>
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 28/32 đầuđầu ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 cuốicuối
kết quả từ 271 tới 280 trên 311

Ðề tài: [2008][D][Janken VietSub team] Maou (11/11 - Complete)

  1. #271
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 127753
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 16
    Thanks
    6
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Phim này khá là bất ngờ và hồi hộp. Ohno diễn quá hay lại thể hiện được cá tính của nhân vật nữa. Tuy nhiên cái kết có lẽ hơi đau buồn vì cả 2 nhân vật chính cùng chết. Xem phim mà ko bik được mình ủng hộ nv do Ohno đóng hơn hay nv do Toma đóng hơn. Tại xem lâu rồi nên cũng ko nhớ tên nữa Muốn down lại quá. Cảm ơn subteam nhé.

  2. #272
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 104174
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    398
    Thanked 4 Times in 3 Posts
    film này coi hết sức lôi cuốn
    nếu có time rảnh nhất định nhai lại
    coi xong rút ra dc nhiều ý niệm, cảm xúc khó tả, i like

  3. #273
    Hyakusho
    painless.fancy's Avatar


    Thành Viên Thứ: 96202
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 53
    Thanks
    55
    Thanked 210 Times in 47 Posts
    Trích Nguyên văn bởi gaubu252 View Post
    Maou ep.8 ep.9 MF2 link bị chết rồi ah
    Trích Nguyên văn bởi demon25 View Post
    Link down 8.2 vs 9.2 trên trang đầu bị hư rầu. T^T thảm ah. Ta mún coi 2 tập đó quá đi. Ai giống vs ta ko?
    Phim hay. 2 anh đẹp zai. Nhưng vì cái gì cuối phim chết quá trời vậy. Coi phim mà ta liên tưởng tới Yasha, cũng chết hết trơn, hại ta khóc mún sưng mét. Thảm quá đi. Coi phim Nhật nhiều phim như vậy làm ta thấy buồn kinh khủng.
    Cám ơn bạn đã pót bài ^^
    bạn sumire đã re-up ở đây rồi bạn nhé

  4. #274
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 50479
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 17
    Thanks
    28
    Thanked 7 Times in 5 Posts
    Trong phim dường như chẳng còn người đúng-người sai nữa rồi. Sau tất cả, chỉ còn lại những con người tội nghiệp không cách chi thoát ra được khỏi tội lỗi của mình.

    Chỉ vì 1 sự thật bị che dấu, bóp méo, đã khiến anh mất đi tất cả.
    "Tôi không có quyền yêu ai."
    "Tôi không cần tình yêu."
    "Tôi đã không thể dừng lại nữa rồi."

    Có lẽ anh đáng thương hơn là đáng giận. Những mất mát, sự bế tắc, lòng hận thù, tất cả là cội nguồn của đau khổ trong anh. Để rồi đến cuối cùng, anh cũng chưa một lần có được hạnh phúc của mình. Thứ an ủi duy nhất cho người xem có lẽ là một người bên cạnh anh lúc cuối. Liệu đó có phải là chút hạnh phúc nhỏ nhoi dành cho anh?

    Naruse, thật đau khổ mỗi khi nghĩ đến anh

  5. #275
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 102391
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    26
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Thật sự cám ơn Janken nhìu lắm . Mà Ohno-kun trong này trong ngầu thiệt đó

  6. #276
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 21274
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ep 8 và ep 9 link die rùi bạn ơi, fix dùm mình với, phim đang hay

  7. #277
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 53650
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1
    Thanks
    2
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    thanks subteam
    bài post cách đây 4 năm rồi link MF vẫn còn sống
    thanks các bạn nhìu
    thay đổi nội dung bởi: moonieo, 09-12-2012 lúc 10:42 AM

  8. #278
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 118702
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Đà Nẵng
    Tổng số bài viết: 18
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts
    Đoạn cuối cái cảnh bạn gái Naruse chạm vào cái kèn rồi qua khứ hiện lên là có ý nghĩa gì nhỉ?

  9. #279
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 88063
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 101
    Thanks
    81
    Thanked 200 Times in 50 Posts
    Có vào topic phim Maou vài lần trên JPN nhưng do dự không tải. Tại thấy poster đập vô mắt có Ohno Satoshi với Ikuta Toma. Xem Ohno Satoshi đóng trong mấy phim chung với các thành viên khác của Arashi, rồi Kaibutsu-kun, Kagi no kakatta heya; diễn xuất của anh khá ổn nhưng không đến nỗi phải phục gì trước diễn xuất của anh. Còn Ikuta Toma thì từ trước giờ không thích anh này, không dám nói anh này đóng không hay, chỉ là anh diễn có 1 chút gì đó làm tôi thấy thuyết phục; dù cũng thấy anh này cũng được nhiều fan nữ thích. Mấy bữa trước không biết tải phim gì nữa nên vào tải phim này, lòng vòng kiếm mấy link MF reup thì thấy mấy lời comment nói phim này nội dung giống 1 phim Hàn Quốc. Chợt nhớ ra liền, cái tên Ma Vương, chính xác là tôi đã xem bộ phim Hàn Quốc đó rồi, không nhớ chính xác lúc nào, cũng khoảng 4,5 năm gì rồi; xem trên truyền hình, nhớ là trên HTV2. Một phim lúc đó đã để lại cảm xúc sâu sắc khi xem tập cuối 2 nhân vật chính đều chết. Bởi vậy bây giờ cũng còn nhớ được 1 số chi tiết. Dù bây giờ không còn có thể nhớ tên bất cứ diễn viên Hàn Quốc nào, nhưng cũng nhớ rằng lúc đó cũng tiếc cho cái người đóng vai luật sự dính vào ma túy phải bỏ sự nghiệp.
    Thế là phải gát mọi chuyện sang 1 bên rồi tức tốc xem Maou ngay khi tải xong thôi, 9 tập vào thứ 7, 2 tập sau vào chủ nhật.
    Nếu so về thời gian thì có lẽ Maou của Nhật làm sau phiên bản Hàn. Nói cái nào hay hơn thì cũng khó, mỗi phim có những đặc trưng riêng. Lúc đó cứ nghĩ là kịch bản do người Hàn nghĩ ra thì cũng có chút khâm phục nhưng nếu đây là truyện của người Nhật thì khác rồi.
    Tôi không thể nói Hàn làm không hay nhưng phải nói rằng tất nhiên tôi phải thích phim Nhật hơn, nhất là ở sự súc tích, ngắn gọn; không dây dưa, kéo dài. Và chính xác phải công nhận phim này, anh Ohno diễn quá tốt đi, không thể đòi hỏi, bắt bẻ thêm nữa. Với vai trò 1 ca sĩ thần tượng mà đóng được như thế chẳng khác nào 1 diễn viên thực thụ. Lúc trước thấy anh Ohno ít đóng phim, thấy mấy anh kia đóng phim nhiều hơn. Trong Arashi thấy anh Nino đóng hay nhât, nhưng giờ phải thua Ohno 1 bậc rồi.
    Tôi thích cái cách phim Nhật đưa nhân vật luật sự lên vị trí quan trọng nhất, không như phim Hàn lại đưa nhân vật này xuống vị trí thứ 3; trong khi rõ ràng nhân vật này là mấu chốt của câu chuyện (vốn dĩ là thế nhưng tôi không thích kiểu giới thiệu diễn viên đóng vai luật sư thứ 3 lận). Tôi không tránh khỏi suy nghĩ phim Hàn ít dám đưa 1 nhân vật gọi là phản diện lên vị trí đầu, có thể liên quan tới giáo dục hay gì đó, không chắc lắm. Còn phim Nhật trước giờ thì bất cứ kiểu nhân vật nào cũng có thể là nhân vật chính. Với poster có thể thấy phim Nhật muốn tập trung chính vào 2 nhân vật nam chính, còn nhân vật nữ có khả năng ngoại cảm thì mờ nhạt hơn; còn phim Hàn thì dường như chú trọng nhân vật này hơn. Phim Hàn làm thế có thể thu hút khán giả nhiều hơn, có cảm giác ***g vào đó chuyện tình tay ba vậy; còn ở phim Nhật thì thấy nhân vật nữ dành tình cảm rõ ràng cho Naruse chứ không dây dưa như của Hàn, tôi thích sự rõ ràng như thế.
    Một câu chuyện có thể gọi là bi kịch được rồi đó chứ, tôi muốn tìm ra điểm sáng gì đó của bộ phim nhưng khó quá. Rốt cuộc tác giả câu chuyện này muốn truyền tải điều gì tôi không hiểu được. Có lẽ cái kết 2 nhân vật nam đều chết như thế mới có thể tạm thời khép lại câu chuyện được, thật sự không thể tìm ra 1 kết thúc nào hợp lý hơn. Phim này không thể có 1 happy ending được. Một kế hoạch trả thù có cảm giác như thật hoàn hảo nhưng khi thực hiện thực sự không tránh khỏi những điều mong muốn. Có lẽ anh của Hideo, Tomoo – Naruse cũng không lường trước được, để khi đến lúc cuối anh đã do dự. Đặt vào vị trí của nhân vật này, sẽ phải nghĩ những người liên quan khi xưa phải chịu sự trừng phạt là đúng, thế còn những người liên quan, thù chất thêm thù, giống như cấp số nhân vậy. Nghe những lời của Sora-chan, gia đình của những người đó hẳn nhân vật này phải chịu sự dằn vặt nhiều lắm.
    Đã xem nhiều phim nói về những sự trả thù, biết rằng trả thù rồi thì người đó cũng có cảm thấy tốt hơn, thanh thản hơn đâu; mà có thể còn bị bóng tối trói chặt nhiều hơn. Nhưng từ khi Hideo chết, ngườI mẹ chết Tomoo đã không thể sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc được nữa. Người ra đi có thể là hết rồi nhưng nỗi đau vẫn đau đáu trong lòng người ở lại. Làm sao anh có thể quên đi họ mà sống tiếp như không có gì. Đôi khi có những việc con người ta không phải đau đớn nhất khi quên đi mà khi nhận ra mình đang dần quên những điều quan trọng đó mới là đáng sợ nhất. Dù việc anh trả thù đôi khi thấy thật vô nghĩa, bởi lẽ sự việc khi xưa cũng thực chất là 1 tai nạn, nếu người cha chịu để đứa con kể lại hết sự thật, 1 sự xin lỗi chân thành đến gia đình Hideo thì có thể những bi kịch sau này sẽ không xảy ra. Nhưng chữ “nếu” đó xảy ra làm gì có phim để mà xem nhỉ, để mà suy nghĩ nhiều thế. Xem tập người chị ruột của Naruse Ryou tráo đĩa CD và nghe những lời nói của chị này thì thật không kiềm được nước mắt.
    Vốn dĩ tôi ít khi xem 1 câu chuyện gì phiên bản sau mà thấy thích được, tôi vẫn luôn phải có 1 sự so sánh chủ quan. Xem truyện rồi xem phim cũng vậy, thường thấy phim dỡ hơn nhiều, hay những phiên bản làm lại đều thấy cai trước hay hơn. Trường hợp Maou lần này có thể nói là 1 trong những ngoại lệ. Không nói cái nào hay hơn, chỉ nói là tôi thích cách phim Nhật làm hơn. Có thể diễn viên không đẹp bằng, cảnh không đẹp bằng nhưng cái chất của nó không thể thua được.
    Lại nói nữa là diễn xuất của Ohno quả thật rất tốt, mấy diễn viên kia không nói, nhưng anh đã rất nhập vai. Còn anh Ikuta Toma thì thậm chí sau phim này cũng không thích ảnh được. Dường như tôi hay có định kiến hay sao ấy, vốn thích người diễn hay hơn là diễn viên đẹp, tất nhiên nếu diễn hay mà còn đẹp thì khỏi nói; nhưng đã gọi là diễn viên thì phải chú trọng vào “diễn”.
    Với 1 câu chuyện như thế thì tôi có thể sẵn sàng xem nó lại lần thứ hai, không ngần ngại. Dù Hàn hay Nhật đều thích hợp làm phim từ câu chuyện này. Nói thật dù có thời gian bài trừ văn hóa của nhau nhưng quả thật 2 đất nước láng giềng này có bối cảnh văn hóa giống nhau. Dù nước này chẳng ưa nước kia nhưng không thể phủ nhận rằng Hàn chịu ảnh hưởng văn hóa rất lớn từ Nhật.
    Không biết nhiều về Arashi cũng không nghe nhạc nhiều của mấy ảnh, thường lâu lâu có nghe mấy bài là ost của phim nào đó mà có mấy ảnh thôi. Thường thì lâu cũng có nghe Hatenai Sora. Thật sự cũng biết Arashi cũng nổi tiếng lắm, còn riêng bản thân tôi thích mấy anh này đóng phim hơn. Với vai trò chủ yếu là ca sĩ thần tượng thì đóng như thế không phải tầm thường.

  10. The Following 7 Users Say Thank You to vivienthiem27 For This Useful Post:

    ..::yummi::.. (15-01-2013), Chabitminhla_ai (27-02-2013), cunnhocxu (16-01-2013), daothihang (25-12-2012), HH (25-12-2012), Lee_kun (17-05-2013), tranduongdi (08-03-2013)

  11. #280
    Chonin
    Tadatoyo's Avatar


    Thành Viên Thứ: 68453
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 14
    Thanks
    39
    Thanked 1 Time in 1 Post
    thanks subteam!!!!!!!!
    "Tôi không có quyền yêu ai."
    "Tôi không cần tình yêu."
    "Tôi đã không thể dừng lại nữa rồi."
    Thích nhất câu nì...
    thay đổi nội dung bởi: Tadatoyo, 17-01-2013 lúc 10:17 AM

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 28/32 đầuđầu ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 109
    Bài mới gởi: 30-09-2020, 02:53 PM
  2. Trả lời: 92
    Bài mới gởi: 07-03-2020, 11:46 AM
  3. Trả lời: 70
    Bài mới gởi: 30-04-2015, 10:49 AM
  4. Trả lời: 340
    Bài mới gởi: 28-11-2013, 11:08 AM
  5. Trả lời: 24
    Bài mới gởi: 17-11-2013, 08:52 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may post new threads
  • You may post replies
  • You may post attachments
  • You may edit your posts
  •