thay đổi nội dung bởi: born2share, 13-12-2008 lúc 01:07 PM Lý do: Automerged Doublepost


Quá khứ là quá khứ, xem lại cũng chẳng có cảm xúc gì, tương lai quan trọng hơn!
Sài Gòn hay TPHCM thì cũng thế thôi bác ARC à, cái chính là tùy chỗ tùy nơi, tùy người mà xài cách này hay cách kia để gọi. Nói chứ nhiều người nước ngoài, họ biết Sài Gòn nhiều hơn là TPHCM đấy ạ, cái này là đã được kiểm chứng đàng hoàng chứ ko dám nói bừa đâu.
Dân miền nào thì yêu miền đó, ganh tị làm cái chi? Sống ở đâu thì dốc sức ra mà xây dựng cho cái chỗ mình sống thêm đẹp, nhòm ngó người khác làm chi cho khổ thân???Cá nhân Tin là Tin chả bao giờ ganh tị với dân ở chỗ nào trên bản đồ cả!!!
Đó chỉ là ý kiến cá nhân!!!
Ko lẽ nói chữ ghen tị đó lại nghĩ là ghen tị thật à.
Chẳng qua là mọi người muốn khám phá cuộc sống ở nhiều nơi rồi chọn cho mình một nơi phù hợp để sống hết quãng đời còn lại. Ko phải những ai sinh ra ở HN đều thích sống ở HN, ai sinh ra ở HCM đều thích sống ở HCM, nói chung là ko phải ai sinh ra ở đâu cũng đều thích sống ở nơi đó cả. Đây ko thể nói là "đứng núi này trông nùi nọ" được!
Đôii lúc chúng ta cũng muốn thay đổi không khí một chút phải không ? Dĩ nhiên có rất nhiều người muốn thử hòa mình vào cái nhịp sống hối hả ở Sài Gòn hay thưởng thức sự phồn hoa vốn có của nó! Nhưng nếu ở luôn thì ai dám thẳng thừng mà đáp:"Ừ" (trừ những người bốc đồng)
Mỗi miền đều có những thứ mà đáng để lưu tâm, đáng để ghi nhớ, tớ thích các quán cà phê ở Sài GÒn, tớ thích các nhà sách với đầy những sách mà tớ thèm thuồng.. nhưng tớ cũng thích cái cổ kính Hồ Gươm, cái giọng con gái Bắc! khi lại thích cái sự yên bình nơi mà mình đang ở, trông ra mọi miền mà thấy vết giầy mình còn ít lắm!(tớ thậm chí chưa đi Đà Lạt bao giờ)Mà nhờ nhòm ngó thế nên mới biết nơi mình ở hơn người hoặc thua người chỗ nào!
Cái cảm xúc mỗi nơi mình đặt chân qua và ghi dấu kỉ niệm, nó khó tả và cũng khó phân biệt rạch ròi lắm! đôi khi, cái ghét cũng lại là cái yêu!
thay đổi nội dung bởi: makoto, 16-12-2008 lúc 01:19 PM
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks