Mấy ngày lặng im bây giờ cũng ngày ra mấy tập luôn,
subteam nhà mình hay thật,giống như ém quà rồi một lần tung ra hết=0=
mong chờ tập 6><


Mấy ngày lặng im bây giờ cũng ngày ra mấy tập luôn,
subteam nhà mình hay thật,giống như ém quà rồi một lần tung ra hết=0=
mong chờ tập 6><


cứ hóng tập 5 mãi, cuối cùng cũng có
thanks dale nhiều hén
vui tết kô quên nhiệm vụ
chính vậy nên em mới nghe lời dale *chăm chỉ* gỡ ảnh xuống đới
bh thì tiếp tục hóng tập 6 thôi![]()
thay đổi nội dung bởi: bee93, 18-02-2010 lúc 03:07 PM
tuyệt thật để fan ngồi ngóng lồi con mắt đoàng 1 fát ra lun 2 ep đau tim wá hix thanks


đừng thank![]()


))))))) *đc* ban thanks ùi kìa, gỡ cái sign tự kỉ kia đi
))))


Heee, dale ơi, tớ chỉ nói thanks thui nhé, k pick Thanks nữa đâu, kẻo dale lại đi tự kỷ thì khổ FS lém.
Đổi sign đi. Cần hướng tới 2302 post nữa thui![]()
trời ng` ta cảm dale lém mới thanks sao từ chối hoài zậy keke
sory vì spam **


Cuối cùng cũng có tập 4 & 5
Nói thật chứ lúc đầu xem film thếy nó diễn ra nhanh quá
Nhưg càng về sau thấy nó hay hơn rồi. Mong tập sau coi Rùa tự xuống 1 ít tóc


Có thể xem là Yamanade đã đi được nửa chặng đường, và đây là cảm nhận của tớ sau khi xem xong 5 tập:
-Kịch bản: Kịch bản là cái làm tớ thất vọng nhất phim! Khi biết tin Yamanade sẽ lên LA, tớ đã nghĩ nó sẽ vui và nhắng như Yukan, cuối cùng Yamanade đã chọn đi theo một cách khác. Yukan vừa nhắng vừa hài, xem để giải trí và nó đã làm rất tốt cái chỉ tôn của phim! Còn Yamanade, chọn sự pha trộn giữa chất hài và ý nghĩa gửi gắm. Song cuối cùng xem được 5 tập, cá nhân mình thấy, cả hai yếu tố đó đều nửa vời, chỉ chạm đến mà chưa sâu. Hài chưa đủ độ làm người ta cười sảng khoải, thông điệp chưa đủ diễn tả sâu sắc để người xem ghi nhớ và thấm thía. Thành thử 5 tập trôi qua nhàn nhạt, không một tập nào có kịch tính cao trào, cứ đều đều @@ Sự thay đổi của TBS về kịch bản phim là điều có thể thông cảm, bởi bản thân manga cũng chưa đi đến đâu, nhưng nhiều cái thêm thắt đan cài của TBS khiến phim bị lố. Ví dụ, chuyện cho thêm nhân vật Takeru, con trai bà chủ nhà. Tập 4 khắc họa nhiều cảnh về tình cảm giữa hai mẹ con, bà mẹ yêu đứa con thế nào và Takeru cũng yêu mẹ ra sao. Nhưng cuối cùng vẫn cứ là câu chuyện bà mẹ vất thằng con 7 tuổi ở nhà đi chu du thế giới với lí do "Tìm bố cho con" "_" Xin lỗi chứ tớ thấy nó đánh nhau chan chát >"< Manga thì bà chủ nhà là một ngừoi độc thân, nên cái sự đồng bóng đi tìm jai giàu jai đẹp của bà thấy rất hài và ấn tượng, phù hợp với nhiều so với LA là một bà mẹ có con 7 tuổi chồng chết được 2 năm!
- Về cặp đôi Kyohei và Sunako: Tình cảm giữa cặp đôi này có thể nói là khác hẳn Manga rồi. Một lần nữa cũng không thể trách vì manga chưa đâu vào đâu, nên phải xem couple này với tinh thần không phụ thuộc manga, một couple mới mẻ độc lập. 5 tập trôi qua, rõ ràng là Kyohei đang ngày càng cảm Sunako, nhưng diễn biến tình cảm đôi này cũng bị... nhanh và nhạt! Kyohei đổ Sunako quá quá sớm, và đây là điều ... vô lí. Ví dụ ngay tập 2 thôi, em Sunako dọn về nhà 4 jai đẹp chưa được bao lâu, sợi dây gắn bó giữa Kyohei và Sunako có thể nói là chưa có mấy, trong đầu Kyohei bây giờ chỉ là suy nghĩ "Biến em kia thành lady để miễn tiền nhà", và ấn tượng "con nhỏ lập dị" mới có. Thế nhưng ngay sau khi Sunako trở thành con người khác do ăn phải nấm công chúa, Kyohei đã nhanh chóng thấy không vui và ... nhớ con người cũ của Sunako. Đoạn này tớ thấy thực sự phi logic @@.
- Về các nhân vật khác: Nôm na là tớ thấy Miyao diễn Ranmaru khá nhất. Mấy cái động tác hình thể sặc mùi Ba lê của anh ấy cho vô cái drama mang tính cường điệu này rất hợp và hàiXem nhiều lúc thấy thích Ranmaru của Miyao ghê. Nhưng về tính cách thì, cả 3 anh Ikemen đều chưa đến đầu đến đũa T_T Chưa một anh nào được hình thành tính cách cụ thể để khiến người xem ghi nhớ, thành thử dòm đến tập 5 cảm giác 3 anh như 3 bình hoa di động trong nhà, đất diễn còn ít hơn thằng bé Takeru *nắm tay, chân muốn đạp bạn đạo diễn và viết kịch bản >"<* Còn em Noi, thì thậm chí thảm hơn. Mỗi tập em í xuất hiện vài giây/phút, như từ trên trời rơi xuống, đột ngột đến đột ngột đi, không có mấy sợi dây liên hệ tình bạn với Sunako làm nhiều lúc đứa nào không đọc truyện ớ người sao bạn này khoái vun vén cho cặp Sunako và Kyohei thế! Thương uổng cho couple Takenaga-Noi mình rất thích >"< (Nói thực trong LA mấy đoạn giữa Takenaga và Noi cũng rất dễ thương, mỗi lần xuất hiện là đều dễ thương, chỉ rầu là bị chặt chém đất diễn khủng khiếp "_")
-Cuối cùng là nhận xét về rating! Thú thực tớ từ trước đến nay cũng không quan tâm lắm cái rating, nhưng cũng không hề thấy bất ngờ khi thấy rating phim này tụtCó quá nhiều lí do
+ Tập 1 sở dĩ rating lên đc 12% vì lượng fan của manga là khá đông đảo. Ai chẳng tò mò muốn coi LA thế nào =>>> Không cần biết cứ phải xem đã =>> rating tập 1 cao.
+Rating các tập sau đi xuống: Cũng dễ hiểu. Khi mà dòm xong ep 1 thấy nội dung phim đi trật nhiều so với manga thì bạn nào fan manga mà k phải fan mấy anh jai đẹp thì drop không xem là điều tất yếu. Tiếp theo, TBS thực sự đi nước cờ sai với nhân vật Takeru (mềnh có vẻ nghiệt ngã với vai này quá @@). Thằng bé Kato Seishiro đóng Takeru khá là nổi tiếng nên chắc TBS mang vô để câu rating. Nhưng TBS lại quên là đối tượng chính của phim này là fangirl/fan manga. Fan manga chẳng thích thú gì khi mọc ra một nhân vật thuộc hẳn dàn cast chính mà trong truyện chẳng có, còn fangirl cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy jai nhà bị em trai này cướp đất diễn tương đối nhiều! (Mình là một trong số đó)
+ Giờ chiếu 10h tối thứ 6 cũng làm phim bị ảnh hưởng. Vì tầm này phải cạnh tranh với nhiều show của các đài khác (như tập 4 rớt xuống 5,2 cũng do show), cộng việc tối thứ 6 nhiều đối tượng sau 1 tuần làm việc đi ra đường chơi xả stress thay vì ngồi nhà coi tivi, nên là rating... tụt @@
Đấy là suy nghĩ của tớ về 5 ep đầu của yamanade! Dù tớ vẫn ủng hộ phim, vẫn theo dõi, vẫn down đầy đủ 1 con HD raw+ ss Japanese + bản SD vietsub của Japanese, nhưng thực tâm tớ thấy phim làm tớ hơi thất vọng! Mong nhận xét của tớ không ảnh hưởng đến subteamTớ vẫn rất cảm ơn subteam đã dành thời gian sub phim này, cảm ơn lắm vì hàng tuần tớ vẫn đều chờ các bạn release các tập
![]()
Bakachan (19-02-2010), dale_kl (20-02-2010), hikarukaze (03-03-2012), iuchangmin (29-10-2011), Souchan (20-02-2010)


Vừa xem xong ep 6 và mình tự nhiên có một dự đoán đần độn là có vẻ từ các tập sau đất diễn của nhân vật Takeru sẽ bị/được giảm đi đáng kểKhông biết có đoán đúng không nhưng nếu TBS làm vậy thì chắc do TBS cũng nghe ngóng được phản hồi từ các khán giả fangirl
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks