Gia đình mình sắp dọn tới chỗ ở mới, nên có lẽ phải 2 tuần nữa mới ghé tiệm sách Kinokuniya được. Như thế thì, dám mình chưa kịp đến xem AnAn thì dân Nhật quanh vùng ấy đã mua sạch rồi
. Thế này thì vui rồi, hehehehe
. Người ta mua AnAn nhiều thì mình lại có cơ hội mua mấy cuốn thừa của Potato và Myojo tháng 10 rồi
.
Nếu mình không lầm thì thế nào báo nó cũng che bằng một tấm gì đó và bọc kỹ trong bọc nylon. Hồi trước mua Myojo tháng 8, bìa các em Hey!Say!JUMP chỉ có topless thôi, thế mà báo đó vẫn bị bao bọc rất kỹ mới ghê chứ
. Tụi nhỏ thì làm gì có nude cho chụp đâu nhỉ
(dù mình rất muốn tụi nó lột
).
Dù gì, mình cũng mong được cầm tạp chí AnAn đó 1 lần.






. Như thế thì, dám mình chưa kịp đến xem AnAn thì dân Nhật quanh vùng ấy đã mua sạch rồi
. Thế này thì vui rồi, hehehehe
. Người ta mua AnAn nhiều thì mình lại có cơ hội mua mấy cuốn thừa của Potato và Myojo tháng 10 rồi
.
).
Trả Lời Với Trích Dẫn









Bookmarks