Ep 9 (SD) đã được bạn adnap23 reup tại post 278, page 28. Các bạn chú ý theo dõi các post trước khi post bài. Link die, thông báo tại đây



Ep 9 (SD) đã được bạn adnap23 reup tại post 278, page 28. Các bạn chú ý theo dõi các post trước khi post bài. Link die, thông báo tại đây
thay đổi nội dung bởi: fablepc, 25-03-2012 lúc 07:27 AM
kaito_moonlove (03-04-2013)
shoshi (19-04-2012)
kaito_moonlove (03-04-2013), shoshi (19-04-2012)


phim hay lắm thank bạn nhé!![]()


oài mình đã xem hết cả 2 phần ồi
HAY DÃ MAN lun
Cảm ơn bạn nhìu nhá![]()
Tớ giờ chẳng khác gì Hotaru cảmọi người cứ bảo tự kỉ ai bảo tớ lớn tuổi zùi cơ hớ hớ
Nhưng tớ vui với cuộc sống của mình và hi vọng cũng có tình yêu đẹp như vậy
Ôi, đến tuổi lấy chồng zùi mà chưa có mồi nào ở nhà uống bia thui![]()


Mới 24 tuổi nhưng Hotaru khá lãnh đạm, ngoài thời gian làm việc ở công ty, cô chỉ có sở thích uống bia ở dưới hiên nhà và nằm ngủ dưới đống báo. Không như đa số các cô gái trẻ khác cuối tuần Hotaru chỉ ở nhà và không đi đâu cả, đã lâu lắm rồi cô không còn khái niệm về tình yêu. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn như vậy nếu như không gặp anh trưởng phòng đẹp trai
Tuy là phim đã được ra lò 4 năm zìa trước nhưng mức độ hấp dẫn và hài hước của bộ phim vẫn thu hút nhìu người
kaito_moonlove (03-04-2013)


cũng muốn thành Hotaru lắm
ôi tự do muôn năm![]()
Trời ơi xem đi xem lại mà vẫn buồn cười ko chịu nổi.
cái đôi này đúng là bựa vô đối á.
cái chú Bochou này cho một quả ôm mà mình xem còn thấy sốc hơn cả nhân vật chính
đúng là chỉ có phim Nhật mới có kiểu kt như vầy hự hự
phim hay ghê, cái cặp vai chính tình yêu trong sáng trên mức tình cảm luôn, phải công nhận là trong tình yêu thì Hotaru đúng là gà mờ mặc dù năng lực làm việc khá cao. xem phim cười từ đầu tới cuối luôn.


mỗi lần bị bực mình hay phiền muộn điều gì, mình đều lôi 1 vài tập Hotaru ra xem, để tìm lại cái cảm giác thư thái nhẹ nhàng, để cười thật sảng khoái với cô nàng himono với kiểu tóc thằng Bờm ngồ ngộ yêu yêu
Mình đặc biệt thích cái hiên nhà đầy nắng, nơi Hotaru và anh trưởng phòng hay ngồi uống bia. (quên mất tên anh này, tại cô nàng cứ suốt ngày kêu là trưởng phòng thôi) Cái hiên nhà đó khiến cho ngôi nhà trở thành 1 chốn để về đúng nghĩa, là cái nơi có thể dừng chân an toàn, thoải mái dù bên ngoài có xô bồ và mệt mỏi đến đâu.
Mình thích phần 1 hơn phần 2. Phần 2 dù cũng hài hước nhưng đôi khi hơi loãng và nhạt, hay tại xem nhiều thì thấy chán nhỉ
Dù sao cũng rất yêu cô Hotaru và cái triết lí Hotaru no hikari của phim này
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks