Trước đây thích drama hơn movie nên ngại down. Giờ mình mới xem phim này. (Bị HH đầu độc)
Mọi người chỉ xem phim vì có Eita thôi sao?. Chắc tại không "hợp khẩu vị" đây mà.
Không hiểu sao mình lại rất thích phim này. Thích từ ý tưởng đến sự bình dị của nội dung và diễn xuất. Xem xong nảy sinh rất nhiều cảm xúc, hài lòng cũng có mà mâu thuẫn cũng có. Thích cái đoạn anh chàng bán thuốc giả vờ ngã để giải thích cho hành động "lừa đảo" của ông bác sỹ. Thích cảnh ông bác sỹ dỏm đưa tập ảnh chụp nội soi cho anh chàng bán thuốc rồi bỏ trốn. Và thích cái kết thúc khi ông bác sỹ "mạo danh" vào thăm bà bệnh nhân. Nói chung phim này có nhiều đoạn để thích lắm!
Xem phim xong, lý trí thì mách bảo hành vi "mạo danh" này là cần phải lên án, vì sẽ có nhiều người dựa vào nó để biện minh cho hành động giả mạo của mình. Nhưng tình cảm thì lại ước ao Xã hội có nhiều con người "mạo danh" như thế. Thật là mâu thuẫn nhỉ.
Nếu tìm kiếm một bộ phim hay, gay cấn thì có lẽ phim này không thích hợp. nhưng nếu xem để hiểu về Tâm lý, về mặt trái của Xã hội thì phim này rất đáng để xem. Chưa kịp xem phim này được những giải thưởng gì, nhưng dù gì thì đoạt giải cũng xứng đáng.
Thanks HH và Subteam,










Trả Lời Với Trích Dẫn





thấy review hay quá mà không xem đc 

Bookmarks