Hớ hớ...
Thế nên mới yêu con bé chết đi đc *ngoằm ngoằm*


Hớ hớ...
Thế nên mới yêu con bé chết đi đc *ngoằm ngoằm*


TÌnh trạng cái máy tình mình rất lởm, chậm ko khác gì anh nhà mình~
Ảnh đây
Ca 1: địa điểm quên rùiSố bi nhiu Ngọc khánh ý
10h, đói bụng, xuống nhà chén 3 cái nem lên thì được anh kha réo đi ănDù hum nay quyết tâm ở nhà học hành tử tế nhưng ko thể cưỡng lại sức quyến rũ chết người ấy
bạn shiro đã lên đường
Tình hình là leo lên tầng 2 quán bún chả, bị phũ phàng đá ra ngoài lan can ngồi vì hết chỗ, chờ meo cả bụng, nhìn người ta đánh chén no say rùi mới được chui vô nhà ngồi
(thông cảm nhá, mún tán phét nhìu nhưng cái máy lở mquá, gõ chậm lắm ><)
ss Mizu và nhím chan XD
Uống bia
Bé Hime đến sau
Tập trung chuyên môn
3 miếng nem phần shin đây, ko thì mình đã xơi hết lun
<còn típ... post đại diện mí cái lên thui, còn full em up lên MU sau>
tử uyển (03-03-2010)




Xong hàng rùi ạ, em xin tung hàng trước, có 25 cái tất cả, cơ mà có những cái còn chờ "kiểm duyệt" nên chưa post
Tường thuật ảnh offline bất ngờ tại HN phần 1:
tèn tèn ten
Đây là 1 trong những phần thú vị nhất của buổi off, ca thứ 2, trước trong và sau lúc bài bạc, huynh đệ tỷ muội sát phạt lẫn nhau
Hàng cafe nho nhỏ xinh xinh, nằm trong ngõ cũng xinh xinh nho nhỏ, cả lũ kéo nhau chiếm gọn cái tầng 2, có tài sản gì đem ra sử dụng cho mục đích tự sướng ráo, từ bàn ghế cốc tách, chăn ga gối đệm, đến cả 2 cái bao tay bắc nồi cũng trở thành đạo cụ cho việc tự sướng:
Nta mải mê tự sướng, shin mải mê ngắm hậu trường
Ban đầu còn thậm thà thậm thụt, thì thầm to nhỏ
Sau rùi xấn xa xấn xổ, a lê hấp:
Còn cái ảnh tống tiền đằng sau những "bô" ảnh này bạn shin để dành đợt khác tung hàng nóng
Từ các siêu người mẫu vàng anh lên trang bìa:
ở
Với 1 dàn bảo kê tay vịn:
Nhưng khi lên chiếu, tất cả đều là các tay chơi có hạng
Shiro (03-03-2010), Tiêu Dao Tử (03-03-2010)




Vì bài quá nhiều image, nên buộc lòng phải tách thành phần 2.
Tường thuật ảnh offline bất ngờ tại HN phần 2:
Mới lên sàn thì mới chỉ gườm gườm nhau thế này thôi:
Các em chân dài vây quanh các đại gia chờ ít tiền boa
Nhưng một khi tiền xuất, sẵn sàng trở mắt ngay"Giờ mày muốn chơi hay nghỉ đây"
Đến hồi gay cấn, bao nhiêu hộ chiếu, bằng lái đem ra cầm cố cả :
*chỉ chỉ* đem cả giai ra bán kìa
Lôi tất cả các chiêu ra để sử dụng, mở cả cẩm nang "gối đầu giường" khi bí bách:
Và rồi có kẻ bần cùng gia nhập tổ bán báo xa mẹ như thế này đây:
Ôi cái kiếp đỏ đen, cả nhà nhìn đây mà làm gương nhé
Bonus thêm cái biển cấm trong WC của tụ điểm
WC đúng cách, văn minh mới của người HN![]()
Alex (04-03-2010), Bakachan (03-03-2010), Fox phúng phính (03-03-2010), Shiro (03-03-2010), Tiêu Dao Tử (03-03-2010)


dồi ôi, cái ảnh WC hay ế![]()


Tăng 2: Felice cafe số 21 ngõ 62 Nguyên Hồng (Quán này ngon, đồ uống tầm 15~30k, tầng lửng + tầng 3 có chỗ lăn lê bò toàitầng 3 có ban công, có thể ngồi ngắm cảnh (mà chỗ đó có quái gì mà ngắm)~ quán trang trí theo kiểu pháp... tường treo các bức ảnh kissing couple khá là đẹp XD, tính chôm về để học tập mà chưa có gan
)
Định gọi "nắng thủy tinh" (hay dân gian còn gọi là nước lọc đá =) nhưng sợ chủ quán cầm phất trần tống cổ cả lũ nên các bạn ngậm ngùi gọi đồ uống![]()
Mà tình hình là sao cốc mãng cầu dầm của Shin bằng nửa mọi khi mình ăn =) tết nhất xong giá cả vẫn chưa trở lại bình thường.
Loạt ảnh tự sướng
Đố bít ai đây
Hãy bầu chọn cho cặp đôi ấn tượng nhất
Shin, cô up ảnh hậu trường đi nha
Tự sướng bằng máy shin
Sau 1 hồi cà fê cà fáo, vàng anh nảy ra ý tưởng hỏi ss Mizu vụ bói toán qua lá bài, thế là cả bọn quyên tiền cho Tai đi kiếm 1 bộ về (chết, nhắc mới nhớ, bộ bài vẫn trong túi Nhím, chưa cầm về T^T)... và thế là ý định cao cả ban đầu là "coi bói" chuyển sang "sát phạt"... tường thuật chi tiết vụ này xin đọc bài post bên trên của ss mizu
Bộ bài đặc biệt của vàng anh... sau khi hạ phỏm, 2 cây trên bài còn lại là "69"
hướng ra trước hay lùi ra sau ta
Tăng 3: pepperonis 13 Huỳnh thúc kháng
Zời, đúng là girl, trang điểm lâu phát khùng, mình ko ở đó chắc nửa tiếng sau ko thèm xuống
Phần Hime 3 miếng pizza
Tăng 4: Karaoke ~ đèn mờmáy đểu ko chụp lại được ảnh =)
Alex (05-03-2010), Fox phúng phính (03-03-2010), Tiêu Dao Tử (03-03-2010)




Đèn mờ em thích bài con đường màu xanh, anh Kha với ss Mizu lên cao vút không mất hút, chỉ muốn nhảy vào ôm![]()
![]()
@shi: ss mizu thỏ thẻ thò thè suốt cả quãng đường về, bảo shin là cho ss lấy chồng với, cho con vàng nó lấy chồng với![]()


quyết tâm không cho có người iu chứ chưa nói gì lấy chồng
tung hàng đi shin![]()


e cũng muốn xem hàng lắm cơ![]()
Trả lơì câu hỏi nè ss: "NGỌC" --> Môĩ mình là tâm hồn ngây thơ chong xáng! Ôm đi ôm đi, mơí được Shiro phát cho hai cái nà! (^^)
@shi: Phởn nhợ!
@all: Muốn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! T.T
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks