Đang nghe bài song ca duy nhất của 2tops.
Thật là êm đềm (đến mức muốn ngủ) mà!
Chỉ có điều thích cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục (hay ngược lại) quá!
^
vậy à, hèn gì tìm ko thấy.
thiệt là buồn rầu mà.
đáng lẽ ko nên ghét bọn Tàu ở chung, nếu nói chuyện với nó thì có lẽ nhờ vả đc, nhưng mà đó là NẾU.
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 27-03-2010 lúc 03:47 PM
Hiện mình đã ko còn tư cách nhận xét hay hay dở nữa rồi . Vì mình đang ghiền giọng anh . Bài nào cũng cứ tua tới đoạn solo của "chàng" mà nghe như khùng ấy .
*2tops * Kimura phải ở chung với Nakai như ngày xưa ss mới thấy anh dễ thương, mới thích anh . Chứ còn sexy thế nào cũng ko thành ichiban dc .
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 27-03-2010 lúc 04:14 PM
Cái này là thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo đây nè!!
Riết rồi em thấy lịch trình 1 ngày của em sau khi mở laptop là:
Vô JPN coi có gì cần up ko, mở LJ, mở blog Yanie, rồi mở SCS, cuối cùng là nhà của nashi-chan.
À, ko hiểu sao giờ em lại thích cái bài song ca này.
____________________
Bây giờ là tiết mục cap hình.
Show của hnay là SxS Music SP, chiếu trong tgian ko có Tsu.
Lần đâu em coi, em ấn tượng với True love và Yesterday once more, vì 2 bài này mà quyết định giữ nguyên show trong máy. Dù tiếng anh tiếng em ko có chuẩn nhưng vẫn thích.
Hqua coi lại, thì thích thêm bài mở đâu Shingo hát với 2 bác nào đó ko biết tên.
Em thích cái sân khấu của show này. ^o^
Tuy nhiên, em thấy interaction giữa Shingo và khách mời hôm đó không ổn lắm. Ko hiểu tại sao nữa. Mỗi ng` nhìn về 1 hướng khác nhau ko à.
Em ko thích bài này, nhưng cái sân khấu quá lung linh. (Mình là ng` lòe loẹt)
Show này thì đa phần người này ngồi vỗ tay và hát theo. Lý do thì ai cũng hiểu rồi, nhưng có nhiều đoạn nhìn cute vô đối luôn!
Coi xong cái này, cảm thấy giọng Goro cao vô đối luôn. Goro cũng cố gắng nhiều lắm. Thay đổi hình tượng 180 độ luôn.
Bài này, em thấy giọng Goro còn cao hơn giọng cô này nữa. =.=
Lúc Goro hát bài ở trên, có người đang phiêu.
Thích Captain trong show này, nhất là khi hát True love. Captain diễn với khách mời cũng ổn hơn.
Dạo đầu True love.
Sao mấy chị này ngạc nhiên thế?
Vì sân khấu <3
Chú tác giả khen
Cười. <3
thay đổi nội dung bởi: vermouth2205, 27-03-2010 lúc 05:43 PM
The Following 2 Users Say Thank You to vermouth2205 For This Useful Post:
Tsu sắp có movie mới với Yuko à? Ko chừng lần này cả Nakai và Shingo bay ra phim trường thăm Tsu.
Phim mới tên là "Boku to Tsuma no 1778 no Monogatari." Poster phim này sẽ treo ngoài rạp theo mùa, mỗi mùa một poster. Mỗi poster miêu tả một cảnh trong phim. Phim sẽ công chiếu vào tháng 1 năm 2011.
Mấy ngày spring break, mình ko làm gì ngoài việc đi đọc fanreport của Yanie-san và coi sxs. Đến giờ mình đã coi hết sxs năm 2002 và coi tới tháng 3/2003 rồi O___o (mình cũng tự phục mình luôn). SxS 2002 vui cực kỳ >___<, luôn có cái gì đó thú vị và khiến mình cười . Vì xem nhiều qua nên cũng chưa nhớ lại hết dc *___*. Nhưng phải nói là mình thích những ep mà Nakai-kun làm chef, anh khác làm owner. Bởi vì khi làm chef Nakai-kun rất rất rất dễ thương >___________________<. Những lần làm owner anh ít nhiều phải ra vẻ trịnh trọng, đúng mực, chu đáo, nhưng khi làm chef, tự nhiên anh lại cực kỳ thoải mái, trẻ con, đùa giỡn vô tư, nói cười suốt mà mặt mày thì hớn ha hớn hở . Anh vụng về hơn 4 người còn lại nhiều, lại chưa thành thạo bằng (chỉ làm có 1 năm thôi mà ^^), nhưng bù lại anh rất chịu khó suy nghĩ những cách chế biến lạ và kết hợp được nhiều mùi vị . Những lúc loay hoay mãi mà chưa làm xong, sắp hết giờ, anh luống cuống cả tay chân, nhìn yêu lắm cơ . Mà lạ lắm, những lúc anh gặp rắc rối, bị chơi quê giữa chốn đông người (như cái lần bị lén quay cảnh hát karaoke rồi đem phát lên TH cho cả nước cùng nghe giọng "oanh vàng" ) hay bị cho ăn quả lừa , thì phản ứng của anh lại dễ thương ko chịu nổi ^o^.
Nè nha, bistro hồi xưa ko có như bây giờ, tỉ lệ thắng thua rất là đồng đều, lúc này lúc kia chứ ko phải có ai áp đảo những anh khác (như bây giờ, bao nhiêu tuần rồi, toàn thấy đội Kimura thắng =.=), làm mình cũng có cảm giác hồi hộp khi sắp công bố người thắng cuộc. À, phải nói thêm 1 cái nữa là oishii reaction hồi đó rất đơn giản, ko cần costume cầu kỳ nhưng rất sáng tạo và hài hước, Shingo chỉ cần làm vẻ mặt ngộ nghĩnh hay chạy long nhong ngoài hành lang trong điệu bộ nào đó là đủ vui rồi ^^.
Hồi xưa khách của bistro hay có người kén ăn cái này cái kia. Như lần có ai đó ghét cà chua, mà cả Kimura, Goro và Shingo đều lỡ nhét cà chua vào rồi, phải lật đật vớt ra =.=. Còn có khi "ác" hơn, bưng mâm tới nơi rồi mà khách mới cho hay mình ko ăn dc cái đó, các anh xử lý bằng cách... tự xử luôn . Nhớ có khi Shingo phải hớt hải vừa chạy ra 1 góc vừa bưng tô nước sốt (hay tương gì đó) lên tu ừng ực 1 hơi , bởi vì Nakai-kun cứ chạy theo eo éo chọc quê với phá đám .
Ne, Nakai-kun, sao khi khách thử món ăn của người khác, anh ko chịu ngồi yên mà cứ lâu lâu lại bình phẩm 1, 2 câu vậy hả ? Rồi lúc tới lượt mình anh cũng ko ngồi xuống cho tử tế mà lăng xăng gắp thức ăn, giới thiệu món, rồi léo nhéo bên lỗ tai "ngon ko? ngon ko?" hoài . Cứ như con nít ấy .
Còn kiss award thì vui lắm lắm nha . Có nhiều pha hấp dẫn lắm à (coi SxS 1.4.2002 để biết thêm chi tiết ). Như có lần Kimura dc 2 bé trong Morning Musume hôn, mà 2 bé này chắc là fangirl anh, anh cúi xuống 1 tí là các bé cũng cúi xuống theo, anh ngồi chồm hỗm các bé cũng chồm hỗm theo, quỳ các bé cũng quỳ theo, mãi mà ko kiss dc . Rồi có đợt Shingo thắng, nhưng cái cô khách mời nhỏ con quá, đứng có tới ngang vai Shingo, nhướng mãi ko tới, mà anh thì đang nhắm tít mắt đợi hôn , cuối cùng chỉ trượt qua 1 cái nhẹ hều làm chàng bất mãn lắm . Nakai thì vui nhất, lần nào cũng mắc cỡ, thích nhất cái lần cô Yamada Hanako tới làm khách, anh có to con gì cho cam, mà cô ấy cũng đứng ko tới dc (có 1m50 hà ^^), mà như ổng cố tình hay sao ấy mà ko chịu cúi xuống , thế là 1 bên Kimura chạy lại nhấc bổng cả cô ấy lên, 1 bên Shingo ép cho Nakai hết đường né . Thế mới hôn dc .
Cái lần các anh thi đấu để chọn ra bistro king ấy, cũng vui lắm ^^. Mới đầu là bốc thăm chia cặp, anh nào vớ phải số lẻ thì có quyền chọn tham gia nhóm nào. Cuối cùng Goro chọn tham gia nhóm của Nakai-Tsu (chắc nghĩ dễ thắng hơn ). Sau 2 vòng thì 2tops vào chung kết (đúng ý mình ).
Ôi, SxS hồi đó thật là sáng tạo .
The Following 2 Users Say Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:
^
đóng cửa tu luyện rồi, còn Shiroi Kage tính saooooo?
--------------------------------------------------------
Ngọt ngào và ấm áp!
Trời ơi, tim như muốn tan ra thành nước khi nghe giọng của anh bán bông, khi nhìn thấy anh bán bông. Mình muốn đi tìm anh bán bônggggggggggggggggggggggggggg!
Trời ơi, đâu ai nghĩ đây là Katori Shingo của SMAP?
Trời ơi, ai chỉ mình anh bán bông chỗ nào đi!
Bấn quá rồi!
Giờ sao mình dám coi show? Mình mà coi cái oishii reaction chắc phải kêu la, "Shingo-kun ơi, trả anh bán bông lại cho em!"
Tự xưng anh bán bông đây!
Hoàng tử.
Mình cũng muốn chơi trò tìm nhau đó, với anh bán bôngggggggggg.
Đi tóm tắt lại cái bistro ngày 10.3.2003 ^o^. Mới coi nên nhớ kỹ lắm ^o^.
Guest của bistro này là Kiyohara Kazuhiro, cầu thủ bóng chày của đội GIANTZ. Dĩ nhiên là Nakai-kun thích lắm ^^. Nhưng sao ko cho anh làm owner kỳ này nhỉ (hay là muốn nhận quà của thần tượng nên mới chọn làm chef? ^o^).
Phải dừng lại tí, vì ko nói ko dc ="=. Kimura khoảng thời gian này QUÁ ĐẸP @____@, còn ngược lại Nakai khoảng thời gian này RẤT XẤU T____T (nandeeeeeeeeeeeeee? 2tops ơi ;____; )
Ne, khi nghe Kimura "méc" với Kiyohara-san ước mơ của Nakai ko phải làm idol đâu, mà là bóng chày cơ, cái mặt anh bẽn lẽn như thế này này
Rồi Kimura dẫn khách xuống giao lưu với các chef.
"Nè, sang bên này trước chứ" =)
Và bị ăn 1 cú vào đầu ^o^ (ôi, 2tops ^o^)
Sau đó còn ngẩng ra ngắm người, đùn hết công việc cho Tsu >___<
"Lo làm đi, đứng đó làm gì" =)
Lại còn "bù lu bù loa" với thần tượng vụ bị Tsu với Shingo kiện vì ham coi bóng chày mà trễ giờ ghi hình, sau đó ấm ức hỏi "giữa công việc và bóng chày, tôi nên chọn cái nào?", Kiyohara-san bảo "nên ưu tiên cho công việc", cái mặt anh trông như thế này này : ))
Lúc ăn lẩu nóng quá, Kiyohara phải cởi bớt vest ra thì giành đem cất =)
Lúc thắng rồi, vui quá, nhắm tịt mắt như con nít sắp dc cho kẹo =), nhưng bị Kimura-kun cho ăn quả lừa, nhét vào tay cái hình Kiyohara-san mà Shingo cắt trên báo ra =)
Cái mặt sau khi nhìn thấy món quà "trớt quớt" : ))
Món quà thật sự đây : ))
Sau buổi ghi hình, anh còn lẽo đẽo chạy theo thần tượng để xin viết tên mình lên cái chày nữa :" >
Mà đau đớn là thần tượng lỡ viết sai tên anh =)
Nói cảm ơn mà coi ấm ức ghê chưa : ))
Nhìn Nakai-kun fangirl 1 ai đó thiệt là quá sức chịu đựng của mình >____<. Sekai ni ichiban kawaii hito desu neee ^o^!
thay đổi nội dung bởi: Seichan1188, 02-04-2010 lúc 05:29 AM
The Following User Says Thank You to Seichan1188 For This Useful Post:
Bookmarks