Vụ tên Bướm ở phi trường thì rõ ràng là theo dõi Maya rồi, nếu đi chung thì hai người phải tay trong tay chứCó thể sau khi ăn đạn ko chết hắn tìm Maya để trả thù, khả năng tình củm của 2 yêu nhân này là 0%
![]()


Vụ tên Bướm ở phi trường thì rõ ràng là theo dõi Maya rồi, nếu đi chung thì hai người phải tay trong tay chứCó thể sau khi ăn đạn ko chết hắn tìm Maya để trả thù, khả năng tình củm của 2 yêu nhân này là 0%
![]()


mình thì thấy nghi lắm.Lúc Maya dí súng vào đầu tên Bướm đó là khoảng cách gần và khi có tiếng súng nổ mọi ng chạy lại chỉ thấy vệt máu nhỏ và 2 ng đã biến mất.Maya báo cáo lại với J là đã trừng phạt Bướm rồi.Việc Maya để hắn sống nếu ko phải 2 ng là đồng bọn thì tên đó cũng làm việc cho ông Nghị sĩ như Maya và lúc ở sân bay tên đó đc lệnh bám theo thủ tiêu Maya chăng![]()


Hay thế, suy nghĩ của bạn phong phú quá![]()
Giả thiết 2 người cùng làm cho ông nghị sĩ có vẻ hợp lí nhất hathôi thì mình chờ phần 2 để biết kết quả
![]()


Phim hay, kịch tính, hồi hộp và nhiều yếu tố bất ngờ XD. Tập 1 với 2 rất ly kỳ, đến đoạn giữa thì hơi dài dòng văn tự tí =_+ xem cũng chán chán, chỗ nào không liên quan là tớ next. Nhưng đến tập 8 trở đi thì lại bắt đầu ly kỳ, lại không dứt ra mà đi ngủ được. Muốn biết đứa nào là K.
Tớ thì không thích J lắm, đúng dạng khủng bố bệnh bệnh, điên điên, rồ rồ, bất cần đời, nhưng mà chả hiểu sao vẫn không thích anh, dù môi anh có cong giống một người nào đó nhưng vẫn không thích, nhưng anh đóng rất đạt, em thấy đủ phần bệnh bệnh của anh
. Nhưng mà đoạn J nhìn em giai trước khi đóng cửa xe lại thấy thương thương. Công nhận là mặt anh rất nhiều biểu cảm :")
Tớ cũng không thích nhân vật của Aoi lắm, mới đầu xem cứ tức anh ách, rồng rắng kéo nhau đi, không cản thận liên lụy hai thằng kia thì khổ =_=, cũng không thích cô ấy hoạnh họe đòi biết bí mật của Takagi lắm. Nhưng mà cô ấy cũng có nhiều ưu điểm, nên để vào cũng không sao. Yên tâm là Miura với Takeru là cúp pồ đẹp nhất phim
Em gái của Takagi dễ thương chứ, tớ thấy nhân vật của cô bé hay, cô bé ngoan, hiền, biết nghe lời, toàn ở trong nhà, có đi ra ngoài mấy đâu, bị bắt cóc là do bọn kia nó đột nhập bắt đi đấy chứ. Mới lại tớ nghĩ, nếu không có Haruka thì anh trai cô bé đã không thay đổi thái độ thờ ơ trước vận mệnh của người khác. Vẫn thấy em này dễ thương, đóng cũng đạt, không cố gắng tỏ vẻ nhí nhảnh dễ thương, nói vừa phải và rất đáng yêu
Đúng là nhân vật K diễn chán quá, chẳng khác con búp bê vô hồn, chẳng thấy tia ác độc ở đâu, hay tạo hình nhân vật nó thế? thằng anh quái đản sôi đọng thì con em trầm mặc.
Mọi người ấn tượng takagi, J, Maya, nhưng mà tớ thích nhân vật của Takeru nhất. Ngày xưa xem Meichan mình gào lên, sao thằng này nó xấu thế này? trông như con khỉ ><, xem MW 0 vẫn thấy nó xấu = =, không hẳn xấu nhưng cái quầng mắt làm cho mắt hơi bị sưng lên. Nhưng mà xem phim này, dù nhân vật của T xuất hiện không nhiều, nhưng lần nào T xuất hiện là mình lại gào lên:" Sao đáng yêu quá vậy nè? muốn cắn quá, muốn vò tóc quá
" Chính vì thế khi bảo Takeru là K mình ...choáng, cứ ngồi lầm rầm cầu là không phải, không phải
, cuối cùng không phải thật
may quá cơ XD.
Tớ thắc mắc tự hỏi Takeru xuất hiện không nhiều trong phim mà sao lại xếp giới thiệu thứ 3? thường tớ nghĩ những vai nào quan trọng như J sẽ để trước chứ >< hay phim Nhật nó thế ><
Uả, mà tớ chả thấy ông Bộ trưởng bộ pháp luật có liên quan i ở đây cả ><
♥ Tiểu Đức Tử ♥ (25-01-2010)
huwaaa!!! hay wá tui thấy hay hơn đọc truyện nhìu nhưng vai Otoya ở đây ko ikemen bằng trong truyện thì fải
Không biết JPN có làm vietsub cho phần 2 không, nếu có thì ủng hộ hết mình![]()


sắp có link down phần II chưa nhỉ? Mong quá!....


Sắp có rùi, sắp có - nội trong tuần này thui, nhìn chữ ký thì biết![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


mong bloody monday 2 quá.......
ko đủ trình để xem raw cái này không thì down liền.........![]()


Oài, Phim này xem hay kinh ... Thật ra hồi trước có xem phim này trên mysoju nhưng xem đựoc 5' đầu bỏ ngang luôn, chả hiểu sao lúc đầu lại nghĩ phim chán ... y như hồi xem nodame, xem 15' đầu là cố lắm rồi sau tắt luôn. Mấy tháng sau nghe khen dữ dội quá phải down về xem cố ... ặc ặc, xem ko dứt ra nổi luôn, xem một lèo chả nghỉ được. Đúng là xem phim này chả đoán đựoc cái gì cả, ai mình tin từ đầu thì hóa ra toàn spy cảT____T Phim khác xem mình toàn tua một lèo đến chỗ có nhân vật mình thích để xem mà phim này ko thể tua nổi, tua là chả hiểu cái gì ... Mọi người cứ chê diễn xuất của Miura với mấy em gái chứ tui thấy được đấy chứ, mà có thể do mình dễ tính, từ trước đến giờ xem phim nhật chả thấy mấy ai đơ. Mọi người cũng chê maki nữa nhưng mà mình chả thấy gì, hehe ... có thể do mê giai nên chả để ý đến xem các vị ấy diễn đơ thế nào
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks