các ad ơi, các mod ơi
cho mình spam 1 bài này thui nhé
mình mới coi xong tập 4
bấn lắm rồi bấn lắm rồi
mình mún nhanh nhanh down tập 5 luyện tiếp
aaaaaaaaaaaa
bấn quá rồi![]()


các ad ơi, các mod ơi
cho mình spam 1 bài này thui nhé
mình mới coi xong tập 4
bấn lắm rồi bấn lắm rồi
mình mún nhanh nhanh down tập 5 luyện tiếp
aaaaaaaaaaaa
bấn quá rồi![]()


link chết hết rồi bạn ơi...


đang coi tập 6
k thích cặp Fujii và Yu
thích Fujii và Takei
Takei đã cố gắng vậy mà![]()


Nghe tên và đọc review film thấy hợp với hoàn cảnh quá down film về xem thử coi có cách giải quyết nào hay ko mới được. Rất cảm ơn nhóm sub film nhé ^^


Phim này mình mới xem được đến ep 3 T.T lại engsub có chỗ không hiểu, vậy mà 4rum mình ra hết rùi không biết T.T
Phim này làm mình rất ấn tượng câu đầu tập 1 "Muốn yêu nhưng lại chẳng thể có người yêu" đúng như giải thích cho tên phim: "Vì sao tôi ế ^^"
Trong phim mình lại rất thich chị đóng vai Fujii nữa chứ, qua nhân vật mà thấy mình có chút gì đó giống giống(nhất là điểm nam tính ^^)


Coi phim thích nhất là Emi, một người con gái mạnh mẽ nhưng cũng vẫn là con gái. Đọc lời giới thiệu về Mako ở mỗi tập mà thấy tội cho cô bé, toàn lời giới thiệu đầy bi kịch.
Phim khá nhẹ nhàng. Lại thêm một phim chẳng có nhân vật nào là xấu, tất cả chỉ là đều cố gắng vì tình yêu của mình mà thôi. Xét ra thì chỉ toàn đàn ông làm khổ phụ nữ!!!
Đặc biệt mình cực thích đoạn mở đầu, coi vài tập phim mới hiểu được ý nghĩa của nó, hoàn toàn đúng với hoàn cảnh của mỗi người.
Nói chung là, Emi có kiểu cách rất người lớn, luôn nói những điều đầy ẩn ý và triết lý *theo ý mình cảm nhận là thế*, nhưng mà khi gặp vào chính vấn đề tình cảm của mình thì cô lại thấy bối rối.
Ừ thì hết ế, hết ế đây ko có nghĩa là phải có ai đó, có khi theo mình nghĩ, khi nhìn vào kết thúc chuyện tình của Emi thì: Tâm hồn cuối cùng được thanh thản, vậy là hết "ế".
Thích nhân vật này lắm ấy, một người con gái biết nhìn thấu mọi thứ.


Thanks sub team!!
Fujii Emi- một cô gái không quên được người bạn trai cũ của mình.
Ogura Saki chưa tìm được việc làm ưng ý suốt 2 năm trời. Dù cô ấy luôn giảng giải về tình yêu cho Emi và Mako, nhưng chưa yêu ai đó một cách nghiêm túc.
mình giúng với 2 ngừoi trên!! Phải nhanh down thôi.![]()


Mình cũng đã suy nghĩ bao lâu nay mà không hiểu tại sao mình ế nữa


mình cũng muốn xem phim này quá, đúng tình trạng luôn, hihi
cảm ơn subteam nhiều nhiều!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks