Thiếu rồi, thiếu rồi, viết thế này là thiếu trầm trọng rồi
Bác phóng viên kia phải thêm đoạn "lày lày":
Do chất lượng ngày càng giảm sút nên các phim Nhật ngày càng bị phim Hàn lấn tới ở thị trường nội địa. Các bà nội trợ Nhật Bản giờ chỉ biết đến Yong-sama Bae Jong Joon, còn các thiếu nữ Nhật chỉ quan tâm đến các diễn viên Đài Loan như Ngô Tôn hay Trương Đông Lương. Ngay cả trong lĩnh vực âm nhạc, người nghe cũng dần quên đi các ca sĩ nội địa mà chỉ quan tâm đến các ca sĩ Hàn Quốc, Trung Quốc như BoA, DBSK, F4,...
![]()
![]()
![]()
![]()
Kiểu này em sẽ đi làm phóng viên cho một báo VN nào đấy ^^ Gì chứ bịa về mảng giải trí thì em chả thua ai đâu
*sigh* Trong lúc ngoài kia có 2 nhà báo đang chịu bao cay đắng vì "lỡ" quá tích cực điều tra vụ PMU thì có những kẻ rỗi hơi viết những bài nhố nhăng rồi tự xưng là nhà báo![]()














Không dám nghĩ tới viễn cảnh JPN thành một cái "chuồng"
--> Lúc đó sẽ không cho đăng ký them mem mới nữa, chỉ ngần này là đủ
--> Ai muốn đăng ký vô phải qua một bài test
Còn nếu là mục đích để lăng xê film Hàn, Đai f hay Trung thì lại càng phản cảm, vì giới trẻ Việt chúng ta...à ko....phải nói là giới trẻ chúng ta nói chung, đã quá ngán ngẩm mấy cái film "rẻ tiền", "đầu rỗng", "mồm to" mà đôi khi lại còn "bạo lực" ấy rồi.

Bookmarks