>
Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3
kết quả từ 21 tới 28 trên 28

Ðề tài: Không chỉ có phim Nhật

  1. #21
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 619
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 89
    Thanks
    59
    Thanked 12 Times in 9 Posts
    chắc ko chết đâu, hồi nào coi cái preview season 5 thấy còn sống nhăn à ^^ . Lý do treo cổ là do Carlos bít pà này xài thuốc tránh thai => lừa dối , ko mún có con với ổng nên ổng chia tay => bùn wa' treo cổ . Nghĩ cũng tội pả thật ^^
    nhưng đúng là cái phim đó nhìu người chít thật
    coi cái tập pà Nora chít do bị cái pà có chồng ngoại tình bắn mà hết hồn ^^
    rồi đến cái tập má và vợ cũ của ông Orson nữa chứ
    coi phim này đến là đau tim ^^

  2. #22
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 26975
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 37
    Thanks
    2
    Thanked 2 Times in 1 Post
    dạo này rất máu xem film nhật nên chỉ thik bình phẩm phim nhật. Thik nhất là phim Koizora _ hình như tên tiếng anh là the sky is blue thì fải. Đó là 1 bộ phim cực kì cảm động về tình yêu. Xem 1 thời gian rồi nên tớ cũng quên mất tên nhân vật chính, như cô bé diễn viên chính do YUI đóng. đó là 1 cô gái chịu nhiều sự đau khổ từ đầu đến cuối phim. Cô yêu anh chàng diễn viên chính, nhưg cũng vì thế mà cô chịu nhiều khổ sở từ ng bạn gái cũ của anh, và điều đau đơn nhất là khi cô mất đi đứa bé chưa kịp ra đời của mình, rồi ko dừng ở đó cô còn mất đi cả anh, ng mà sau 1 năm trời ko chịu gặp cô, xa lánh cô... cảnh tượng làm mình xót xa nhất là cảnh khi cô đi lấy nhữg tấm ảnh mà anh chụp khi bị căn bệnh ung thư,.. lúc đó a sắp ..., chị gái anh gọi điện cho cô, cô vừa chạy vừa khóc, vừa kêu tên anh. những bức hình rơi tung toé. Trong mỗi tấm hình, ko có ai khác,, ngoài 1 cô gái với mọi tư thế đứng, đúng là ko ai khác ngoài cô. Cô khóc:"anh ko được chết, anh phải sống để còn chụp chung hình với e nữa chứ...." buồn, não nề...và anh ra đi với nụ cười trên môi cô. Và 1 cảh nữa cũng ko kém fần lãng mạn. Khi cô đi đến chiếc cầu, định buông mình xuống dòng sông thì 3 cánh chim bay lên... như anh ko muốn cô đi theo mình. Anh sẽ là bầu trời, khi bầu trời trong xanh là lúc anh vui, khi bầu trời xám xịt là lúc anh buồn, khi trời mưa là lúc anh khóc,... nhưg anh luôn dõi theo e mọi lúc mọi nơi... vì vậy e cần phải sống, sống luôn phần của a và con chúng ta..
    Koizora, 1 bộ phim cảm động đáng để xem...

  3. #23
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 23949
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 88
    Thanks
    172
    Thanked 18 Times in 10 Posts
    Phim VN: phía trước là bầu trời.
    Phim Hàn:Trái tim mùa thu.
    Phim MỸ:toàn xem hoạt hình thôi.Nhất là mấy hoạt hình của hãng Dream Work.
    Phim Trung: đang xem Võ Tắc Thiên,cũng được.

  4. #24
    °• Mai Gaki •°
    yummy_lady's Avatar


    Thành Viên Thứ: 28555
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 940
    Thanks
    1,212
    Thanked 4,802 Times in 591 Posts
    Phim Vn tớ xem cực ít, nhưng trong những fim đã xem thì chấm đc cái "Bỗng dưng muốn khóc" Còn từ khi biết đến fim Nhật thì tớ hoàn toàn tạm biệt fim Hàn, Trung và Đài. Chứ cái hồi tớ còn non trẻ thì phim Trung tớ thích thường là kịch bản của Kim Dung, fim Đài thì hoàn toàn k, còn fim Hàn thì Hoàng Cung, j` j` nữa í

  5. #25
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 15571
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 15
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Phim Việt Nam dạo này tớ hok coi gì luôn áh, lâu lâu dò kênh ngang wa mấy film chiếu tối thôi. Đa số mình thấy film VN dv đóng cứng quá, kịch bản coi mà tức =.=! Tuy nhiên vẫn có vài bộ mình thích đấy chứ như Tuyết Nhiệt Đới (bộ này coi thì hơi giống Hàn Quốc xí, mà hay, lãng mạn :P), Kính Vạn Hoa 1,2
    Phim Đài thì Thơ Ngây 1, Hoàng Tử Ếch là mình thấy hay nhất thôi, dạo này ba cái film Đài càng ngày càng chán sao sao ấy, híc.
    Phim Hàn thì thích mỗi Em từ đâu đến của Kim Rae Won .
    TQ,HK: Film của Trương Vệ Kiện thôi, chứ mấy film khác coi toàn đánh đấm gì đâu k =.=!

    Dạo này ghiền film Nhật

  6. #26
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 41152
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 55
    Thanks
    39
    Thanked 17 Times in 9 Posts
    Dạo này phim Nhật đang lên ngôi ^^. Phim thần tương Đài Loan nhiều phim nhảm nhí quá, chọn diễn viên cũng không hợp, ngay cả phim được cho là ăn khách nhất năm vừa rùi (fated to love you) mình xem cũng chẳng có cảm xúc mấy. Phim Hàn Quốc thì quá nhàm rồi, ko có lôi cuốn người xem như xưa, boy over flowers đang hot nhưng mình cũng chẳng thấy ấn tượng mấy (mặc dù mấy anh nam chính rất xinh y^^) vì ko thik lối diễn xuất của nữ chính, cô này làm mình thấy ghét hơn là thuơng.

  7. #27
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 41241
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 49
    Thanks
    3
    Thanked 8 Times in 6 Posts
    Trước giờ thì mình là fan của film TVB, hầu như phim nào cũng xem. Bây giờ thì thích xem phim Nhật. Chỉ có phim TVB và phim Nhật là mình xem thường xuyên thôi. Còn phim Đài, Hàn, Trung thì lâu lâu mới nghía thôi vì phim dở thì nhiều phim hay quá ít. Còn phim Việt Nam hiện tại thì khỏi nói, mở lên thấy là bật kênh khác. Chỉ mới thấy phim Nụ hôn thần chết là coi được thôi.

  8. #28
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu
    Tiêu Dao Tử's Avatar


    Thành Viên Thứ: 42320
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,990
    Thanks
    2,869
    Thanked 3,547 Times in 1,040 Posts
    phim Việt hay nhất mình coi là Cánh đồng hoang
    nhớ hồi đó năm nào cũng chiếu lại vào dịp lễ 30/4 , lần nào cũng coi mà ko biết chán
    mấy năm nay thì ko thấy đâu luôn >_<

    phim truyền hình VN ko muốn coi vì ko hay lắm tuy có tiến bộ so với trước
    điện ảnh thì có Nụ hôn thần chết cũng tạm , đc nhất là Dòng máu anh hùng

Trang 3/3 đầuđầu 1 2 3

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •