng vẫn là mong anh ấy được hạnh phúc,nếu không hiểu được ý nghĩa câu nói thì đừng có xỉa xói người khác theo cái kiểu đó.Nói đông hay nói tây thì người ngoài cuộc vẫn chỉ là lời nói,chẳng thể thay đổi được gì,kể cả fan thì cũng chẳng là gì trong cuộc sống của thần tượng.
Bạn buồn cười khi nghe tôi nói...tôi cũng buồn cười chẳng kém gì bạn khi bạn cho rằng fan nào cũng ủng hộ tất tần tật mọi thứ giống như bạn.
Thứ 3,tôi không dám hó hé về V6 vì tôi chẳng biết được gì về các anh ấy nên bài post đầu tiên tôi đã không muốn reply lại,nhưng dường như bạn còn muốn lôi nó vào để chỉ trích?Vậy bạn muốn chỉ trích về điều gì nữa về bài post thứ 2 của tôi.
Bookmarks