ko là playzone 2011 của anh tsubasa cơ mà chứ của kisumai for xem nát rồi còn đâu
cô sợ gì tốn kém, cứ uống trà sữa tám cũng được màgặp các cô tôi chỉ mong 8 thôi à


ko là playzone 2011 của anh tsubasa cơ mà chứ của kisumai for xem nát rồi còn đâu
cô sợ gì tốn kém, cứ uống trà sữa tám cũng được màgặp các cô tôi chỉ mong 8 thôi à


Chắc cả ngày mình đổi cũng phải 3 quán trà sữa là ít![]()
![]()
.Uống no luông
![]()
có mỗi 3 mình hơi lớn chứ không đông đông tối dắt nhau đi nhậu
![]()
![]()
Chậc,pà gài ham hố còn xem cả PZ 2011 cơ à
Lại nói tới tám,vừa chiều gặp con bé chị của heocông nhận nhỏ đó giống mình ghê,nếu mà...có con của jai nhà JE thì cuốn gói về VN gấp,3 tuổi cho học tiếng Nhật,mở PV,SC DVD của pa nó cho nó xem từ nhỏ,chỉ mặt kêu pa con đó,xong,huấn luyện cho nó chỉ biết có mình là nhất rồi 12t bay về lại JP ném nó vào JE,làm F2...kakaka,cho nó đi câu dẫn dụ dỗ lại papa của nó.Vậy cho đỡ phức tạp với papa John...
![]()
![]()
Công nhận trí tưởng tượng phong phú ghê,được cái hợp ý![]()
![]()
Tôi muốn đi qua Nguyễn Tri Phương xem cái lớp JPese mà chắc đợi ăn chơi với cô cho hết năm,năm sau tính luôn![]()
.Bệnh lười tái phát


@law : đồng phúc em chỉ có ríp thôi chả có cái quần tây nào, bởi vậy mỗi lần trưa ra đường là ngán ko thể tả
@dtt : 8 về zai thì từ sáng tới chiều cũng ko hết chiện để nói màvô trà sữa nghe có lý đó, chỗ đó teen
cô dtt tin hok hồi chiều toàn fangirl ko mà bà law dắt nguyên đám vô cafe nhạc trữ tình là thấy trớt quớt rồi
, đã vậy bé heo nó còn mở nhạc KT, HSJ, ... xập xình làm bà chủ quán phải lại nhắc mở nhỏ
![]()
cô for có vẻ khoái mấy cái nhạc kịch nhẩy, tôi lại ko thích lắm, PZ của Kisumai mà tôi còn coi lướt, nói chi PZ 2011 ko có zai nhà -> lười coibữa h lại dl cả đống thứ, drama, movie, show tè le chưa coi đc cái nào, mai cuối tuần phải xử lý mới đc
thay đổi nội dung bởi: Queryz a.k.a Beat, 12-11-2011 lúc 12:05 AM


buổi tối 3 ta đi nhậu tâm sự chuyện đời đi, kệ mấy bà già nói với nhau, có nhiều chuyện ko nói được ở đây mà
nói chung tôi với cô lớn rồi, có đi đêm cũng chả ai la, kẹt lắm tôi ngủ ké nhà cô hay đâu đó, tôi thì sợ gì ha ha
ôi tôi mà có con muốn nó phải học nhật từ bé![]()


lúc tối có vào comment cái SC ngày hôm nay nhưng JPN bị lỗi nên lại bay sang Yan tám rồi
@Beat: ồ đế, tôi khoái nhạc kịch là vì hồi mới mân mê mấy đứa nhà mình thì ngoài SC thì nhạc kịch là nơi chúng nó xuâá hiện nhiều nhất chứ đâu, nên tôi luộc hết mấy bộ nhạc kịch mà chúng nó đóng với anh Tackey rồi. Tôi xem vẫn tua như thường mà côcái concert Yokoyama là cái đầu tiên tôi ngồi xem mà không tua đó
))))))))))))))))))
xem nhạc kịch là để đánh giá tốt nhất về khả năng của chúng nó, thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất và điều khiển sân khấu, thế nên tôi muốn xem chúng nó tỏa...xáng như thế nào. cái PZ11 không có giai nhưng có ABCZ mới lại nhạc làm theo phong cách MJ, lại dance nhèu nên tôi khoái coi cô ạ
tôi mê dance mà. Tôi xem nhưng tua vẫn đều
tôi bảo rồi, tôi không hợp gu nhạc Nhật, tôi chỉ quen nghe nhạc mấy thằng nhà mình thôi. Với lại tôi giống Law, tôi thích rock, ballade, thích nhạc UK với nhạc Việt nên tôi nghe nhạc Nhật nó ngang ngang và ít nhấn nên không hợp gu, nhạc Hàn thì đau khổ, sướt mướt y như phim nên cũng không thích nốt, nghe nhạc Hàn mấy bài đau khổ mệt tai lắm
![]()


@Beat: quên,lần trước đi nó chỉ tám không có đầu độc MV sao biết được,tưởng trưa nóng,chui vào đó mát nhất,chui vào trời mưa![]()
![]()
héo hàng.
@dtt: vậy buổi tối đá đám nhóc đi 3 đứa tâm sự người nhớn à![]()
![]()
@for: chăm quá thể,còn đi bon chen jai khác,chẹp chẹp.Không hứng lắm nếu không có jai nhà,xem MV-PV thì được


law: uh, nói chuyện đời và chuyện trai![]()


![]()
![]()
chuyện trai chắc tôi nghe nhiều mà nói ít quá
Ngoài Tama với đám Kisumai tôi có đi lang ở đâu nhiều đâu mà biết.Cũng được đấy![]()
.Bờ kè đi
![]()


@law : thì mình nghe học hỏi thôi sschứ em cũng có đi lang đâu, tại hay 8 nên cũng biết 1 số chiện ở ngoài ko liên wan tới zai nhà thôi
mà hôm wa em phục 2 chị em bé heo ghê, thuộc làu làu tên mấy zai nhà JE, chứ nội mấy cái tên nhà kisumai em chật vật cả tháng trời mới nhớ, mà nhớ tên thôi chứ cái họ còn quên tới quên lui
@for : hình như hiện tại chỉ có tôi và cô là fan cuồng Taipi thôi cô ạ, bởi vậy nên tôi muốn gặp cô quá cơmà kì này tôi ko ra HN đc nữa, phải để khi khác rồi, tôi bực bội mấy ngày nay nè
nhắc cái SC hôm wa mới nhớ, lần đầu tiên thấy thích giọng Tama nha, cái giọng của nó hợp với mấy bài sôi động và tươi sáng như Ai Koukimei (viết vậy thì phải
), chứ nó hát ballad mình chả thích tẹo nào
![]()


@Beat: lại không được ra nữa à O_o chán thế((((((((((((((((((((((( nhà có 7,8 người, hai người cuồng Taipi là được rồi cô
. Giọng Yuta hay mà, nhưng đúng là nó hợp hát mấy bài sôi động hơn, tôi thích nghe nó hát Can try mà XD XD XD, nghe dễ thương lắm, Ai Kakumei nghe cũng được. Mình bị thích One night quá cơ, Hiropi hát hay quá XD XD XD. Chậc, thế là hết cái để hóng rồi, chờ đến 7/12 tham gia Festival âm nhạc, lính mới nên kiểu gì cũng được hát đầu
))))))))))))), hơn một tháng nữa cơ cô ơi T^T. Tôi cũng thích we never give up đóa, tôi thích những bài mạnh mẽ sôi động như thế, bài này nghe nhạc thì thấy là có thể giao lưu được với khán giả nè
. Nhưng mà cái thể loại nhạc này thì còn lâu lắm mới được nhìn thấy Taipi sexy quay lại
. Tôi muốn có quả giật đùng đùng đẩy hông như trong FB, với màn vén áo khoe mông trong Hair quá
![]()
There are currently 12 users browsing this thread. (0 members and 12 guests)
Bookmarks