ảnh đag phải đợi ss Puck. Hiz... up j` màh lâu chế ><


ảnh đag phải đợi ss Puck. Hiz... up j` màh lâu chế ><
ài, đang up thì mạng bị đứt đấy chứ T______T
@gun86: hè hè chờ xem mấy ảnh kia xem tui có phải giống trẻ con hok nhá![]()


2 PUCK : dzị chừ có ảnh cho bà con coi mặt các mem chưa ----> lâu lâu lâu T___T
mà nói PUCK mặt giống trẻ con thì đáng ra phải mừng chứ, chả lẽ thích nói là già
mà nhìn mẹt PUCK thì chắc thua tuổi GUN rùi hì hì ^^!!!


Hi`nh như họp Off Hn lần này ít mem hơn lần trước rất nhiều . Lần đầu tháy vẫn khấm khá hơn , được đến 10 mem gì đó . Nhưng tiếc cái ko có bác LCk .
Pup có ảnh gì thì up lên cho xem 1 phát chứ .


lần này đầu tiên là 5 người.. sau đó thêm 2 là 7 người rồi lại rút mất 2 còn 5 người.. chung quy là có 5 người :d


Oài, chưa có ảnh àBất công... Post đê. Bác LCK đã trở về SAPA CITY sau khi đi offline *sob* Tạm biệt bác và hẹn gặp lại *sob*
Tường thuật tập 1 : Spaghetti Box - một đi ko trở lại
Sáng hôm qua là sáng chủ nhật, nhưng Seiji vẫn dậy rất sớm (8h) để chuẩn bị. Với tinh thần chuẩn bị kĩ lưỡng, Seiji lại lên mạng để xem những tin tức cuối cùng của buổi off sắp diễn ra, thế mới biết là 11h mới bắt đầu.
~10h30, từ nhà bước (đạp xe) đi, đến Giảng Võ rẽ vào Núi Trúc, thấy số nhà đã là 32 và càng đi về sau càng có xu hướng số nhà tiến dần đến 0 ^^. Khổ thân, lại nghĩ là chắc bên kia Giảng Võ cũng là Núi Trúc, bèn quay xe từ cuối phố, lên, vừa đi vừa ngó xem liệu cái quán chết đâm kia nó ở đâu. May quá, nhìn vào một cái ngõ thấy cái biển Spaghetti box, thế là alê vào.
Sau khi được các anh phục vụ tận tùng đón tiếp (11h kém 10) ngồi chờ. 11h rồi mà vẫn chưa có ai, tại hạ bèn nghĩ "Chắc là....". Nhưng may quá, đến 11h10 tự dưng thấy một băng đảng thò mặt vào, kèm theo đó là một vị khách bí ẩn, trông hao hao giống bang chủ LCK theo tưởng tượng của tại hạ. Tại hạ bèn đi theo, lên tầng 2 thì thấy kẻ-mà-tại-hạ-nghĩ-là-LCK đang đứng ở ngoài, tay xách một cái túi rất bí ẩn, nhìn vào trong phòng kia. Có mồm sao ko biết hỏi, tại hạ bèn cất lời hỏi kẻ-mà-tại-hạ-nghĩ-là-LCK "Anh có phải là Kha ko ạ". Lại một may mắn nữa khi đó chính là bang chủ LCKVà lại thêm một may mắn khi tại hạ đứng cùng bang chủ LCK cho có lệ, ko lao vào trong phòng, bởi tầng 2 đó thuộc về băng đảng kia, và bang chủ LCK của chúng ta ko thuộc về băng đó mà chỉ là định đòi tầng 2 về bang mình.
Sau đó, 2 người -tại hạ và bang chủ LCK- lên tầng trên - tầng 4 - một nơi ẩm ướt và lộ thiênngồi nói chuyện gẫu. Lúc sau, 2 nữ hiệp xinh đẹp bước vào
. Tiếp nữa, một vị nữ hiệp nữa bước vào. Muốn biết đó là ai, mời các bạn tham khảo post #1 của bang chủ LCK. Không thấy sis PUCK nhà ta đâu, tại hạ bèn nhờ bang chủ LCK gọi sis í
.................................................. ......
Sau một hồi chuyện gẫu, do mọi người hơi rụt rè nên ko khí có vẻ trầm. Lúc này thì Asaki đến
. Lúc này mọi người đã đói mềm, và sau khi chọn món ăn xong từ 12h thì 12h30 thức ăn mới lên. Khổ thân sayoonara và bạn của cô nương, chưa được ăn đã phải về
. Xin nói thêm, trong thời gian đó, bang chủ LCK phát giấy làm test, và phần thưởng cùng bản thảo đã thuộc về tại hạ do một chút may mắn nữa.
Sau khi ăn pizza xong mà chỉ thấy mới dính bụng, tại hạ, bang chủ LCK, Asaki, maxlovely và sis PUCK cùng nhất trí tìm một chỗ nào để ăn cho đã bụng. Sau đó, tất cả cùng tiến về nhà hàng ABC trên phố Phan Đình Phùng. Các thành viên trong bang trừ tại hạ đều đi chiến mã, chỉ mình tại hạ cưỡi con la còi lên tất cả nhất trí để tại hạ gửi la vào bãi gửi nào đã, sau đó sẽ đi cùng với một người khác. Qua nhà sách Tiền Phong, mặc dù tấm vé "chỉ dành cho khách hàng vào nhà sách" nhưng tại hạ vẫn bỏ mặc con la ở đó để tiếp tục đi hành hiệp cùng mọi người. Và lần này, tại hạ đã có duyên may được ngồi sau yên của bang chủ LCK.
Hết tập 1, mời bạn đón xem tập 2 : ABC /
ứ thấy hình anh K đâu cả!
Ko thấy mặt lão già sến<ai tả đi
>
Nghe con bạn mình bảo Spagetti box dở lắm quả ko sai, may hôm qua ko tới vì 3 bà già ko tới![]()
thay đổi nội dung bởi: [-d.k-], 12-03-2007 lúc 01:14 PM


Á, dám kêu mình là "lão già sến" chứ, ức thiệt. Thôi, đành ngậm bồ hòn post típ tập 4. Sau một đêm dòng dã trên tàu, một buổi sáng đi làm (chơi thì đúng hơn + một tô phở 10K + một ly chanh muối ở Vi Linh + lăng săng trên đường) mình đã có đủ sức để làm tiếp nhiệm vụ.
Tập 4.
Sau khi cả nhóm đã no nê ở ABC, cả nhóm chọn Starbow làm điểm dừng chân tiếp theo. Cả nhóm gửi xe phía siêu thị (Max nhanh nhẩu - quen oài - tưởng vẫn gửi chỗ cũ lại phải quay lại theo nhóm). 5 mạng nhanh chóng tiến lên tầng 2 (xem video sau thì bik).
[MEDIA]http://www.k20tv.com/video/MOV0014A.avi[/MEDIA]
Khổ nỗi, vừa tiến vào hỏi thì: "em ơi đợi 10 phút nữa mới có đường cơ". Thế là cả lũ đành phải chờ. Taisuke (Seiji-kun ý) nhanh nhất tiến đến cái "trung tâm thế giới" (khổ! hắn ... từ lúc ra về ở ABC quán oài). Tiếp sau Tai thì hai cô nương Puck và Max cũng "mất hút" vào "trung tâm". Chỉ còn Asaki và LCK phải "trực" để mua vé. Khổ nỗi là rất nhìu nhóm vào nên hai tên phải ra xí chỗ mua trước. Cũng may là Asaki quen nên hắn mua khá nhanh chóng. Trong khi hắn mua thì mình lại tranh thủ đi "trung tâm". Vừa ra thì đã có vé. Mua xong lại đến lượt Asaki tiến về "trung tâm" ---> Cả nhóm đều đã "tham quan" xong "khu vực trung tâm" để yên vị đổi giày ra chơi balling. Vấn đề là đã hết giày cùng cỡ nên mấy tên boy phải xỏ "cái bánh mì" to tổ chảng. Hix, chết mất.
Xem đoạn đổi giày - hơi tối 1 chút.
[MEDIA]http://www.k20tv.com/video/MOV0015A.avi[/MEDIA]
Mất một lúc chỉnh tên mới được - Puck đọc tên lung tung nên thành ra mỗi người có một tên khác nhau.
Puck - Trang
Max - Cuong
Asaki - Quên oài.
Taisuke - Phong
LCK - Kha
Puck tỏ ra khá "sành điệu" trong vụ này nên ném bowling khá "siêu". Khổ thân Max, Tai, Asaki và LCK cứ như "con choi choi" khi ném. Vụ này thì tốt nhất là xem video và ảnh thì sẽ biết.
[MEDIA]http://www.k20tv.com/video/MOV0016A.avi[/MEDIA]
Cuối cùng thì LCK và Tai cũng dành chiến thắng (số điểm bằng nhau mừ - 64 thì phải). Thế mà Puck và Max bảo là "nhường khách" mới cú chứ.
Xong vụ Bowling - cả lũ quyết định típ : Đi hát Karaoke (Tai hơi chần chừ chút nhưng cuối cùng cũng quyết định ... hết mình). Thế là lại vi vu trên đường ra hồ Hai Bà Trưng.
---- HẾT TẬP 4----


pà con had so much fun nha^^
Mà pác KHA ới ơi pác còn đang upload mấy cái clip hay sao thếgiờ chẳng cái nào xem được cả 0byte^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks