Không xem thì thôi chứ xem phim nhật phim nào cũng xem 1 lèo 7,8 ep
Thực sự tưởng lão Shun mấy bộ trước đủ khùng rồi nhưng không ngờ bộ này còn khùng hơn!!!!!
Mà mấy ai khùng, tửng , hâm , kute hơn lão![]()


Không xem thì thôi chứ xem phim nhật phim nào cũng xem 1 lèo 7,8 ep
Thực sự tưởng lão Shun mấy bộ trước đủ khùng rồi nhưng không ngờ bộ này còn khùng hơn!!!!!
Mà mấy ai khùng, tửng , hâm , kute hơn lão![]()
A4S (23-11-2012)


Tập 0 là kể lại chi tiết hơn từ lúc Hyuga Toru lần đầu tiên gặp Asahina Kousuke và bắt đầu xây dựng công ty, cũng ngắn gọn khoảng hơn 10 phút thôi. Xem để thấy rõ hơn về NEXT INNOVATION thuở sơ khai, HM nghĩ xem trước hay xem sau cũng đc, ko ảnh hưởng gì![]()
A4S (23-11-2012), pitran101295 (29-12-2012), Shadow of Death (19-11-2012)



Hóng nốt HD mấy ep đầu![]()


Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nghen!
Không hiểu sao Shun ngoài đời hiền lành như thế mà toàn bị tống cho mấy vai lạnh lùng ghê ta![]()


để link mf không bị die hoặc block, downloader cần phải đăng ký 1 tài khoản miễn phí ở MF và lưu file về tài khoản của mình rồi mới download. Như thế thì uploader cần phải chia sẽ link folder mới được. Dùng cách này thì nhứng downloader trước đó có thể repup link folder của họ cho người sau


Phim này nội dung typical nhưng diễn xuất của Shun mới lạ. Thích tạo hình của Shun trong phim này, trông bụi bụi rất tự nhiên. Xem phim chủ yếu vì mê trai đẹp![]()


Thành thực mà nói, bình thường mình nhìn bạn Shun chẳng thấy có nét gì đẹp cả (mặt gãy, tóc tai bù xù, mắt híp, miệng cười ko đc tươi...) nhưng xem bạn vào mấy vai bạch mã hoàng tử vẫn thấy ngọt thế chứ. Hanadan thấy đẹp, phim này vẫn thấy đẹp...
Mô típ ko mới nhưng vẫn hấp dẫn, xem một lèo luôn... thanks các bạn đã sub phim:X
Ui chời ơi
Mình vừa xem xong phim này
Phải coi 3 ngày lận
Nhưng mà cảm xúc ep cuối đoạn ở sân bay phải nói là hay cùng cực
Lúc 2 anh chị cãi nhau rồi tỏ tình hun nhao
Mình chỉ biết ôm đầu mà cười thôi
Toru hâm ơi là hâm ấy
Nhưng mà mình ấn tượng cái đoạn tỏ tình của anh quá
Khúc này này
Phía bên kia Trái Đất
Thế thì sao?
Chuyện đó…
Anh sẽ có cách.
Anh cứ bình thản như không.
Em không biết công việc của anh là gì sao.
18 ngàn… 590…km à?
Không thành vấn đề.
Giống như hai nhà ở cạnh nhau vậy.
Chúng ta có thể nhìn thấy nhau nhau, nghe giọng nhau.
Chúng ta có thể cười nói như ngay lúc này.
Đó là chuyên môn của anh!
Anh có thể giảm bất kì khoảng cách nào
về số không.
Cho nên…
Em cứ yên tâm mà đi.
Vâng.
Nhưng mà…
Dù có khả năng đến đâu với 18 ngàn 590km
Với khoảng cách như vậy…
Anh không thể hôn em xa đến như vậy được…
Vì vậy bây giờ…
Anh sẽ lo chuyện này.
Aaaaa, ai mà nói với mình như vậy
Không chết lịm mới lạ đó
Rôi Toru đúng là đệ nhất hâm đơ
Hun người ta mà mặt ngại ngại rồi còn đứng hình
Phải hun lại mới ghê chứ
Thiệt là bó tay anh già mà
Mà mình thích nhất anh già cái khoảng bạ đâu nằm đó
Rất là vạ vật
Khúc tập 0 đó
anh già cứ hở tí là nằm
đi đâu cũng nằm được hết ráo
Mình rất là phục anh luôn
Ôi phim hay quá xá hay
Đang đêm mà mìn vừa xem xong ep cuối
Phải chạy vô com vài dòng xả cảm xúc hehe
Vừa thi xong N3 tuần rồi
Bây giờ mình thảnh thơi rảnh rang quá
nên phải tích cực down phim Nhật về coi mới được
Coi phim này xong mình thích anh Shun quá
Gú-gồ về anh, mới biết anh đã lấy vợ
trái tim tan nát T__T
thấy anh với chị Makoto trong phim đẹp đôi gì đâu
Mình rất là thích tấm hình hai người chụp chung với nhau
Quá xá đẹp đôi mà.
Áu, mình xả xong ùi, chạy đây
Trước khi ra đi gửi lời cảm ơn ST đã vất vả với bộ phim này.
Lâu lâu buồn buồn lại vô đây 888 về Toru với Natsui ấy![]()
thay đổi nội dung bởi: Kis_chan, 07-12-2012 lúc 03:44 AM


lâu lắm mới vào khu fansub.lý do rất đơn giản là vì idm bị lỗi,k có nó thì chẳng muốn down gì hết.
thế mà lại mò vào đây,sau khi đã nghiền xong bộ nè engsub(cái tật xấu của m là hay xem engsub trước).
cảm nhận thật là ...........lâu lắm từ sau moon lover mình mới lại được xem 1 bộ phim như thế.biết phim từ lâu,cũng để ý vì anh Shun nhưng giờ mới xem đây.tội lỗi quá.nhưng muộn còn hơn không mà.
mà cũng chỉ vào đây mới thấy cảm nhận của các bạn có gì tinh tế,chứ ghét kiểu ở đâu đó,nói nọ kia theo tinh thần dành cho phim của 1 nơi nào đó vốn toàn những phim....
nói phim này typical cũng đúng(dùng từ này mình thích hơn là từ motip cũ).có lẽ khác biệt duy nhất là kiểu nữ chính hậu đậu hiền lành thì thay vì ngốc như các phim khác ở phim này là học đại học Tokyo hẳn hoi.nam chính thì đi theo xu thế thời đại ,là 1 người hùng công nghệ.giữa bối cảnh kinh tế Nhật xuống dốc,phim này có vẻ tự vẽ ra một bối cảnh tươi sáng cho riêng mình.vẫn kiểu chàng quên đi giá trị này nọ của cuộc sống và nàng giúp chàng vv.......cái này không hiểu sao khiến mình nghĩ cùng tác giả kịch bản với moon lover-nói thế chứ cũng chả buồn check nữa.
xem phim này mình khóc ngày từ tập 1.dù rằng nó hơi củ chuối,vẫn kiểu chàng giàu có đẹp trai,nàng thật thà đáng yêu,nhưng mìh vẫn khóc,vì sự chân thành.
giữa thời đại tràn ngập những bộ phim hấp dẫn nhưng xem xong thì thấy nhạt thếch,những bộ phim nặng suy nghĩ,nhiều cảnh nóng-gọi là gì nhỉ-đi sâu khám phá thế giới s à,hay hơn nữa là ngột ngạt với kiểu đòi quyền lợi cho 1 bộ phận nào đó...thì những cảm xúc chân thành dù rất phim lại khiến mình khóc ngon lành.
A4S (11-12-2012)


Phim này rất hay. Nói chung Shun đóng phim nào cũng thích cả![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks