em cũng có ý định sang nhật nhưng sau khi đọc xong thì chắc cần xem xét lại mình có phù hợp với xã hội nhật ko đã ^^ ''
em cũng có ý định sang nhật nhưng sau khi đọc xong thì chắc cần xem xét lại mình có phù hợp với xã hội nhật ko đã ^^ ''


Rất tiếc một điều rằng họ nói chúng ta lãng phí nhưng mà họ chẳng lẽ họ không biết hoặc cố tình không biết ở đất nước của họ, tại các COMBINI (cửa hàng 24h) ngày nào cũng phải vứt đi cả mấy bao đồ ăn không bán hết. Hơn thế nữa họ nói với tôi rằng, phải bỏ vào thùng rác, không được để ở ngoài vì những người vô gia cư sẽ lấy ănTan tiệc, bia bọt tràn lan, thức ăn dư thừa rất nhiều. Anh hỏi người ta sẽ làm gì với đồ ăn còn thừa đó, khi được biết nó sẽ bị bỏ, anh ồ lên ngạc nhiên: lãng phí không thể tin nổi!. Tại sao lại như thế nhỉ, đằng nào cũng vứt đi sao lại không để làm miếng ăn cho những người khó khăn, chí ít cũng giúp được người nghèo.


Tớ biết, muôn mặt của đời sống luôn có 2 thái cực và vần đề là : cái j cũng có mặt trái của nó. Nhưng xem ra 1 nước với thu nhập ngất ngưởng như họ sẽ đỡ phải xấu hổ hơn khi 1 nước tầng lớp thứ 3, thuộc dạng nghèo nhất thế giới như mình lại có thể coi giá trị đồng tiền như thế.
Nhiều người khá giả chứ ko nghèo khổ j , khi đi chợ thì mặc cả lên, mặc cả xuống, kì kèo vài trăm hay vài ngàn với những người bán chợ. Giả sự bị bà bán rau "chém" 1, 2 ngàn có thấm tháp j so với đống đồ ăn thừa như ở đám cưới kia.
Nhưng có lẽ ấy ko biết, nếu ở Nhật ngta đổ vào thùng rác, thì ở VN, đồ thừa như vậy luôn là niềm vui mừng đối với đầu bếp và phục vụ. Họ có cơ hội đc nếm những chai rượt hảo hạng hay những món mĩ vị. Có thể niềm vui ấy sẽ lan về tận gia đình, trên nét hớn hở của những đứa con khi họ xách những đồ ăn thừa đó về. Những gì tớ nói là thật vì cô tớ làm pha chế ở 1 nhà hàng có tiếng ở HN đã kể tớ nghe như vậy![]()
Linh Linh Linh (25-07-2009)




Ừm điểm này thú vị phết ^^ Lúc ăn phở trộn chua ngọt, 1 bạn người Nhật cũng phát ra tiếng cực hoành tráng khiến cả quán khựng lại lắng nghe5- Ăn mì hay soba húp xùm xụp (người Nhật nổi tiếng lịch sự, nhưng khi ăn mì nước, bún nước... thì họ húp kêu rất to, theo họ, ăn như vậy mới đã).![]()


Aza không muốn bình phẩm về tốt hay xấu của người Nhật!Nhưng như những người mà Aza làm việc cùng thì họ dều để lại ấn tượng tốt nơi Aza và những người khác.Họ chăm chỉ, làm việc nghiêm túc và đôi khi hơi cứng nhắc nhưng khi chơi họ cũng rất nhiệt tình.
Và Aza thấy họ còn rất là đáng yêu và thân thiện nữa!
Còn về vấn đề phim 3x ở Nhật, tớ nghĩ phần lớn là để kích thích các ông bà công nhân viên cảm thấy hứng thú để làm "trẻ hóa" đất nước, nước Nhật hình như là nước có tỉ lệ sinh con gần như rất thấp so với thế giới, lý do của việc thờ ơ với tình dục là do tần suất công việc cao, dẫn tới mệt mỏi, không thể hoạt động về đêm được...![]()


hix, thế thì quy củ quá. Giống như cái ***g vậy. Nản thật!!! Nhưng vẫn muốn đi Nhật![]()
![]()
![]()


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
thay đổi nội dung bởi: jerrymlb, 28-01-2012 lúc 01:56 AM
Nhiều khi thoải mái quá thì lại sinh ra lười biếng, chỗ tớ thì đa phần tớ thấy công nhân viên chức đều đi cà phê cà pháo đến gần 8h30 mới bước vào công ty! một số đi xã giao cũng ngồi bàn chuyện phiếm cả thôi, nói chung ở Việt Nam, tớ thích mỗi buổi sáng và buổi tối, có chút gì đó thanh bình, yên ả, cho nên hè là tớ với 1, 2 đứa bạn đi cà phê, thoải mái mà thú vị vô cùng!
Ở Nhật, tớ thấy chỉ có làm những việc không phụ thuộc giờ hành chánh thì mới thoải mái được đôi chút, nhưng bù lại thì lương không cao lắm!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks