Đã có ngay topic về cái đề văn ở box CC rồi, hi vọng nó không thành chỗ war với tám nhảm![]()


Đã có ngay topic về cái đề văn ở box CC rồi, hi vọng nó không thành chỗ war với tám nhảm![]()


H mới thấy topic hót ngày hôm nay![]()


"They do not care that I suffer from debilitating migraines and insomnia."
"They do not care that I have to go to work or that I want to kill them."
"I know it's not normal to want to kill them."
"But I also know that I am no longer normal."
"I hate that baby."
"I hate that baby's fat, stupid face."
Yeah. This is all about me. You got me. I really wanna kill those fuking retards too.


Xem ảnh bác Hamada Hideaki chụp con yêu ơi là yêu![]()


16 page to go, T4 là deadline, mai đi cả ngày, thôi không đú đởn nữa, chăm chỉ chăm chỉ
Cả tối ngồi xem ảnh bác Hideaki chụp rồi vào 8 nhám ở hot topic, a a a cả tối đc 2 page![]()


Một vài "bạn" trong JPN này, nói về tuổi thì tôi đẻ ra các bạn còn được![]()


Nhìn ảnh bác này thấy dễ chịu không thể tả, Nhật có nhiều cái làm mình thấy dễ chịu.
www.flickr.com/photos/hamadahideaki/
eve_nguyen (09-07-2012), kei_itsumo (10-07-2012), tempo (09-07-2012)




Vẫn cứ thắc mắc mãi. Nhật không như Việt Nam, người Nhật rất rành sử nước mình. Nhưng chả biết tại sao lại có ối tác phẩm chế lại, đôi khi đến mức xuyên tạc lịch sử. Như có mấy bộ VN với anime chế lại thời Chiến quốc, danh tướng trung thần gì cũng bị đổi giới tính hết cả. Sao lại như vậy nhỉ?


There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)
Bookmarks