Mới xem bộ phim Closed Note 2007 cảm thấy học được nhiều điều.Thích phim Nhật luân,kết cái lãng mạn,sâu lắng.Quyết định join forum để "lùng sục" các bộ phim tương tự hy vọng sẽ có nhiều điều để học hỏi từ con người Phù Tang.!
Mới xem bộ phim Closed Note 2007 cảm thấy học được nhiều điều.Thích phim Nhật luân,kết cái lãng mạn,sâu lắng.Quyết định join forum để "lùng sục" các bộ phim tương tự hy vọng sẽ có nhiều điều để học hỏi từ con người Phù Tang.!
HAHAHAH
Lâu lắm rồi mới xem được 1 phim hay Nhật dài hay như thế này
Cười sặc sụa suốt từ đầu phim đến cuối phim luôn ấy chứ


Mình nghĩ để file với đuôi torrent sẽ tiết kiệm được thời gian download hơn ●≧▽≦● とにかく、UPしてありが とー♪!


tập 9 link mf die hết rồi các ss ơi
ai sửa dùm đi à
thanks![]()
thay đổi nội dung bởi: Aji_4ever, 09-05-2011 lúc 11:54 AM
để dành mai xem![]()


Chủ thớt có thể upload bản SD lên Mediafire giùm tớ được không? Máy tính ở nhà cấu hình P4 nên chỉ xem được SD mà thôi, nhưng nhìn cái link MU thì cũng hơi nản...


mới xem đc 5 tập, sao ko thấy tên dàn diễn viên nhỉ, mún kiếm Makoto ^^


trước tiên mình xin chân thành cám ơn subteam đã làm bộ phim này.
mới cày xong season 1 trong 2 ngày, đang máu lửa. kiếm chỗ xả ^^
bỏ qua những tình tiết và diễn xuất hơi lố của vai nữ chính thì mình thích bộ phim này từ đầu cho đến ....nửa tiếng đầu của ep 10...
từ đầu cho đến...nửa tiếng đầu của ep 10, những tình cảm, hành động, lời nói của Hotaru cho thấy Hotaru iu Makoto như thé nào, cho dù bít a trưởng phòng là vai nam chính nhưng mình vẫn hy vọng Hotaru sẽ đến với Makoto....
mình nghĩ 1 ng như Makoto và Hotaru ....đã đeo đuổi tình iu 1cach1 chân thành, mãnh liệt như vậy mà cuối cùng tự nhiên lại cho rằng ko có trưởng phòng 2 người đó sẽ ko iu nhau( mặc dù có vẻ là như vậy thiệt T.T) ....thì những những hành động, tình cảm, lời nói....và nhất là những giọt nc mắt của Hotaru (khi Makoto phát hiện Hotaru và trưỡng phòng sống chung)....trở nên vô nghĩa.....càng vô nghĩa hơn khi cuối cùng Hotaru lại trở về sống chung với trưởng phòng.....
còn nữa....móc khóa hình cái ghế Makoto tặng Hotaru ...cũng vì thế mà trở nên vô nghĩa...nên có 1 vật gì đó trưởng phòng tặng cho Hotaru mà cô ấy nâng niu xem trọng nó thì hợp với diễn biến của bộ phim hơn...
mình coi hết từ đầu cho đến còn khoảng 10phut cuối của ep 10 thì ....thấy bực...ko thèm coi nữa ..T.T
1 điểm nữa là...trong phim này... hầu như mọi người đều có 1 tấm lòng rất rất cao thượng....sẵn sàng chúc phúc, vun đắp cho hạnh của người mình iu với người-mà-người-mình-yêu-yêu ....1 cách rất nhiệt tình.
1 điểm nữa ...( lại nữa...) là vấn đề sex trong phim này khá thoải mái....tuy ko phải là phim dạng học đường....nhưng ai đời có ng nào lại đẩy ng mình có tình cảm đi qua đêm với ng khác bao giờ T.T
Mình đã coi phim chàng ng nai kỳ quặc có Asaye đóng, ko thix Asaye lắm , chỉ coi vì có Chiaki-senpai ^^, qua phim này càng ko thix hơn( ý nghĩ của mình, ai ghét mình....mình chịu T.T)...và quyết định sẽ ko xem season 2...mặc dù đã down xong rồi...
Phù.....xả ra thấy đỡ bức xúc hẳn...
Cuối cùng... 1 lần nữa xin cảm ơn subteam đã sub bộ phim này và...xin cám ơn những ai đã ráng đọc những dòng lảm nhảm này T.T
P.S : Miình thix kiểu ng như Makoto( bề ngoại lạnh lùng, ít nói nhưng thực ra lại rất biết cách làm cho ng mình yêu cảm thấy ấm áp-đây là 1 kiểu phổ biến trong manga dành cho mấy e tuổi teen mới lớn nè ^^ và cả những ai đã từng là teen..như mình ^^ ).....giờ thì các bạn hểu vì sao mình bức xúc rồi đó nhỉ ...^^
Have fun !!!![]()
pinkychen (18-01-2012)
oaoa, minh xem phim nay khoang nam ve truoc, ko ngo co ca phan 2 ah, troi, down nhanh![]()


hic, ai có sub rời của phim này không? làm ơn share cho mình nhé, thanks
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks