mai mốt xuống tôi nói cho hoặc là cô khảo, tôi còn chả biét cô làm gì cơ mà
thì đã bảo booklet của đĩa mà, to hơn nhét vào đâu hở cô, hà tiện lắm cơ
vụ fan gặp mấy lần nên đâm ngại rồi![]()


mai mốt xuống tôi nói cho hoặc là cô khảo, tôi còn chả biét cô làm gì cơ mà
thì đã bảo booklet của đĩa mà, to hơn nhét vào đâu hở cô, hà tiện lắm cơ
vụ fan gặp mấy lần nên đâm ngại rồi![]()


@Law,dtt: nói chung là những vấn đề không liên quan đến giai nhà thì tốt nhất không lên tiếng. Nói không đúng ý người ta là bị ăn chửi đó, ở đâu cũng thế, fan nào cũng thế. Như hôm trước xem nhật ký ma cà rồng, mình xem từ phần 1 đến giờ, đi đọc bình luận ở nhiều trang mạng quốc tế rồi coi như cũng có hiểu biết tí đi. Vậy mà bình luận "chê" hai tập phim thôi lập tức bị một bạn ở đâu ra nhảy vào chửi "không biết cái quái gì thì đừng phát biểu linh tinh không coi chừng có cái gì bay vào mặt" rồi thì là "ngay từ cái comment đầu tiên đã thấy chẳng hiểu gì hết rồi" đấy, chỉ cần nói trái ý các bạn ý là lập tức bị chửi ngu với bảo là chả hiểu gì ngay
. Bây giờ tôi cũng hãi đi lung tung comment lắm
hễ nói trái ý người ta là bị nói "phát biểu cho cẩn thận"
@Beat: hôm trước tôi với dtt tính ra là khoảng 280k, tiền chuyển phát cho tôi nữa là khoảng 310k XD, nếu cô nhờ người quen cầm được về thì tốtđược giao tận tay và tránh rủi ro bị hải quan, bưu điện làm tan nát tềnh yêu T^T
@heo: cứ tự nhiên![]()


Thôi ở nhà ôm trai cho yên bình.
Uầy,for kiếm cái hình nào mới mới của chồng trên Weibo post lên cho ss ngắm đỡ nhớ cái koai.
@dtt: ò,mà cô xuống 1 tuần rùi ở đâu![]()


law: tôi có người nhà ở đó mà, ko phải lo, ở quận bình thạnh đó, dù gì tôi cũng học ở SG 4 năm mà, cô sợ tôi ko biết đường sao?
mấy loại fan đó nếu nói một chút thì tôi cũng bẻ cho ngay được chứ chả sợ gì nhưng mà tôi chán ý, nói với họ làm gì cho mệt hơi, tốn năng lượng, giành thời gian làm việc khác có ý nghĩa hơn


@Law: không có ss ạ, chắc phải đêm cơ '_' Yuta với Senga sướng nhá, được đi moshimo tour với anh Tsubasa XD
@dtt: tôi chả tranh luận gì luôn, toàn hỏi đểu thôi, nhưng khổ là các bạn ý còn không hiểu tôi hỏi gì cơ, nhìn lại nick thì là K-fan cô ạkhỏi tranh luận luôn.


Tôi ko khoái gây chuyện,cứ có mùi...là tôi bỏ đi thôi,đừng để tôi thấy lại,tôi thấy lại là tôi bực lên tôi xả à.
Chẹp,ở tận Bình Thạnh cơ à,tôi ở Q8 xa mút mùa,có Beat ở Bình Thạnh ấy![]()
![]()
Tôi không sợ cô không biết đường tôi chỉ sợ cô phải ở KS thôi![]()
![]()
![]()
Trai trai trai...ngắm trai ngắm chồng có ý nghĩa hơn đi war![]()
![]()


ôi giời ơi các cô ơi, Taipi hớt mái, Yuta hạ mái XD XD XD XD XD XD XD
tôi hóng cái Nakai show tối nay quá cơ XD


ôi hạnh phúc thế, hạ mái đi, nhuộm tóc đi trả lại tama cho tôi chứ đừng để cái tóc và cái mặt gợi nhớ tới Ren nữa
mấy bạn fan mà thiếu não cỡ đó chán, chả muốn hỏi đểu làm gì nữa cơ, mất công lại ko hiểu
law: ko lo KS đâu, năm nào tôi cũng xuống SG vài lần, ở nhà người thân, với lại em họ tôi cũng làm ở SG thuê nhà ở Q6 mà tôi ko ở đâu, chật lắm, ở BT ở ngay chung cư ngô tất tố ấy, cũng thoải mái lắm


Ơ,quận 6 tôi chả biết
Tôi sùng máu rùi,ban nick đi,cắt mod đi...chửi luôn
Làm như thể chả fan nào trên đời cầu cho anh già Kimura li dị ấy.Điên rồi.Cái thể loại fan gơ gì mà...
Bực bội


@dtt: nhà heo ở q6 này
@for: nhớ nha, dành rồi thì đừng hối hận nha
*bay đi*
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks