To MatTroiLanh_tt :
Yuna vẫn dịch theo bản tiếng Anh đó
Tiếng Nhật Yuna chỉ hiểu được có khúc Takeru nói với Ruka : "Kimi ga suki desu" thôi à ^_^ Hì ...
To TINGU :
Đạo diễn không phạm sai lầm nhỏ thế đâu
Tingu nhìn lại kỹ xem...
Thật ra lúc đó trong phòng thay đồ có một tấm kiếng, nên họ quay hình ảnh Ruka từ tấm gương và hình ảnh phản chiếu từ gương sẽ trái ngược
=> Vết thương nằm ở bên má kia cơ, Tingu không thấy là đúng rồi ^_^
To KHA :
Mình nghĩ là bản thân mình bản thân KHA hoặc thậm chí ngay cả Khổng Tử cũng không thể thực hiện được điều này.
Chỉ vì ông muốn răn dạy người đời có thể tránh phạm phải điều này...
... Nếu như Tomohiro Kato có thể đọc được cái chữ ký của KHA thì có lẽ vụ thảm sát kinh hoàng ở Tokyo đã không xảy ra...
Cũng như Ruka đã nói "Chỉ có con người làm con người đau khổ "
Câu nói của Khổng Tử , chúng ta ít nhiều chỉ có thể kìm bớt lại chứ không thể hoàn toàn làm đúng theo lời giáo huấn của ông suốt đời
Mình nghĩ có lẽ ngay cả toàn nhân loại cũng không thể, vì vốn dĩ con người không phải là thánh nhân
Yuna chắc chắn là thế !






Trả Lời Với Trích Dẫn








. Thực tế thì em có rồi ---> dùng khăn buộc ngang hông đc gần 1 năm rồi ạh, cái khăn đấy người ta dùng để làm khăn cổ, khăn đầu, khăn tay, em thấy ngang hông đẹp hơn nên dùng
- Nhớ tặng anh cái khăn đó nhá. Đang thèm
Vì tớ thấy dưới mức tuổi đó mà xem thì sẽ không hiểu hết được nội dung, diễn biến tâm lý và những ý nghĩa phim muốn truyền đạt. 

Bookmarks