@ ..::Z3Ro::.. : Thành thật rất cảm ơn bạn đã tâm huyết và nhiệt tình với chúng tớ. JPN lập ra cũng đã 3 năm, và qua suốt thời gian đó, bao người đến, bao người đi, bao nụ cười và nước mắt. Chuyện vui nhiều mà chuyện buồn không ít. Tự lúc nào, chúng tớ đã coi JPN như một ngôi nhà và đây là lúc để chúng tớ hiểu tại sao mình lại chọn nó
Bạn đã nhắc lại quá khứ và lịch sử, mà thường thì niềm vui của quốc gia này lại là nỗi đau của quốc gia khác. Hàng năm, Koizumi vẫn đến thăm đền Yasukuni và sách giáo khoa của Nhật vẫn không chịu sửa đổi đôi chỗ là điều mà bọn tớ vẫn lấy làm xấu hổ. Tớ không muốn chúng ta đánh giá lịch sử chỉ qua những trang sách, bởi nó phiến diện và chúng ta, những người không sinh vào thời bom đạn đó thì dù có thuộc làu làu cũng không bao giờ hiểu được. Không thể phủ nhận Nhật Bản đã gây nên những nỗi đau và tổn thất không nhỏ cho dân tộc Việt Nam, nhưng ngày nay, các thế hệ sinh sau đẻ muộn đang bắc một cây cầu vượt qua đại dương, qua ngàn trùng xa cách về văn hóa, lịch sử ... nhưng cầu xây lên không để chúng ta đứng đó mà nhìn xuống hố sâu của nỗi đau lịch sử, mà để chúng ta bước tới bên nhau, hiểu nhau hơn và cùng nhau phát triển. Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước mà
JPN là một diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính trị và phi tôn giáo. Bởi chỉ cần một trong 3 thứ là đủ để gây nên những cuộc tranh cãi không có điểm kết. Hãy để ý trong lịch sử cho tới nay xem, có cuộc chiến tranh nào mà xuất phát điểm nằm ngoài 3 điều đó khôngVì vậy làm ơn đừng nói tới chuyện chính trị ở nơi mà hầu hết thành viên là thế hệ 8x, 9x(chiếm phần lớn)
Theo bạn thì những thanh niên trọng ngoại khinh Việt chiếm bao nhiêu % ở diễn đàn này, là 99% , 49% hay chỉ 1% thôi. Bạn đã đọc hết tất cả các bài viết ở đây chưa , bạn đã tiếp xúc và nói chuyện với những con người ở đây chưa, bạn có hiểu nước Nhật chiếm bao nhiêu ngăn trong tim họ không ? Nếu bạn cho rằng số lượng đó là hầu hết ở diễn đàn này thì thật tiếc là bạn đã có đánh giá thật hồ đồ. Mình ở JPN từ rất lâu và mình hiểu những con người ở nơi đây, nếu bạn rảnh hãy đi Offline cùng chúng tớ, bạn sẽ thấy tớ ko hề bốc phét
Sakura, Manga, Anime không có tội. Có chăng chỉ có những con người đã phản bội Nhật Bản trong quá khứ , làm điều xấu xa cho các dân tộc khác, chuỗi nỗi nhục nhã cho dân tộc Nhật. Nhưng đất nước thất bại thảm hại sau thế chiến II đã kiên cường chiến thắng đói nghèo như thế nào, Việt Nam kiên cường, thông minh , chịu khó thế sao mãi vẫn nghèo, mãi vẫn hèn?? Chúng tớ yêu nét đẹp của Nhật, chứ ko yêu những thứ xấu của Nhật, ko yêu những ông chóp bu trong chính phủ Nhật, ko yêu mổ bụng, tự sát hay tư tưởng của mấy ông già có vai có vế![]()
Ấy thích sử dụng màu chữ Tím , ko sao cả, tớ hiện đang làm Mod và tớ thoải mái trong chuyện các thành viên thể hiện cá tính, style của mìnhChỉ có điều, ấy nói ấy rất yêu Việt Nam thì làm ơn gõ tiếng Việt cho chuẩn một chút nhé. Ví dụ như : viết hoa đầu dòng, dùng dấu chấm câu, dấu phẩy, viết đúng chính tả. Tớ nghĩ dù ấy đã học lên Đại học thì chắc chưa quên những bài học tiếng Việt vỡ lòng đâu nhỉ
@ hayvevoianh : cảm ơn ấy nhé, tớ hiểu điều ấy lo lắngNhưng không có lý do gì mà phải làm điều đó cả
Tớ muốn mọi người tự do tiếng nói, tự do ý kiến với những tâm sự và băn khoăn trong lòng. Chia sẻ tới mọi người những điều mình day dứt hay tâm niệm là điều rất tốt để chúng ta hiểu nhau hơn, và hơn hết là để hiểu chính mình
Hãy tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ JPN nhé
@Ei : thi xong rảnh nhỉ ^^" (sorry vì spam)






. JPN lập ra cũng đã 3 năm, và qua suốt thời gian đó, bao người đến, bao người đi, bao nụ cười và nước mắt. Chuyện vui nhiều mà chuyện buồn không ít. Tự lúc nào, chúng tớ đã coi JPN như một ngôi nhà và đây là lúc để chúng tớ hiểu tại sao mình lại chọn nó 
Vì vậy làm ơn đừng nói tới chuyện chính trị ở nơi mà hầu hết thành viên là thế hệ 8x, 9x(chiếm phần lớn)
)







Bookmarks