uhm, mấy hình đó tớ chụp ở Hachi HCMc, ở Yuki HCMc cũng giống y chang vậy đó!
uhm, mấy hình đó tớ chụp ở Hachi HCMc, ở Yuki HCMc cũng giống y chang vậy đó!


Chả biết HN có bán thật ko nhỉ :-S
hôm nào fải lên thử PCT xem
phòng đi thì gọi tớ fát nhá


@ Eizan: Đó là thư của bên Hachi hachi gửi tớ đấy :d. Chưa lên nên chưa biết thế nàoHiện nay tại Hà nội Hachi có một đại lí bán lẻ tại số 55A Phan Chu Trinh,chị có thể tìm thấy sản phẩm mong muốn tại địa chỉ này.
Cảm ơn chị nhiều,
Chúc chị vui khỏe.![]()
Bạn tớ ở HN nói có cửa tiệm trên đường Tôn Thất Tùng, gần ĐH Y bán Chuông gió á!


Chỗ khu A8 á? làm gì có nhỉ? có thì có nhưng k phải loại của Nhât, nếu k tớ đã biết![]()


chắc chắn là quanh khu TTT k có đâu
và 55A PCT là 1 cái nhà cổ và là nhà ng ta ở+tất cả phố Ei đã ngó và k có hàng nào cả![]()


Hôm nay em vừa đi qua đấy, thấy nó là cái gì đấyHôm nào sẽ check kĩ hơn


WOW.Nếu ở HN có thì tốt quá.Đứa bạn tớ nhờ người gửi từ bên Nhật về 1 cái Fuurin,lúc mở bưu phẩm ra chỉ còn là đống thủy tinh vụn![]()


Hôm trước lên Phan Chu Trinh. Đi lòng vòng một lúc thì thấy cửa hàng 55A (nó là cái cửa hàng to đùng ngay cạnh ngõ chứ không phải vào ngõ đâu). Nhưng hôm đấy chưa vào thử vì hôm đấy đóng nửa cửa hàng (???).
Hình như chỗ đấy có liên doanh với Hachi thật (ngoài cửa hàng có tấm áp phích ghi Made in Japan) nhưng đấy là shop bán đồ trẻ con. Không biết trong đấy có furin thật không![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks