



hôm nay đi hội về nghe người ta bảo không to bằng năm ngoái đúng không nhỉ, đúng vào buổi nay được nghe bài hát của âyka hay khoái trá nên định đi tiếp vào tối mai kiểu gì thì mình cũng có cả tập vé đang cầm ra vào thoải mái
trời nhầm ko zậy anh cá vote lúc nào hay zậy cả ngày vẫn thấy anh đi cùng mọi ng` cơ mà![]()


em vừa từ đấy về. Không thấy JPN đâu. Lúc sắp về thì thấy một anh đeo kính mặc đồng phục ngồi ở bên trái sân khấu. Định ra hỏi chuyện nhưng mà ngại
Chắc mai em cũng đi tiếp.
Tên nik trên JPN: hoandesign
Họ và tên: Đỗ Ngọc Hoàn
NS: 1991
Giới tính: Nam
Điện thoại liên hệ: 09 44 25 88 90
há há chủ xị nhà ta hum nay đó mai cứ mạnh dạn mà ra nghen càng đông cang zui hehe



hi, tình hình là mai mọi người cứ đi đi. Chưa gặp được ai nhà mềnh thì cũng ngồi ( đứng ) đó xem diễu hành..
Tối nay hok bit có ai post ảnh lên hok. Có thì mọi người sẽ dễ nhận ra hơn. Hnay cũng đến muộn rồi tự dưng thấy anh Kha ( mặc áo JPN ) nên chạy ra í ới. Đứng đứng ngồi ngồi xem được một lúc thì nắng quá. Cả nhà đi ăn,rồi 888..He, vui phải bit. Tiếc hôm nay phải về sớm, không kịp xem mí tiết mục cuối cùng buổi tối ( mà buổi tối xem hay hơn hẳn ).
Nói tóm lại là, mai mọi người ai đi được thì đi nhá![]()


Hơ hơ, bác nào ở trên kêu là thấy mặc cái áo của JPN ấy nhở?
Giống tớ, lúc đầu ko dám nhận, sau đó thì điện cho bác KHA, thì chính cái người có cái áo ấy ấy đấy cầm máy
định up cái ảnh chụp cùng với cái banner nhưng mối tội chả hiểu sao máy kô nhận đầu đọc thẻ![]()


mai hoành tráng hơn hả báchay lại đi nhỉ
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks