Không thích cách trả thù của anh ma vương. Dù nó rất đúng với tên phim.
Ma quỷ thật sự chính là người gợi lên ma quỷ trong người khác.
Nhưng mà dù có thế nào cũng quá tàn nhẫn và thủ đoạn.


Không thích cách trả thù của anh ma vương. Dù nó rất đúng với tên phim.
Ma quỷ thật sự chính là người gợi lên ma quỷ trong người khác.
Nhưng mà dù có thế nào cũng quá tàn nhẫn và thủ đoạn.
Phim này mỗi khi nghe bài Truth là phải đem ra coi lướt qua >.<, cảm xúc vẫn không thay đổi. Coi phim này chẳng ghét được ai cả. Cuối phim die hết, dù rầu thảm nhưng vẫn thấy nhẹ lòng. Phim Nhật ngắn gọn, xúc tích, mà coi vẫn không cầm được nước mắt
. Phim này hay vậy mà coi bộ ít người xem
.
thay đổi nội dung bởi: WaterSnake, 11-07-2012 lúc 12:42 PM


Fim này coi gây cấn và hồi hộp ghê , một số cảnh làm cứ như fim ma vậy...
Fim hay mà nhạc cũng hay nữa , Clip tuy hơi tối nhưng phù hợp với âm điệu bài hát
Ohno đóng fim này xuất thần quá, vai diễn thiên về cảm xúc nên đất diễn nhiều.
Càng về sau mình thấy với vai " luật sư thiên thần " này trả thù một cách đau thương... .... tội quá làm mình khóc luôn.
To-san vẫn kawai dù vai này anh ít cười, đã vậy phải chạy tứ tung
Đất diễn tuy ít nhưng cảm xúc thể hiện khá tốt, có cảnh rất xúc động: " con chỉ cần bố tin con dù chỉ một lần..." ( nguyên văn không nhớ rõ lắm)


mỗi lần xem phim mình đều căng não ra vì hồi hộpphim để lại ấn tượng trong mình rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của Ohno.
lần nào xem cũng bị cuốn vào xem từ tập này sang tập khác. cơ mà mình không thích đoạn kết cho lắm![]()




Nói thật ra, mình không quá đánh giá cao về tính trinh thám của bộ phim này. Vì, ừm, nó có vẻ không hề phức tạp hay gì cả.
Mình nghĩ, phim chú trọng đến phát triển của Naruse và Naoto hơn. Mà, thật ra, Naruse làm người-ác một cách không-hề-ác gì cả. Ừm, là quan điểm của mình thôi. Nhưng Naruse thật là ác không 'tới nơi tới chốn' gì cả. Nhưng nó cũng là mặt thể hiện tính nhân văn của phim.
Mình thích nhân vật Naoto. Mình thích quá trình chấp nhận và dẫn đến hành động của anh.
Nói chung, mình cực kì kết cái kết của phim này. Như một fan SA sẽ thế :P
Cảm ơn subteam nhiều![]()
TakeshiObata (03-08-2013)
Xem phim không hiểu sao lại ám ảnh nhất là cái kết của cặp Mari
Lúc đầu, em cứ nghĩ phim sẽ xây dựng hình ảnh 1 cặp đôi lẳng lơ, đáng ghét
Nhưng sự việc anh kia vì ko muốn Mari mất danh dự nên ko nói ra chứng cứ ngoại phạm là ở cùng cô, để rồi bị khép tội
Và Mari cũng vì người tình mà chấp nhận ra làm chứng, dù biết sẽ mất hết
Ngày anh kia đc thả...
Mari vui vẻ chuẩn bị bữa ăn chờ anh kia về
Anh kia hạnh phúc cầm chiếc nhẫn dự định sẽ về cầu hôn Mari, để rồi không để ý đến mũi dao nhọn hoắt lấp loáng sau lưng
Cái kết cho cuộc tình này thật hụt hẫng và nhức nhối


Thích nhất là tập cuối, diễn xuất của Ohno rất xuất thần. Nhất là đoạn anh bị đâm. anh từ từ cảm nhận cơn đau, từ từ cau mày, rồi cách anh quỵ gối xuống, thật khiến người khác như đang đau cùng anh. Lúc đó ngoài bất ngờ ra, trên gương mặt anh có chút hối tiếc, hối tiếc vì đã đi quá xa, khiến cho một người (và những người) lương thiện trở nên tàn ác.
lá thư anh viết gửi Shiori thật buồn và cô đơn. Có phải lúc anh hẹn Naoto đến nhà kho, anh đã định rằng mình sẽ chết để đền tội? và đến cuối cùng, khi tất cả kết thúc, khi bài hát như kinh cầu cất lên, bỗng nhớ lại đoạn mở đầu phim nói về Lucifer.
Chỉ thắc mắc là tại sao đến cuối 2 chàng lại hóa "Uyên Ương Hồ Điệp" mà bay đi về phía cuối chân trời ???...


Maou ep.8 ep.9 MF2 link bị chết rồi ah
thay đổi nội dung bởi: gaubu252, 29-07-2012 lúc 05:04 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks