hô hô.
ko phải là kết thúc nhạt...mà là kết thúc mở...để cho người xem tự đoán xem sau này sẽ thế nào và những cái còn bí ẩn, chưa biết...
xem xong mà "chả hiểu đầu cua tai nheo dư lào nữa" thì hơi phí!
hô hô.
ko phải là kết thúc nhạt...mà là kết thúc mở...để cho người xem tự đoán xem sau này sẽ thế nào và những cái còn bí ẩn, chưa biết...
xem xong mà "chả hiểu đầu cua tai nheo dư lào nữa" thì hơi phí!


ông trùm thì dc đoạn đầu có vẻ hoành tráng, chỉ đạo giết ng` từ trong nhà giam...
thế mà đến khi ra ngoài rồi chả làm dc cái trò j cả, bắn một cái là chết... T_T
còn K thì... thật sự chả hiểu làm dc cái j... ko biết mấy cái kế hoạch bày ra có phải do K ko, theo như nói thì mọi chuyện từ chuyện học chung trg` với Falcon đến tất cả nhg~ chuyện về sau là K sắp đặt/// nếu thế thì cũng ghê thiệt...
chỉ có J là bộc lộ rõ nhất...![]()
@dale: chính xác luôn
Về vai K ý, L cảm thấy gương mặt diễn viên không hợp với vai đó, hoặc có thể nói diễn xuất của vai đó ko có gì ấn tượng. Hồi đầu là 1 học sinh bình thường thì không vấn đề gì, nhưng sau khi lộ diện là K rồi thì cái gương mặt và biểu cảm đó lại không đạt lắm. Vì đó là nhân vật trùm khủng bố giấu mặt, âm mưu xóa sổ cả thành phố, sau đó lại có gan giết cha mình để giành quyền thống trị, thế mà lại có vẻ yếu đuối khi đứng trước Falcon... túm lại là không thấy có chút gì của trùm khủng bố hết >"<
Sau khi xóa sổ Tokyo theo kế hoạch thì K thành God rồi, cần gì đi học nữaHic, em xem hơi thắc mắc một chút. Trùm khủng bố cũng cần đi học ạ? nếu xóa Tokyo thì chị ấy học ở đâu? Có vẻ như tài chính của tụi khủng bố này được sự hậu thuẫn từ ông bộ trưởng tư pháp? Ở cái đoạn cuối có cảnh quanh ông này dập điện thoại, trước đó thì có đoạn nói chuyện qua điện thoại của Maya?
Kết thúc còn mơ hồ quá.
Lạ lùng hơn là đâu cần nhất thiết phải hẹn giờ qua máy tính phức tạp như thế nhỉ? chỉ cần một cái điện thoại di động cũng đủ kích hoạt bom nổ khi có cuộc gọi tới. Làm như vậy an toàn hơn nhiều so với việc sử dụng máy tính như trong phim. Em ko nghĩ là tụi khủng bố lại thích dùng máy tính đến thế trong khi đội ngũ am tường máy tính của tụi này thì lại kém cơ falcon (đã mấy lần đâu chỉ một lần thua falcon).
Vụ đi học là để che giấu thân phận của K mà, 2 năm trước ông bố bị bắt thì các con của ổng phải đi lánh mình chứ, hơn nữa K là người được chọn, mà như trong phim thì K được che dấu từ khi còn bé thì phải. Mới cả cũng như K nói là việc học cùng Falcon là theo sắp đặt, vì năm Falcon bị bắt vì hack (cũng là năm kế hoạch khủng bố lần 1 bị đổ bể, ông trùm vào tù) thì Falcon mới đang học trung học, kiểu cấp 2 gì đó (hem nhớ rõ), thì khi vào cấp 3, tụi khủng bố bố trí K vào học cùng để tạo mối quan hệ, tiện theo dõi và sau này có vấn đề gì thì dễ khống chế Falcon hơn. Thế nên mới có cảnh cả Falcon và đám bạn nhiễm bệnh và bị bắt làm con tin trong trường để bọn Khủng bố trao đổi với chính phủ thả ông trùm ra.
Về vụ quả bom, L nghĩ kích nổ bằng máy tính sẽ khó hơn kích nổ bằng điện thoại rất nhiều. Bằng điện thoại thì chỉ cần phá hủy cái điện thoại là xong![]()
die thật.
đang nhờ anh Bí re-up MF rồi!
...
http://www.mediafire.com/download.php?wj2emtwm0jm
<< link MF Ep 5 đó.
thay đổi nội dung bởi: †, 05-03-2009 lúc 09:38 PM
tình hình là bên box "Không Gian IT" đang rất HOT với topic hỗ trợ down + up của anh Bí!
và đây là thành quả thu đc! xin phép cho em post link down [FULL] 11 tập của PJ này!
với những ai gặp khó khăn với MF + MU thì dùng link này quá tốt! Link direct:
Ep 1
Ep 2
Ep 3
Ep 4
Ep 5
Ep 6
Ep 7
Ep 8
Ep 9
Ep 10
Ep 11
:wooi::wooi::wooi:
thay đổi nội dung bởi: †, 14-03-2009 lúc 02:15 AM


Vấn đề là để lấy cái điện thoại từ tay khủng bố mới là khó. Nó chỉ cần ấn một cái là nổ, khỏi có thời gian hàn huyên lấy lại thế này thế khác luôn... Và tụi này cũng ngố nữa. Hẹn giờ những mấy tiếng để làm gì. Trong mấy tiếng đó cũng ko thấy chạy ra khỏi Tokyo, chắc ko sợ bomb nổ? Vậy thì hẹn 10 phút hoặc 30 phút cho nhanh =,=Về vụ quả bom, L nghĩ kích nổ bằng máy tính sẽ khó hơn kích nổ bằng điện thoại rất nhiều. Bằng điện thoại thì chỉ cần phá hủy cái điện thoại là xong![]()


trong mấy tiếng đó là thoát khỏi Tokyo... Nhưng do THIRD-i đã phát hiện nên mới ko chạy kịp đấy chứ... Vậy nên J mới phải ra mặt nhờ Falcon ngưng quả bom lại vì nếu bom nổ thì tất cẩ cùng chết...


Kết thúc vậy cũng được, tuy có hơi hụt hẫng =___=. Kiểu này ko biết liệu 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ có phần 2 ko nhỉ(muốn xem bạn Miura :big_love
.
Công nhận là người đóng vai K diễn quá chán, chán từ biểu cảm khuôn mặt đến hành động. Ít nhất sau khi bị phát hiện là K, thì cũng phải có sự thay đổi ở ánh mắt chứ, đằng này bà này cứ lù đà lù đù, nhìn Aoi-chan lúc bt có khi còn giống hơn :t6:


Nói chung, dàn diễn viên nữ tuổi teen của phim này diễn xuất rất chán, cả cô Aoi lẫn cô nàng K, và cả cô em xinh xắn của Falcon nữa (hay do vai diễn đó nó phải nhạt nhẽo thế nhở? =__=), diễn xuất cứng và cường điệu quá, không tự nhiên tí nào, đóng phim Nhật mà cứ như diễn kịch nói Việt Nam
Nếu bạn nào nói kết thúc của phim này nhạt nhẽo và khó hiểu thì mình cũng thấy lạ ^"^. Có lẽ cảm nhận phim của mỗi người thật khác nhau dù kết thúc này chả có gì là 2 chiều hay đáng tranh cãi cả^^.
Về nội bộ của bên Khủng bố thì rõ hay, những kẻ ngồi ghế cao rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong tay người khác, việc này đúng là không hiếm gặp chút nào, người thông minh như J sẽ chẳng bao giờ công khai là người nắm quyền tuyệt đối để trở thành mục tiêu săn đuổi số 1 của cảnh sát hay các tổ chức đối địch. Dù vậy, J vẫn trở thành mục tiêu săn đuổi số 1 của Fox, tội ngiệp quá cơ![]()
mình thấy cái kết hay đó chứ, k hề nhạt tí nào, kĩu này là bác đạo diễn mún câu thêm fần 2 rùi
Đúng là thủ lãnh và K là 2 nhân vật gây thất vọng nhìu nhất nhỉ =.=" thiệt là thất vọng tràn trề
Có 1 điều mình vẫn chưa hỉu, sao cho nổ = bom nitơ mà nhóm khủng bố k di tản khỏi khu vực nguy hiểm, mún làm chúa thì fải sống chứ >.< => nghĩ hoài k ra
Fim này thik nhất chị mayaấn tượng chị ấy nhất ^^ Miura thì khỏi bàn nhé
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks