Movie mới của Kasanagi Tsuyoshi và Takeuchi Yuko
Kusanagi Tsuyoshi (thành viên nhóm nhạc nổi tiếng SMAP) sẽ diễn chung với nữ diễn viên Takeuchi Yuko trong phim điện ảnh "Boku to Tsuma no 1778 no Monogatari" (tạm dịch 1778 câu chuyện của vợ chồng tôi). Đây là phim đầu tiên cặp đôi này diễn chung sau “Yomigaeri” bảy năm trước.
Poster của "Yomigaeri"
Truyện phim dựa theo câu chuyện có thật của nhà văn Mayumura Taku và vợ ông. Năm 2002, khi phát hiện vợ mình bị ung thư ruột, bác sĩ đã nói với Mayumura rằng tiếng cười có thể giúp hệ thống miễn dịch. Từ đó, ông bắt đầu viết mỗi ngày một câu chuyện dài ít nhất ba trang cho vợ mình.
Dù theo chẩn đoán ban đầu, vợ ông chỉ còn một năm để sống, bà đã chiến đấu với căn bệnh trong 5 năm với sự trợ giúp của 1778 câu chuyện do chồng mình viết.
Kusanagi sẽ trong vai Sakurato, nhân vật dựa trên tình cách của Mayumura và Takeuchi sẽ trong vai Setsuko, vợ của Sakutaro.
Poster phim sẽ treo ngoài rạp theo mùa, mỗi mùa một poster. Mỗi poster miêu tả một cảnh trong phim. Phim sẽ công chiếu vào tháng 1 năm 2011.
vermouth2205 (tổng hợp từ Nipponcinema và SCS)
--------------------------------------
Tin này có cách đây 4 tháng, mà chắc ko ai biết, ko ai hay nên em tha về. Thật muốn xem Tsu đóng phim tình cảm như thế nào.
Yuko có duyên với SMAP ghê! Hình như chỉ chưa diễn chung với Goro lần nào thôi.
À, mà sao cái poster phim Yomigaeri toàn tiếng Hàn ko thế? >"<









. Nhưng thấy ko thể gán cho nó đề tài nào khác
. Cốt truyện ko thông suốt, dàn dựng ko hay, chả thấy đồng cảm tẹo nào với nhân vật
.
.


Tới giờ ko muốn làm gì, down về ngắm NakaNaka chơi.
. Mặt mũi sáng trưng, nhìn trẻ ra như trai 20 mấy
. Mặc dù mình ko ưa phim nhưng cũng ko muốn ai bình luận vậy đâu
. Utaban mà hiểu dc nội dung thì cười ná thở luôn 


). Lại còn ốm nhom, cứ như cậu bé, mà rất là ngây thơ 
Vầy Utaban ta cứ từ từ nha, vì mình hớn Shirokage hơn




Bookmarks