nhìn mấy cái chuông gió đẹp gê ắh
k biết chừng nào mình mới đc đi xem, thèm qá


nhìn mấy cái chuông gió đẹp gê ắh
k biết chừng nào mình mới đc đi xem, thèm qá


Đông lắm mất vui, cos cũng không thấy bằng momiji, hẹn gặp lại ở Yosakoi ngày 28.
Vụ Furin này là cá nhân nên đồ rất mắc mà lại không phong phú.
Hê hê hôm thứ 7 xếp hàng quay vòng mấy lần 1h được 4 vé >< nhưng cũng vui,
btw có ai cần vé không^_^




Giới trẻ thích thú với chuông gió Nhật Bản
Những mẫu chuông gió độc đáo nhiều màu sắc tại lễ hội chuông gió Nhật Bản Furin lần thứ VI khiến giới trẻ thủ đô thích thú, nhiều teen còn tự vẽ cho mình chiếc chuông gió theo sở thích riêng.
Hôm 20/10, “Ngày của gió” tại Hà Nội đã thu hút rất đông bạn trẻ tham dự. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Nhật - Việt 2012.
Với không khí ấm cúng, quang cảnh tuyệt đẹp, các bạn trẻ thỏa sức vui chơi, chụp hình và chiêm ngưỡng hàng trăm chiếc chuông gió thủy tinh đủ màu sắc.
Những chiếc chuông đung đưa trong gió.
Các bạn trẻ có thể thoải mái sáng tạo, trang trí những chiếc chuông gió thật ấn tượng theo phong cách của riêng mình.
Lần đầu tiên tới với lễ hội chuông gió, đôi bạn Kiên- Hương (ĐH Giao thông Vận tải) cho biết, muốn vẽ một chiếc chuông gió thật đẹp và độc đáo để gửi tặng người bạn.
Bạn Thùy Dương (ở Đội Cấn) đang chăm chú vẽ cỏ ba lá trên chiếc chuông gió. Cô vui vẻ cho biết, đây là sân chơi vô cùng bổ ích giúp giới trẻ biết thêm về văn hóa Nhật Bản. Nữ sinh này hy vọng chiếc chuông gió mình tự thiết kế sẽ đem đến thật nhiều may mắn cho những người thân trong gia đình.
Lễ hội chuông gió kết thúc vào 18h ngày 21/10 và chắc chắn sẽ là sự kiện đáng nhớ đối với các bạn trẻ, đặc biệt là những người yêu thích, quan tâm tới chuông gió nói riêng và nền văn hóa Nhật Bản nói chung.
Phùng Thị Hải Yến
vnexpress




Giới trẻ Hà thành đổ xô đi xem cá chép, chuông gió
Hàng trăm chiếc chuông nhỏ đung đưa trong gió tạo nên một bản hoà âm vui tai, cùng với đàn cá chép long lanh sắc màu đã tạo nên không gian lễ hội thuần Nhật.
Năm nay, lễ hội chuông gió Nhật được tổ chức tại một quán cà phê với không gian thoáng, gần gũi với thiên nhiên. Lối vào lễ hội là hai hàng tre, treo đầy những chiếc chuông gió đủ màu sắc. Bên trong có gian hàng bán chuông gió, nơi các bạn trẻ có thể tự tạo chiếc chuông cho riêng mình. Và dọc theo con đường chuông gió là một hồ nuôi cá Nhật độc đáo.
Những chiếc chuông gió trong veo thu hút bạn trẻ.
Giới trẻ Hà Nội đi chơi lễ hội chuông gió cuối tuần.
Cận cảnh chuông gió Nhật.
Bạn trẻ mua chuông gió về nhà treo và làm quà tặng.
Chuông gió nhiều màu sắc được treo trên dàn tre.
Bạn trẻ còn được chiêm ngưỡng đàn cá chép Nhật cũng tại lễ hội chuông gió.
Giới trẻ thích thú chụp ảnh lưu niệm.
MAI CHÂM
Theo Infonet


Nhìn lễ hội chuông gió thích quá mà tiếc hôm đó bận không đi đượcĐành chờ năm sau vậy
@Makky: Bạn ơi, bạn còn thừa vé xem phim à, cho tớ 1 vé với, đến muộn nên hết vé mất tiêu![]()


Sao mấy cái lễ hội kiểu này hiếm khi đc tổ chức trong Nam quá vậy, nhìn ham quá... (_.__")!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks