phải cố gắng down về mà xem thôiiiiiiii
đọc nội dung thấy thích liền...mình cũng đang thắc mắc câu này lắm
"vì sao tui ế???" haizzzzzzz
thanks fansub nhiều hen![]()


phải cố gắng down về mà xem thôiiiiiiii
đọc nội dung thấy thích liền...mình cũng đang thắc mắc câu này lắm
"vì sao tui ế???" haizzzzzzz
thanks fansub nhiều hen![]()


chui vào xem phim này là do ham hố nhan sắc của chị đóng vai Saki, nhưng xem xong mới thấy mình hình như cũng đang ế, mà ế đúng cái tình trạng ăn mặc, tính cách như đàn ông con trai nên chúng nó đều xem mình là bạn.
mà cũng thật thú vị với cái cách 4 người phụ nữ, 4 quan điểm yêu đương khác nhau lại cùng nhau xuất hiện,cuộc đời và số phận lại chồng chéo lên nhau.
fablepc (14-08-2012)


Làm sao để hết ế? Bí kíp được đúc rút sau khi xem xong bộ phim nàyMời các bạn ném... gạch
Đầu tiên, phải chăm chút bản thân hơn nữa, không nên suốt ngày nhốt mình trong những bộ trang phục công sở kín như bưng hoặc là những bộ quá xì-po kiểu nam tính --> Phải sắm sửa thêm vài cái váy ôm, áo sơ mi kiểu (cô nàng Saki)
Kiểu tóc, giày dép cũng cần thay đổi. Lâu lâu phải thử nghiệm một kiểu tóc mới nhưng vẫn phải rất mượt mà và thoang thoảng mùi thơm nhé (chả anh nào thích các cô đầu bù tóc rối). Tất cả đều rất hợp mốt và lịch sự nhưng phải thu hút ánh mắt của các chàng trai.
Cùng với vụ quần áo, giày dép, phải dẹp bỏ cái điệp khúc: "Sao tớ chưa có bồ? Nhìn người ta đi có đôi có cặp mà ghen tị quá". Loại điệp khúc "rất cần bồ" hoặc tỏ ra “ta đây không cần chàng nào vẫn sống tốt" đều phải bỏ triệt để. Lý do là chả anh nào muốn tiếp cận một cô nàng chưa cưa đã biết sẽ đổ hoặc một cô không đẹp (như tớ) mà cứ nghĩ mình trên trời.
Thế phải thế nào? Tốt nhất là... chả tỏ ra gì cả, thay vào đó hãy cứ vui vẻ, hòa đồng với mọi người, đi chơi với các chiến hữu nhiều nhiều, tâm trạng vui tươi, cười nhiều nhất có thể.
Nhưng phải luôn ý tứ: tức là đi chơi hòa đồng nhưng không phải kiểu anh nào rủ cũng đi, đi cả đám thì đến 10h30 - 11h phải xin rút ngay, để tạo thiện cảm kiểu "em đây ngoan ngoãn".
Tuyệt đối không bar club đến sáng cùng mấy gã đàn ông thì hỏng bét.
Ngoài ra, nếu tụ tập tại nhà đồng bọn thì lăn vào bếp phụ. Mấy tên con giai là ưa vụ con gái giỏi nấu ăn lắm (nhìn Mako thì biết)
thay đổi nội dung bởi: Sayuri_chan, 14-08-2012 lúc 10:32 AM


hôm nay có thời gian rãnh rỗi koi hết tập cuối , kết thúc có hậu và rất có ý nghĩa , thanks subteam nhiu nha !!!


Mặt Trời nhận xét hay. Kết đoạn "không tỏ ra gì cả"
.
Thật ra thì vẫn phải phát tín hiệu cho các chàng biết "em đây dễ thương đáng yêu, nhưng không phải muốn hái là hái được đâu nhé" để các chàng có thể hiểu tâm ý các nàng. Điều này cực kỳ cần đối với các anh chàng cù lần ít nói(mấy thằng này thì gà thôi rồi, nhưng được cái tình cảm đang hoàng và chung tình
)
Nhưng phát là phát tín hiệu thế thôi, nhưng không vì thế mà phát sóng mạnh quá khiên dân tình đâm hoảng. Thường thì các nàng phát sóng các chàng phát lại ngay. Lúc này là quan trọng nì, cần phải đánh giá chất lượng sóng như thế nào. Không phải cứ phát ồ ạt là tốt, nhưng cũng không được như kiểu của beeline, thành thị thì mạnh mẽ, nông thôn thì lưa thưa. Theo ngu ý của tớ nếu muốn trở thành thuê bao lâu dài thì cứ kiếm thằng nào sóng phát đều đều một tí, đi đâu cũng có thể nhớ về anh.
Trên là vài đóng góp nhỏ, mọi người vào cho ý kiến tiếp nhé![]()


Mình nghĩ mình cần xem phim này, biết đâu tìm đc giải pháp cho cái sự Forever alone hiện tại![]()
mình dạo này cũng đang cảm thán vì việc ế nặng))). và cực thích xem mấy drama như này thấy hiểu nhiều với cả liên tg đến cs hơn ấy. muốn xem luôn quá =p~


thanks sub team, ra là MF bị lỗi vì server, down được rồi, cảm ơn sub team vì đã reply lại ạ.
ps: coi phim này xong mình hiểu vì sao bà chị mình còn ế, tính cách bả như cái cô mà bảo thủ tong phim, hihi
thay đổi nội dung bởi: cheburashka307, 21-08-2012 lúc 06:32 AM


mình phải chăm chỉ cày phim này. coi phim này xong mới vỡ lẽ tại sao mình vẫn ế. phải học tập các chị ý dũng cảm khắc phục 'điểm yếu' để mau chóng có partner thôi![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks