Em nói rồi h muốn nói nữa. Thường em thx 1 người rồi em mới bik mình thx nhiều cái ở người đó nhưng nói đến nguyên nhân làm cho mình bắt đầu thx thì ai mà bik chắc được ^_^
Nhưng em đã xem xét lại thời điểm bắt đầu khoảng 3, 4 năm trước. Thời gian đó em đang mê say đắm mấy bộ FF, nhứt là Yuna á [chỉ coi thôi chư ko chơi T T]. Thế là bắt đầu nhiễm vài bài Jmusic. đâm đầu đi khắp nơi kiếm mí phim coi với mí cái clip ng` ta ***g nhạc vô [nhạc hay waaaa' aaaaaaaaa` ^3^]. Lúc đó kiếm đc cái clip Kingdom Heart ***g bài Simple & Clean mix. Ui trời ơi ai mà luyến láy hay waaaaaaaa'. Đâu có thấy cái mặt ss từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới bữa đó đâu. Cắt nhạc ra, tối nào ngủ cũng nghe, mẹ ơi nó hay đến nỗi ko dám nghe khi ngủ nữa vì ngủ ko đc >//<. Thế là quyết tâm search cho ra bà này coi seo. Sau đó rồi mới biết tới Hikari, rồi Simple & Clean. Cuối cùng bất ngờ nhưng ko bất ngờ khi bik ss chính là người đã sáng tác và hát First love [hùi đó nghe mấy mom trg Mây Trắng đâu bik đâu, trầm trồ khen wa`i >/////<]. Rùi chui vô Tía Lia kiếm mí singer khác coi hát hò seo. Ui, gặp Ayu nà, ban đầu cũng chỉ thx bình thường hoy. Nghe riết khoái. Sau thần tượng Ayu lun. Thật lòng là nhờ Hikki mà tui iu Ayu na` >.<








Nhưng càng nghe càng thấy hay, sau đó thì nghe lại Hikari, Sai thích bài này hơn là Simple and Clean. Với lại sis rất giản dị, mà trong album HEART STATION không hiểu sao nhìn sis tròn quay
Muốn cắn ghê


Bookmarks