



ss cho e phỏng vấn là chân dung của ss gây shocked vì đâu? do chân dung dạng "chim sa cá lặn" hay là "ma chê quỷ hờn" ạ?![]()


chim ca ma quỷ thì rốt cuộc cũng chỉ là đôi mắt của những sự vật/hiện tượng khác. cái quan trọng là trong đôi mắt em ss thế nào thôi
vậy nên....
off đê em nhé!!![]()
Sergeant Keroro (17-11-2012)


Từ đầu tới giờ chưa thấy đi vào trọng tâm. Vậy Cá Dê là ai![]()



^
Hỏi 1 câu thôi: đã yêu chưa, dữ dội lắm không![]()


Cá Dê là muội. là cung Ma Kết. rốt cuộc cũng chỉ là tên gọi. bởi bản thân cái natal chart của muội nó tá lả đủ thứ cung, cho nên... Xin lỗi, em không biết em là con gì!!!
nhưng mờ thôi, không sao. muội đến với JPN từ giữa năm 2009, có register nick hẳn hoi nhưng chỉ là để vào xem mấy mục văn hóa.
ban đâu lập nick mới chui vô chỉ là để post mấy sản phẩm phụ đề thôi. ai dè bị lôi kéo thành... staff khu DC luôn
nói chung Cá Dê thoải mái và phóng khoáng nhưng không dễ dãi, đặc biệt có những cái anti hơi khó hiểu, chẳng hạn loại không biết mà cứ thích lắm mồm
muội tiếp xúc với Nhật từ khi còn bé, do 1 cô bạn thân của mẹ muội học tiếng Nhật và hay qua nhà chơi. về sau bố muội làm cho cty Nhật nên những ngày đầu cty mới vào VN, mọi người hay tụ tập ở nhà muội và từng làm trà đạo và bánh Nhật. có điều muội không đc tham gia vào sự kiện này với lý do con nít vướng chân.
giờ trong nhà còn mấy cuốn truyện thiếu nhi Nhật từ hồi bé. nói chung dễ thương.
tình yêu Nhật nhờ vậy cũng ấp ủ từ tận ấu thơ.
@HH: nếu "yêu" là một trạng thái nhận thức thì... hình như là chưa. có thần thượng nhưng nói theo kiểu "yêu" 2 mìn thì chửa.
nhưng nếu "yêu" là một hoạt động thể chất thì...
... bợn HH muốn chết à![]()
HH (17-11-2012)


Quả này HH oan là cái chắc.
Cái gì mà thể chất với thể dục chứ, chỉ đơn thuần là yêu thôi![]()


chết mồ... tự dưng đi tự thú cái sự thiếu ánh sáng của mềnh![]()


Vậy muội có hay tập thể dục ko?![]()


muội thích ngủ
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks