





không có muộn đâu chị ơi ^^ bên trường em có 1 anh 85 đi làm rồi vẫn thi ĐH vào học ngành Nhật này. Em không hiểu tại sao anh ấy lại không đi học trung tâm nhưng nói gì thì nói anh ấy cũng rất dũng cảm.
Còn về chuyện con gái có lứa có thì thời nào chứ thời này xưa rồi, cô em nói nếu mình chịu khó đầu tư cho bản thân thì sau này có rất nhiều cơ hội và vị trí vững chắc cho mình.
Huống hồ chị chỉ mới 24 tuổi thôi. Một số chị em quen sinh năm 85, 86 vẫn nuôi ước mơ đi Nhật kìa. Với lại biết đâu khi sang Nhật chị lại kiếm được chồng Nhật thì sao
Với lại mấy chị người Nhật quan điểm 35 tuổi mà chưa lấy chồng mới ế chị đi học chừng 1, 2 năm về kiếm được việc làm ngon có khi có người muốn lấy mà chị ham làm việc quá nên không muốn lấy chồng cũng nên.
Túm lại nếu ước mơ của chị đủ lớn chị cứ việc theo đuổi thôi ạ. Em nghĩ như vậy đấy có gì quá phận mong chị lượng thứ vì dù sao em cũng nhỏ hơn chị 2 tuổi![]()


cám ơn cả nhà, được cả nhà ủng hộ tớ an tâm hơn rồi.
có khi từ giờ sẽ cày lại TA, dù có bỏ 2 năm rồi thì gạo lại vẫn dễ hơn là 1 ngôn ngữ mới, song song với học thêm chút tiếng Nhật.
thật sự tớ rất muốn được bùng ra ^^
bạn này giống mình ế, cũng 88, cũng ước mơ đi Nhật dù 1 chữ k biết



mình sinh 82, cũng muốn đi nhật lắm í
mà thật ra gần đây lại muốn đi Bắc Kinh hơn![]()










There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks