>
Trang 28/104 đầuđầu ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 78 ... cuốicuối
kết quả từ 271 tới 280 trên 1036

Ðề tài: [Actress] 志田未来 - Shida Mirai

  1. #271
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Trích Nguyên văn bởi nguahoanglaisoi View Post
    e mirai nhà mình ko những già nghề mà cũng già người. Năm nay đã thấy mấy lần nhắc chuyện chồng con
    Bên Nhật con gái 16 tuổi là đc quyền kết hôn rùi mà Em mình đc 16 tuổi, 5 tháng rồi - thừa tiêu chuẩn luôn Nhớ hồi tham gia show Doumoto Kyodai đầu năm nay, gã Koichi cứ dụ dỗ em mình là "Em thấy 16 sai no haha thì sao?" Nhưng tương lai mà ko đạt đc 1m60 thì nhất quyết ko cho em đi lấy chồng

























  2. The Following 5 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Amin! (28-10-2009), aquariusstar (11-10-2013), hanngoc (31-10-2009), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013)

  3. #272
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Đây là Mirai no Yokoku (phần 3) trên official site của Shokojo Seira (sorry, tớ "ngâm" từ t7 tuần trước đến giờ mới có thời gian trans & post )

    Q: Ở tập 3, Seira sẽ bị cô lập hoàn toàn. Những người bạn từ trước đến nay vẫn ủng hộ Seira đã phớt lờ, thậm chí còn tỏ ra không hề quen biết cô bé nữa. Em hãy giới thiệu cho quý khán giả biết cảnh mà Seira phải chịu đau khổ nhất trong tập này? Lí do của nỗi đau này là gì ?

    A: Seira luôn nghĩ rằng bạn bè sẽ ở bên cạnh mình đến cùng, nhưng lần này lại phải chịu đựng cú shock rất mạnh. Chính vì vậy nên Seira mới vô cùng đau khổ vì nghĩ rằng đã bị những người mà mình tin tưởng nhất bỏ rơi.

    Q: Kể từ lúc bắt đầu khai máy cho bộ film này, thì đã có cảnh Seira bị ném tới 20 quả cà chua ở cự li gần (nguyên văn trên TBS là "20 quả... - bí mật", nhưng ai cũng biết nó là "cà chua" mất rồi ) Cảm giác của em sau khi quay thành công cảnh này như thế nào?

    A: Từ trước đến nay, em chưa từng vào vai nhân vật nào mà lại bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần như vậy cả, nên khi phải diễn thật thì em vô cùng lo lắng. Khi quay xong, em có cảm giác như bao sức lực của mình tiêu tan hết, mệt đến mức gần như ngủ luôn ở trường quay (Cười).

    Cà chua (nguyên văn là "..." ) tuy cũng là một loại rau quả mà em thích nhất, nhưng tạm thời thì có lẽ em không còn muốn nhìn thấy nó nữa 。・゚゚・(>_<; )・゚゚・。





  4. The Following 5 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (25-07-2013), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013), nguahoanglaisoi (30-10-2009), tuan9 (31-10-2009)

  5. #273
    Ronin


    Thành Viên Thứ: 49670
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 382
    Thanks
    182
    Thanked 497 Times in 179 Posts

    Chữ ký của tuan9

  6. The Following 4 Users Say Thank You to tuan9 For This Useful Post:

    ♥ Tiểu Đức Tử ♥ (31-10-2009), hanngoc (31-10-2009), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013)

  7. #274
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Mirai xuất hiện trong Beautiful Woman Journal Vol.17 của ORICON hôm 28/10.

    (Bài phỏng vấn này rất dài, tớ chỉ trans những đoạn hay hay thôi nhé)




    Sinh hoạt CLB & chức Lớp phó Kỉ luật

    Hồi cấp 2 em đã gia nhập CLB Cầu lông của trường bởi vì em rất thích tham gia hoạt động nào đó, lại có thể tìm được thêm nhiều bạn tốt nữa. Nhưng việc luyện tập thì khá vất vả. Bọn em phải chạy nhiều vòng quanh nhà thể chất, số lượng thành viên thì rất đông, nhưng chỉ chọn ra 5 người để đi thi đấu chính thức thôi. Em thì đánh quá tệ, nên chưa một lần được ra sân (Cười). Nhưng em nghĩ hoạt động ở các CLB rất vui vẻ và bổ ích nữa.

    Lên cấp 3 thì em trở thành Lớp phó Kỉ luật. Ở trường cấp 2 hoàn toàn không có cán sự này, nên em muốn thử xem sao. Công việc của em là nhắc nhở về đầu tóc , trang phục khi những bạn nữ mặc váy quá ngắn, hoặc những bạn nam phanh nút áo ngực ra quá rộng. Nhưng em mới chỉ phải nhắc nhở các bạn ấy 1 lần thôi (Cười). Em cũng tự nhủ rằng mình phải là người gương mẫu, nên lại càng phải tuân thủ nội quy nghiêm túc hơn nữa (Cười).



    Trưởng thành



    Khi nhìn lại tấm ảnh của mình cách đây 2 năm, em thấy mình đã thay đổi hẳn rồi. Từ khuôn mặt cho đến kiểu tóc đều khác hẳn so với bây giờ. Ngay cả cách viết blog mà em vẫn thường xuyên update qua điện thoại di động cũng khác rất nhiều. Em hơi buồn cười vì hồi đó mình còn nhắc đến cả những thứ như “dưa hấu”, “chuối” và “sữa tươi” không chỉ có một lần trong nội dung blog của mình. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều chỉ sau có 2 năm.

    Nhớ lại hồi mới 14 tuổi, có những lúc chỉ vì một chút chuyện cỏn con mà em đã cãi nhau với gia đình rồi. Bản thân em lúc đó thậm chí cũng chẳng biết có phải là mình ở thời kì biến đổi tâm lý hay không nữa. Còn điều nữa là ngày xưa em rất thích được nuôi rùa, tuy bây giờ em vẫn thấy chúng rất đáng yêu, nhưng cũng không khao khát thái quá nữa rồi.

    Năm nay em đã là học sinh cấp 3, môi trường xung quanh cũng thay đổi rất nhiều, ngay đến việc đi học bằng phương tiện gì cũng rất đau đầu. Trong khi hồi cấp 2 em có thể tự đi bộ đến trường, cho dù phải dạy sớm tận 2 tiếng đồng hồ so với giờ vào học (Cười).



    Cuộc hẹn lí tưởng


    Thật ra những lúc trò chuyện với bạn bè, em hầu như rất ít khi nhắc đến vấn đề tình yêu vì bản thân em vẫn chưa có bạn trai. Nhưng em cho rằng nơi hẹn hò lí tưởng nhất là ở bờ biển vào mùa đông. Khi thời tiết lạnh mà 2 người cùng đi tới đó ngắm bầu trời, hay ngắm sao vào ban đêm thì có lẽ còn vui hơn cả lúc đi tắm biển mùa hè nữa.


    Karaoke


    Trong những lần đi hát karaoke với bạn bè thì em mới chỉ lên hát khoảng 6 lần thôi, còn đâu là ngồi nghe suốt (cười). Thật ra là tại giọng em quá chán! Cứ mỗi khi tập hát hợp xướng ở lớp, em lại bị nhắc nhở là “Trời ơi! Cậu lại hát sai giai điệu rồi kìa, thôi đừng hát to quá nhé!” (Cười)





  8. The Following 5 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (25-07-2013), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013), nguahoanglaisoi (01-11-2009), tuan9 (31-10-2009)

  9. #275
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 42413
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 290
    Thanks
    60
    Thanked 210 Times in 78 Posts
    chết cười khúc nhắc nhở những bạn váy ngáy + phanh ngực
    Chữ ký của nguahoanglaisoi

  10. #276
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Còn đây là đơn đặt hàng Hanamaru Market của Chuột, trong show này Mirai bật mí khá nhiều chuyện về gia đình mình

    Tớ xin tóm tắt nội dung chính, còn clip thì xem tại đây nhé Hanamaru Market








    Bữa ăn sáng thường ngày của Mirai bao gồm: cơm, súp tương truyền thống của Nhật nấu với khoai tây & hành tây cộng với món không thể thiếu là cá hồi đóng hộp Thông thường người chuẩn bị bữa sáng cho Mirai là mẹ, ngay cả những hôm mẹ bị mệt thì vẫn chuẩn bị bánh mì, súp và cá hồi cho em ý. Hôm đến tham dự show Hanamaru Market này, Mirai đã chuẩn bị bữa điểm tâm cho cả đoàn – em ý vẫn tuân thủ nguyên tắc vàng “cá hồi ko rưới nước sốt hoặc mayonaise mới là cá hồi ngon nhất” Lúc ngồi ăn, 5 host khen ngon loạn cả lên, rồi lại quay sang tán dương Mirai khéo tay ^^

    Cả nhà Mirai rất thích Disneyland, chỉ riêng trong năm nay cả gia đình đã kéo nhau đi khoảng 7 – 8 lần (thực ra mỗi khi Mirai nhận đc 1 vé chùa free là lại rủ cả nhà đi cùng cho vui). Bố mẹ Mirai cũng đều trên 40 cả rồi, nhưng rất chịu chơi & chiều 2 cô con gái. Mirai bảo là hồi nhỏ 2 chị em cứ chạy lăng xăng khắp khu vui chơi làm bố mẹ không biết đằng nào mà lần Mỗi lần đi chơi thì các thành viên lại mua những thứ quà lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh như móc đeo điện thoại để tặng cho nhau (chiếc móc có hình gấu Pooh là do em gái Mirai tặng, 2 chú Mickey & Donald là bố & mẹ mua cho). Thêm vào đó, mỗi lần đi Disneyland, nhà Shida lại ko tản mác mỗi người một nơi, mà chơi trò gì cũng có đủ 4 người cùng tham gia. Chỉ có lúc chơi trò tàu cao tốc thì bố mẹ mới chịu đứng ngoài chờ 2 chị em (cô em gái thực ra là bị Mirai kéo đi cùng cho bằng được để… đỡ sợ ) Cô em gái của Mirai rất dễ thương, biết nghe lời chị - thông qua các show ngày trước thì Mirai cũng là một Makiko điển hình của Seigi trong việc hành hạ em gái mà

    Bà của Mirai là người luôn an ủi, động viên, khuyến khích em ý. Chỉ cần nhìn thấy tên cháu mình xuất hiện trên tờ báo nào là bà lại tỉ mỉ cắt dán sưu tầm ngay, chưa kể đến đống poster, ảnh, show truyền hình và tất cả những gì liên quan đến Mirai đều được bà lưu giữ rất cẩn thận. Hai bà cháu cũng thường rủ nhau đi chơi, cứ đem theo bản đồ rồi vừa đi vừa thăm thú cảnh đẹp & tham dự các lễ hội như Aji-sai ở vùng Kamakura (Mirai thích tuyến Enoden vì có thể ngắm cảnh biển).

    Mirai kể lại kỉ niệm lúc 6 tuổi, khi mới chập chững bước chân vào ngành giải trí, mẹ Mirai cũng khuyên con là không cần làm cũng được, nhưng em mình lại muốn thử vì… thích được lên TV Bây giờ thì Mirai cũng ko nhớ nổi CM đầu tiên của mình là về sản phẩm j` nữa. Đến khi học lớp 5 thì Mirai mới nhận được những vai diễn “tương đối” trong các loạt drama, phải tự nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ, đồng thời được các đạo diễn hướng dẫn rất tận tình, và sau khi kết thúc film thì họ lại giới thiệu, tiến cử Mirai đến với những bộ film mới, nên dần dần em mình bắt đầu muốn theo đuổi nghiệp diễn viên. Khi host nhắc đến “14 sai no haha”, bộ film mà Mirai thủ vai chính rất thành công, Mirai cũng nói rằng lúc nhận kịch bản. mình cũng không băn khoăn lo lắng gì nhiều, vì lúc đó mới chỉ có 13 tuổi. Mẹ Mirai cũng chỉ góp ý vài câu như là “Chỗ này đáng lẽ phải làm thế này… thế kia…” thôi, chỉ có bà mới là người luôn khen ngợi động viên em ý. Đối với cảnh diễn khó như mang bầu hay sinh nở với 1 đứa trẻ chưa hề có kinh nghiệm gì như Mirai thì em ý chui vào chăn rồi tự lấy chân nọ đá vào đầu gối chân kia để tưởng tượng cảm giác đau nó như thế nào

    Người bạn diễn gây ấn tượng nhất với Mirai đến giờ là… cô Amami Yuki Hồi đóng chung Jyoou no Kyoushitsu, vai diễn cô bé Kazumi của Mirai luôn bị cô giáo Maya (cô Yuki thủ vai) bắt nạt. Hồi đó Mirai mới 12 tuổi, ở trường quay cô Yuki lại ít nói chuyện nên Mirai vẫn sợ cô ý cho đến tận bây giờ

    Khi nói về tương lai, Mirai vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, hoàn thiện kĩ năng hơn nữa, rồi kết hôn. Dự định của Mirai trong tương lai như sau:
    • Năm 2016 (23 tuổi): chuyển đến sống cùng với bạn trai
    • Năm 2017 (24 tuổi): kết hôn
    • Năm 2020 (27 tuổi): sinh con gái đầu lòng
    • Năm 2021 (28 tuổi): sinh con gái thứ hai

    Khi được hỏi về hình mẫu bạn trai lý tưởng, Mirai bảo là chỉ cần là người tốt, dễ tính là được. Còn việc muốn kết hôn năm 24 tuổi là do em ý đã dự tính từ hồi còn đang học lớp 7 rồi. Trước khi kết hôn, Mirai muốn chuyển đến sống cùng bạn trai 1 thời gian là nhằm hiểu rõ nhau hơn để tiến tới xây dựng gia đình sau này (đừng có choáng vội, ở Nhật thì đây là chuyện bình thường thôi ) Nhưng với tình hình hiện nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, nên Mirai mới hi vọng là tình yêu lớn của đời mình sẽ xuất hiện năm em ý… 20 tuổi Lúc đó cả 2 sẽ cùng đi leo núi và dạo chơi ngắm cảnh núi Phú Sĩ, trông nụ cười & cái mắt em mình né câu hỏi của host hơi… gian gian, chắc chắn phải có lí do đặc biệt thì mới kéo người iu lên đó chứ

    Còn việc dự định sinh 2 đứa con gái chỉ cách nhau 1 tuổi là do em ý rút kinh nghiệm từ gia đình mình mà ra. Mirai cũng chỉ hơn cô em gái mình 1 tuổi, 2 chị em lại rất hợp nhau, cộng thêm bố mẹ tâm lý nên không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ khiến bao người phải ghen tị.

    Lời nhận xét của bác Higuchi Kanako (đóng vai bà hiệu trưởng trong Shokojo Seira) dành cho Mirai: “Chưa bao giờ tôi lại đi hỏi thăm một bạn diễn nhiều đến thế. Nào là cháu thích cái gì, cháu ghét cái gì, càng hỏi lại càng thấy Mirai-chan rất thú vị. Ví dụ như Mirai không thể ăn một chút đồ ăn sống nào, thậm chí rau quả cũng có rất nhiều thứ không ăn được. Đúng là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người thích nhiều thứ mà cũng ghét nhiều thứ như thế. Lúc đầu tôi nghĩ bụng chắc là cô bé này kén ăn lắm đây, nhưng ở trường quay lại thấy Mirai cũng ngồi ăn mì & cơm như bao người bình thường khác

    Khi kể về cú tát kinh điển trong Shokojo, bác Higuchi nói rằng “Khi tôi trao đổi với Mirai-chan là đằng nào tát lướt qua thì cũng đau, nên tốt nhất là cứ đánh cho nó thật, thì Mirai rất hồ hởi đồng tình, nên tôi mới không ngần ngại mà phang thẳng cánh! Ngay sau khi bị tát 1 cú trời giáng xong, Mirai lại quay sang cười với tôi ngay, đúng là phong cách chuyên nghiệp thật!” Lúc đó cả dàn host quay sang trầm trồ, Mirai nói khiêm tốn là tay của bác Higuchi chỉ sượt nhẹ qua má mình, thật tình thì cũng chỉ hơi đau một chút thôi. Nói về Shokojo Seira, Mirai thú thực là chưa từng đọc nguyên tác, chỉ đến khi nhận được kịch bản thì đạo diễn mới thông báo là Shokojo lần này sẽ lấy bối cảnh hiện đại.




    Phần cuối cùng là kể về việc kéo căng người và làm bánh. Mirai bảo là tập bài kéo căng cơ thể như thế có lẽ sẽ tốt cho chiều cao, nên trước khi đi ngủ đều nhờ mẹ ở lại giúp mình tập. Em mình rất nhạy cảm với vấn đề chiều cao nên không chịu nói chiều cao chính xác của mình bây giờ là bao nhiêu, chỉ hạ quyết tâm là mẹ em cao 1m53, thì ít nhất em cũng muốn cao đến 1m55 hoặc 1m60 (trong khi có vẻ ghen tị với chiều cao của cô em gái lắm). Mirai cũng cay đắng nói rằng mình rất chú trọng dinh dưỡng, uống nhiều sữa tươi mà cuối cùng vẫn chẳng cao thêm được bao nhiêu cả Còn về chuyện làm bánh thì Mirai nói rằng lúc nào mình cũng thất bại, nào là đánh trứng rồi nhét vào lò nướng, cuối cùng lại chả ra hình thù bánh trái gì, lúc làm bánh pho-mát thì đánh lẽ phải vắt 1 chút nước cốt chanh thì mình lại đổ nước vào, mùi vị thì không được ngon, ngay cả khi làm bánh kẹp cũng không thành công. Cho dù có đọc kĩ sách hướng dẫn nấu ăn thì vẫn vụng về làm sai như thường.

    Đoạn Mirai trả lời câu hỏi của khán giả gửi tới chương trình thì như sau:
    • Mirai chọn phong bì màu hồng – câu hỏi của 1 chú từ Tokyo “Trong các môn học ở trường thì em có kém môn nào không?” Câu trả lời của Mirai là “Tiếng Anh”, từ hồi cấp 2 em ý đã đi học thêm rồi (trường phụ đạo rất phổ biến ở nhật, nhiều học sinh chỉ cần học thêm chứ không cần đi học chính), nhưng vẫn không tiến bộ thêm được bao nhiêu.
    • Tiếp theo, Mirai chọn phong bì màu xanh da trời – câu hỏi của 1 khán giả từ Osaka “Cuộc sống của một học sinh trung học ở trường, lại thêm công việc của một diễn viên rất bận rộn, vậy những lúc rảnh rỗi thì em thường làm gì?” Mirai đáp rằng mình thích tụ tập với bạn bè để cùng nói chuyện, ngồi buôn dưa với nhau có lẽ là điều mà em ý thích nhất khi có thời gian rảnh.

  11. The Following 5 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Fujoka_Haruhi (25-07-2013), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013), nguahoanglaisoi (01-11-2009), tuan9 (01-11-2009)

  12. #277
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 42413
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 290
    Thanks
    60
    Thanked 210 Times in 78 Posts
    trời ơi mắc cười wa. Mình iu Mirai ở chỗ mirai rất thẳng tính ko dấu diếm chuyện cá nhân nhiều. Đã vậy kể chuyện riêng tư hơi bị kỹ. hahaha Nếu mirai đã khẳng định chuyện chưa hề có bf bao nhiêu lần như thế thì sao mọi người vẫn tin mấy tin vịt cặp với yamada vậy. Mình nghĩ là lúc mirai có bf mirai cũng thông báo thôi.
    Chữ ký của nguahoanglaisoi

  13. #278
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Mirai và 3 em xinh tươi Okamoto Anri, Kutsuna Shiori và Kojima Fujiko trong Ousama Buranchi hôm 31/10 để promote cho tập 3 Shokojo Seira























  14. The Following 3 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013), tuan9 (01-11-2009)

  15. #279
    Retired Mod
    ♥ Tiểu Đức Tử ♥'s Avatar


    Thành Viên Thứ: 40456
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 754
    Thanks
    1,174
    Thanked 1,362 Times in 442 Posts
    Rating ep3 là 7.8% - mặc kệ, vẫn ủng hộ Mirai đến cùng

















































    Code:
    Credit: fatkin@MiraiCn

  16. The Following 6 Users Say Thank You to ♥ Tiểu Đức Tử ♥ For This Useful Post:

    Amin! (06-11-2009), aquariusstar (11-10-2013), hanngoc (06-11-2009), kei_itsumo (19-11-2009), kinniku33 (10-01-2013), tuan9 (03-11-2009)

  17. #280
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 42413
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 290
    Thanks
    60
    Thanked 210 Times in 78 Posts
    cảnh này hay ghê

    mắt long lanh ướt lệ
    Chữ ký của nguahoanglaisoi

Trang 28/104 đầuđầu ... 18 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 78 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)

Similar Threads

  1. Alan - Natsukashii mirai ~longing future~
    By kei_itsumo in forum Cảm xúc - Lyrics - Yêu cầu - Download
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-12-2008, 02:05 AM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 12-08-2008, 06:08 AM

Tags for this Thread

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •