Phim này ko thành công lém đâu....Doanh thu ko cao...Dân Mỹ có vẻ ko hứng thú lém với dạng phim này!
Mà tệ dzữ vậy sao >_<.Nghe nói đang định tranh giải Oscar phim nước ngoài và diễn viên nữ chính,nên em nghĩ chắc ko đến nỗi nào!
Phim này ko thành công lém đâu....Doanh thu ko cao...Dân Mỹ có vẻ ko hứng thú lém với dạng phim này!
Mà tệ dzữ vậy sao >_<.Nghe nói đang định tranh giải Oscar phim nước ngoài và diễn viên nữ chính,nên em nghĩ chắc ko đến nỗi nào!


Oài, riêng cái vụ người Trung đóng vai người Nhật là đã thấy ... chán nản rồi.
Chưa kể là các film được đánh giá rất cao (hay còn được gọi là tâng bốc lên tận mây xanh) trước khi công chiếu, sau đó đều thất bại thảm hại. ~____~
Anyway, soundtrack của film khá được ^.^
NG cũng mới coi xong (cách đây 30 min) ^^ phim nói chung cũng được ( tức là không hay cho lém ), nghe diễn viên nói E có mấy câu J mém bị tẩu quả nhập ma luôn >_< , mấy cái ost trong phim khá hay ,tình tiết nhẹ nhàng -___- dễ làm người coi z...z...z...z.Anyway , phim này coi cho vui và biết về văn hóa Nhật thui chứ hay thì .....
Đang download film này nhg thấy mọi người chê nhiều quá nên thấy hơi nản >__<. Hồi trước xem quảng cáo thấy thích film này lém mà kiếm mãi ko được link down, bi h kiếm được thấy chê nhiều hơn khen :confuse: . anyway, down về xem đã, tính sau :gem43(1):


Phim của Mĩ thì việc gì phải tranh giải cho phim nước ngoài cơ chứ. Cả Chương Tử Di và Củng Lợi đều được đề cử tranh giải nữ diễn viên chính & phụ xuất sắc nhất. Dàn diễn viên nước ngoài nhưng phim của Mỹ và nói tiếng Anh nên diễn viên nước nào thì cũng okie như Kate (Titanic - người Anh), Chralize Theron ( Monster, Eaon Flux - người Nam Phi ).Nguyên văn bởi Love Hikki & Ayu
Sozzi,em coi thông tin ko kĩ cho lém!><
Love mới coi xong hôm qua...
Nhận xét đôi điều
-Ko chịu nổi phong cách làm phim theo kiểu Mỹ này,ko cảm nhận được chất Nhật trong phim
-Cốt truyện bị thay đổi,nhất là phần đầu phim,những đoạn hay lên phim chả ra cái gì
-Nói tiếng Anh ko,diễn viên ko đẹp như miêu tả trong truyện,coi khúc đầu còn thấy giống phim TQ nữa!
Tuy nhiên cũng chả phải là dở hoàn toàn,được cái bối cảnh và trang phục đẹp,diễn viên diễn cũng được,Love đặc biệt thích cô bé đóng vai Chiyo (Sayuri lúc nhỏ) Suzuka Ohgo (sau này chắc chắn còn đẹp hơn Chương Tử Di) và Ken Watanabe (Oh my god.He is too cool!!!!!!! *_*).Nhất là đoạn Chiyo đứng khóc trên cầu và gặp Mr Chairman ^^
Suzuka Ohgo
![]()


Sắp được coai rùi, mới thấy quảng cáo trên TV, sướng quá đi. Mẹ tui cứ nói phim Nhật ko đấy, chà, tội quá đi, dân TQ ai cũng cổ hủ cả ><.


Mình xem rùi,kái film i chiếu trên HBO cả mấy tháng trước í,hồi tết thì phải!
Film hay mah,diễn viên cũng đep nữa! Chả hỉu tại sao bị phàn nàn....



mình thì chả thix lắm,nội dung ko tệ nhưng khó chịu ở chỗ là phim nói về Nhật mà hết 3 nhân vật chính là ng TQ mất rùi,có lúc bé Sayuri nhỏ thì hay,ông đạo diễn thấy giống như coi thườpng Nậht wá >.<


Đúng rồi, cô bé Suzuka Ohgo dễ thương khủng khiếp luôn, lớn lên đẹp hơn CTD là cái chắc ^.^
Phim cũng ko có gì là tệ lắm, chưa coi truyện nên ko so sánh được, chỉ buồn cười chuyện các diễn viên nói tiếng Anh suốt phim mà thỉnh thoảng lại có konnichiwa, konbawa, arigatou
Có lẽ CTD nói tiếng Anh tốt hơn các dv Nhật nên được chọn T_____T
Ken Watanabe quá cool, tuy nhiên khi xem phim vẫn ko hiểu nổi tại sao một đứa con nít 12 tuổi như Chiyo đã mê trai đến thế![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks