Vui quá, thanks mọi người đã up ảnh.
Đầu cầu HN http://japanest.com/forum/showthread...uan-2013/page5


Vui quá, thanks mọi người đã up ảnh.
Đầu cầu HN http://japanest.com/forum/showthread...uan-2013/page5




sơ-lốc-hôm thì đi rình làm gì. ngồi nhà suy luận là ra ngay ấy mà.




có đi không mà khen vui![]()


hỗ trợ tinh thần và vật chất (thỉnh thoảng). Muốn gì nữa?!


vậy hóng bà ái phi làm chi cho mệt chớ![]()


hùa theo í mà. DoNO có vẻ ngại nhỉ
chắc thấy thục nữ "con nhà lành" quá nên xám hồn.


DoNO có việc bận nên về sớm. mới đầu ngồi ở -18 độ 8 từ 9 rưỡi đến 12h trưa (tại chỗ này đông quá nên lôi máy ra chụp không tiện), vây mà DoNO vẫn im thin thít.
sau thì qua Tokyo Deli ăn uống. kế đến ra hi-end thì bàn đối diện là bác Lê Hoàng - 1 mình cùng 4 em chân dài. bàn bên đây mình em Jimmy ngồi cùng 4 chị lưng dài (chân ngắn) - còn 2 lão kia tự kỷ mất tiêu òi!
nhớ là còn mấy tấm chụp 1 thiếu nữ ưu phiền phủ áo lánh đời mà ai xóa mất rồi ha thiếu nữ ha!


off sau chơi trò hóa trang đi cho nó mới lạ, hấp dẫn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks