jewelpham (29-05-2009)


trời!xem xong Maou mà vẫn còn bấn loạn quá cả nhà ơi.Hic!anh Ohno đóng fim cảm động quá.huhu.Xem tập cuối mà ko cầm đc nước mắtthương hai anh quá đi.Thanx bạn đã cho link fim SP nhá,mình đang thắc mắc rằng linh cảm của Shiori là ji.Thanx bạn nhìu nhìu nhé!!!!


Phim hay . Xem xong thấy tội nghiệp cho cả Naoto và Naruse. Chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì thương con mà người cha đã cố gắng che giấu sự thật dẫn đến hiểu lầm, làm cho 2 con người -1 phải sống trong dằn vặt, hối hận, 1 phải sống trong cô đơn, toan tính để trả thù, và kết cục là những cái chết bi thương.
Coi phim xong mà chẳng biết nên trách ai. Trách 1 Naoto trong quá khứ vì ngông cuồng đã dẫn đến tai nạn? 1 Naruse độc ác đã giết hại quá nhiều người để trả thù? Hay người cha đã che giấu sự thật? Không, chẳng trách ai. Vì ai cũng có lỗi và cũng đã chịu sự trừng phạt - trừng phạt từ chính bản thân mình.
Coi xong mà cảm thấy ai cũng đáng thương hết, chỉ nghĩ: giá mà ... giá mà ... thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc xảy ra như vầy.




vào làm wen janken, chuẩn bị xin 1 chân nào![]()
thay đổi nội dung bởi: shinjiteru, 29-06-2009 lúc 10:09 PM


cảm ơn Janken VietSub team vì đã làm sub bộ phim này , đây là lần thứ 2 mình xem J Drama phim hay thật tuy rằng có nhiều đoạn chưa hợp lí cho lắm . À với cả có ai biết bài Opening Song của phim là gì ko có link dl cho mình xin càng tốt


Opening song là bài Truth của Arashi
http://beemp3.com/index.php?q=arashi&p=2&st=artist
Link down đây, tớ tìm hơi dở, không biết có dùng được không nữa![]()


http://www.mediafire.com/download.php?dbvizxzidyk
Link MF baì truth đây![]()


thanks Janken team vì đã sub cái này :X:X:X (Thích cái font chữ của team cực kỳ) Gambatta ne!
![]()


Những gì muốn nói thì bạn fuji đã nói cả rồi. Nếu nhìn lại toàn bộ câu chuyện từ đầu chí cuối, nhìn lại đã bao nhiêu người phải dùng cả tính mạng để mà trả giá, thật sự không khỏi giật mình. Một vụ ngộ sát, một mạng sống bị cướp đi nhưng nó lại gây ra đau thương rất lớn và kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy. Ngày Hideo chết cũng chính là ngày Naoto và Naruse đánh mất cuộc đời của mình.
Xem phim xong thấy rất khâm phục Ohno, diễn rất hay và nhập vai, đến nỗi mình coi cái PV Truth cũng nghĩ đó là Naruse đang cầm nhành hoa trắng chứ không phải là Ohno, nếu không phải là biết Arashi thì chắc mình không biết Ohno ở ngoài ngố kinh khủng vậy đâu.
Tuy nhiên, Toma lại khá thất bại với vai diễn của mình. Anh diễn chưa tới, chưa bộc lộ được hết cái nỗi đau, nỗi dằn vặt cũng như lòng yêu nghề của cảnh sát Naoto. Càng về sau thì anh càng nhập vai hơn, nhưng đặt anh bên cạnh Naruse_Ohno thì quả thật không bằng.
Cảm ơn Janken đã dịch bộ phim này, bản phim rất đẹp và kara rất chuẩn.
Azin (02-07-2009)


Cảm ơn Janken Vietsub Team. Mình rất thích Ohno và Toma trong phim này. 2 anh khác quá, ai có thể tưởng tượng một ngày anh Ohno "hai lúa", mặt lúc nào cũng ngơ ngơ (hix, không có ý chê bôi gì anh nhưng mờ anh ngơ ngơ thật) lại có lúc ánh lên sự hận thù và đáng sợ như thế. Toma thì đâu rồi cái vẻ nhí nhố của Nakatsu trong HanaKimi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks