Việt Nam toàn otachym chứ bói đâu ra otaku![]()


Việt Nam toàn otachym chứ bói đâu ra otaku![]()
dtt (17-07-2013), kisuke (17-07-2013), sunnybum (29-09-2013), tsukushi_chan (23-08-2013)


Cũng chả có bạn nào giống như otaku bên Nhật định nghĩa thật. Mà nếu có thật như thế thì cũng chẳng hay, dị lắm




Mấy bạn VN tự nhận là otaku này otaku nọ dù chỉ ở mức quá thích hay hơi cuồng
Otaku nàyOtaku (おたく) là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng chỉ một kiểu người lập dị, kì quái, cô độc, không giao tiếp hay làm bạn với bất cứ ai trừ những người giống như họ hoặc dùng để chỉ một ai đó quá say mê một cái gì, đặc biệt là anime (hoạt hình Nhật Bản), manga (truyện tranh Nhật Bản), hay game (trò chơi điện tử).
Otaku là si mê tới mức lập dị, bất thường, và có khi mất lý trí thì tất nhiên không hay ho gì. Thử nghĩ một ngành công nghiệp giải trí manga anime phim ảnh phát triển hàng đầu thế giới với đủ các thể loại, tất nhiên không thể thiếu bạo lực và tình dục với trí tưởng tượng vô cùng phong phú của người Nhật thì những kẻ bị ám ảnh bởi những thứ đó đáng sợ và ghê tởm thế nào
Một tên sát nhân hàng loạt đã mở ra lịch sử đen tối của Otaku.
Hình như hơi lạc đề, thấy fan nam của idol nữ thường được gọi là wota chứ không phải otaku, fan nữ của idol nam thì không biết, mà bên nhạc thì cũng chẳng đến mức như trên kia, trừ vụ thằng điên kia tự đâm khi acchan của AKB rời nhóm![]()


cái vụ tự đâm chỉ có vn express dẫn nguồn từ baidu đăng thôi chứ ko thấy chỗ nào đăng tin đó cả
tin jpop lẫn tin akb đêu ko có nói
còn vụ này đọc ở 2ch lâu rồi, no comment


nhưng ở bên đó có bài báo nào viết về cái này đâu, về Việt Nam giống như kiểu chuyện bé xé ra to ý.



Óa óa bạn Ei quá cool làm mình đổ rạpĐồng ý 100%, ngược lại thằng nào giỏi mà công ty không lăng xê thì cũng chỉ có ba má nó biết là nó giỏi thôi
Báo đăng fan cuồng Kpop nhiều rồi thì bây giờ cũng phải đăng fan cuồng Jpop chứ, từ từ rồi em nào cũng có phầnFans cuồng đến mức không chấp nhận được theo tiêu chuẩn chung của xã hội thì ở đâu và thể loại nhạc nào cũng có, nhưng nếu fans đông (ví dụ fans Kpop ở VN) thì dễ chỉ ra những thành phần ấy thôi.
Cơ mà cũng không đánh giá họ, nếu đó là cái mang lại cho họ hạnh phúcChỉ tiếc là nếu phụ huynh & thầy cô nào cũng chịu khó cư xử với trẻ em & nhất là teens như những người bạn chứ không lấy cương vị người lớn dạy con nít thì chắc nhiều em sẽ thấy trên đời có rất nhiều điều thú vị và cuộc sống thì rất to bự chứ không nên tự giới hạn mình.
Kiểu mình biết nhiều em, bố mẹ bảo đừng có chúi mũi vào mấy cái đứa thần tượng đấy thì các em lại càng làm trái lại, trẻ con mà ^^
aquariusstar (14-08-2013), Gaku-sama (17-07-2013), kisuke (17-07-2013), totoro (17-07-2013)


Nhưng căn bản đây có phải fan cuồng không hay chỉ là trào lưu chụp hình cho vui ở Nhật. Trên arama mấy tháng trước có đăng 1 trào lưu chụp hình kiểu Kame Joko trong 7 viên ngọc rồng rồi. Giờ chuyển qua trào lưu này!!!?![]()
Gaku-sama (17-07-2013)


ai nói chỉ có trẻ con mới làm trò này, qua bên 2ch ngắm nghía kìa, các bà các cô và cả các anh các chú cũng xúm lại cái poster này chứ đùa
có một cái mình thấy rất thú vị là khi chụp họ tụm lại 1 đám và đứng cách 1 khoảng cách rất nhất định, ko ào lên lộn xộn chen lấn nếu như fan khác làm nhéđến cuồng cũng lịch sự ác
)
aquariusstar (14-08-2013), thiên bình (01-08-2013)


Thì mới bảo lịch sự là do cả nếp xã hội của họ như vậy. Chứ fan Jpop ở VN sẽ mang phong cách người VN nên kiểu gì cũng phải có sự lộn xộn.
Nhưng đúng là các em trẻ thường thích thể hiện như vậy, để cảm giác mình có yêu thích một cái gì đó mãnh liệt. Như người lớn hoặc như mình bây giờ, muốn dốc hết tâm sức để cố gắng làm một việc gì đó, em có 1 ước ao em có một khát khao í. Nếu không cuộc đời sẽ rất tẻ nhạt và cuối cùng cùng đến già nhìn lại mình đã làm gì sẽ thấy rất buồn, các em trẻ cũng như vậy nên các em í chọn cách là hâm mộ thần tượng thái quá.
Hồi C3 có đứa bạn đã bảo mình (bạn này học vô cùng giỏi, cũng học dược như HH ở VN toàn top 5 trường Dược, giờ sang Pháp làm master rồi) là bạn í hâm mộ mình vì có thứ mình thích còn bạn í chả thích gì cả
Còn 1 số em nhỏ khác thì hùa theo trào lưu, ảnh hưởng của số đông lên cá nhân là rất lớn. Mình thì chả bao giờ đánh giá họ cả, chỉ đánh giá là hành động đó không hay, mình thấy không vừa mắt.
Bố mẹ với con thì có cái gọi là mâu thuẫn thế hệ nên thường không hiểu được chứ bố mẹ cũng thế, bác gái mình vừa tìm được trò chơi điện tử mới là xem thức thâu đêm làm con bác cũng buồn cườiCòn mình phải luôn cố gắng giải thích cho mẹ việc như thế là bình thường vì mẹ thuộc thế hệ khác, mẹ mình vẫn còn đánh giá mấy việc như các em gái mặc short siêu ngắn hay áo mỏng ra đường với cả quan hệ tình dục trước hôn nhân
![]()


Khổ nhỉ! Mình chả bao giờ phải giải thích. Hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi! Mỗi nhà mỗi cảnh. Thảo nào sống đông người rất khổ. Thôi về xem con ma
!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks