




Đơn giản thì phim truyền hình (drama) làm để chiếu trên truyền hình, thường là nhiều tập (nhưng cũng có đôi khi ít tập như dạng tanpatsu/special của Nhật). Phim điện ảnh (movie) làm để chiếu ở rạp, mỗi phim là một phim trọn vẹn không có tập 1 tập 2 tập 3, trừ những phim quá dài thì phải cắt ra làm hai phần (ví dụ, Nodame the movie, SP the movie). Ví dụ dễ hiểu là: phim Tây Du Ký năm 86 (Lục Tiểu Linh Đồng) là phim truyền hình, còn phim Titanic là phim điện ảnh.thật sự mình chưa phân biệt được drama và movies ???
Cứ nói vậy trước cho dễ hiểu nhỉ ^^


Mới tìm đến film Nhật gần đây nhưng cũng bon chen
1.One litre of tears
2.Majisuka Gokuen
3.Rừng Na-uy
4.Ringu
5.Gao = =!


vao dau tim phim tieng nhat de coi ma khong co ai biet chi dum di


bạn vào FANSUBS í <<< phim phụ đề tiếng Việt, or Phim Ảnh Nhật Bản <<< phim phụ đề tiếng Anh <hình như z ^^>


mình chỉ mới coi phim Nhật gần đây thôi, mà chủ yếu là coi phim của Maki đóng.
list 5 phim yêu thích của mình :
1- Nobuta wo Product < thích Nobuta vs Akira >
2- Tokyo Shounen < thích Naito - Night >
3- Kurosagi dorama <theo hiệu ứng Nobuta tìm phim cặp Maki vs YamaP>
4- Dragon Zakura <thích cái cách học thi đại học trong phim này, thích ông luật sư kiêm thầy, mà ngoài đời giờ chẳng có mấy ai =.='>
5- Boss
để ý thấy mấy nhân vật mình thích hoặc nhìn mặt thấy "ác" hoặc bịnh bịnh =.='
HH (13-04-2011)


Vì không chịu nổi cái không khí u ám của phim sad, cài chầm chậm buồn ngủ của phim tình cảm...mà chỉ thích cái khùng khùng, quái đản, hài chảy nước mắt, cái ly kỳ hồi hộp của phim trinh thám, tớ là fan cuồng của phim hài và phim trinh thám.
đợt này lại mới xem được mấy bộ(đợt này quay sang mê anh Okada Junichi). Thích nhất là Tiger and Dragon
không hiểu là xem đúng đợt mạng cùi hay là đây là thể loại "nếu cứ next thì chẳng hiểu gi sất" và vô vàn lý do khác nữa mà chăm chỉ ngồi xem 11 tập. Sau đấy là SPEC (kỹ thực là xem phim này đầu tiên trong đợt nghiện Jdrama này, cơ mà mới đang ra đến tập 8 ;_
cũng thích cái cách hài hài và khùng khùng, rùng rợn, u ám và khóc sướt mướt khi anh gì nhỉ, quên mất rồi T^T, anh cấp dưới bị chít =0=). Thứ ba là Security Police thì xem được 4 tập thôi, phim cũng hay nhưng phải cái xem online, chất lượng thì xấu điên nên đành phải từ bỏ niềm đam mê, bạn nào có bản sub việt nét thì cho mình với T^T (xem phim này trước Tiger and Dragon, đến khi nhìn thấy Ryuji của Okada làm mình choáng O_o). Thứ 4 là Dragon Zakura ( viết đúng không nhỉ), phim này xem rất thú vị, lâu lắm rồi mới lại chứng kiến cái cảnh học thi của bọn học sinh T^T, nhớ quá, chú Abe Hiroshi cao kinh O_o chả bù cho anh Okada bé tí (mà hấp dẫn chít người).
Phim Nhật thì không cầu kỳ chau chuốt bóng bảy về khoản quần quần, áo áo, nhà nhà, xe xe, đồ điện tử...như phim Hàn, tình yêu không sướt mướt, chuối củ, đau đớn, quằn quại (hơi cường điệu) như phim Hàn, rất nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc. Tuy nhiên thì, có một điều mà tớ không thích ở một số bộ phim, đó là sự lặp đi lặp lại của một số chi tiết qua các tập phim, lúc đầu xem không sao, nhưng càng về sau thì hơi nhàm một chút, và làm cho phim hơi đơn điệu.
Sau một thời gian (2 năm) xem phim Nhật, tổng kết lại những bộ phim mình thích nhất, có thể xem đi xem lại nhiều lần
1/Nodam Cantabile phần drama, Sp Chiaki sempai dừ quá =0=, Eita thì thi thoảng xuất hiện (chả biết viết đúng không), yêu Nodame và Chiaki vô đối
2/ Ha na Kimi , rất thích phim này, nhưng có điều tớ lại không thích diễn viên chính, mà chỉ thích Ikuta Toma với thành viên dở hơi của ba cái ký túc xá trong trường
3/ Tiger and Dragon , mặc dù tớ thấy những câu chuyện Rakugo trong đấy không buồn cười lắm, nhưng những gì nó liên hệ với thực tế thì thật sâu sắc. Một bộ phim ý nghĩa về tình bạn, tình bố (già) và con, tình sư phụ và đệ tử, tình chủ nợ và con nợ. Thích hai tập cuối phim nhất, tập 11 là tập làm tròn phim nhưng không hề nhạt mà cực kỳ sâu sắc ;_;, cảm động vì tình cảm của Don-bei và Ken dành cho Taro.
4/Binbo danshi, nói thật là không mê phim này bằng ba bộ kia, nhưng rất yêu anh ngốc của Shun trong phim :"*
5/ Nhiều vô kể: SPEC, BOSS, BLOODY MONDAY, DRAGON ZAKURA, Mr Brain, tokyo dogs...
thay đổi nội dung bởi: foreverlove1002, 21-03-2011 lúc 11:35 AM


Minh thik xem phim Nhat lam nhung thieu tai nguyen, may ma len day co cac ban quan su. Vua xem xong Matsuko's Memmory. Đợt truoc chieu o tuan phim nhat rui ma ko di xem duoc. Phim hay that. Thik nhat la doi mat co ay luc nao cung sang ngoi, bai hat nua, nhung cuoc doi thi dung la bi tham!
1. Nada sou sou
2. Nobuta wo produce
3. Ichi littoru no namida
4. Honey and clover (cảm ơn subteam bộ này nhénó hơi mang tính suy tư nghiền ngẫm quá so với gu mì ăn liền của tớ nhưng tớ rất thích. Một bộ phim không thể xem cùng lúc hết cả bộ được
5. Maou , thích anh luật sưcả chị thiên sứ nữa
Mình đắn đo ghê gớm khi đưa ra list này vì phim Nhật mình thấy phim nào cũng hay hết á. Lily shuushuu no subete này, cyborg girl này, bloody monday này, hanakimi này, my boss my hero này ~
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks