kể cả có thay Jonhny bằng Akanishi Jin thì có lẽ mình vẫn chưa được coi là FG![]()


kể cả có thay Jonhny bằng Akanishi Jin thì có lẽ mình vẫn chưa được coi là FG![]()
V.Anh (14-03-2011)


1. Mua đến 2 bản của môt CD/DVD; một để xem và một để ngắm.
2. Trông đợi sự xuất hiện của một chàng trai JE bất cứ khi nào có lịch anh ấy sẽ đến. Và đợi một lần nữa để tìm ánh nhìn lướt qua của anh ấy để lại.
3. Nếu bạn có thể tìm được vé xem concert, khoảng cách dù có xa đến mấy cũng không là trở ngại.
4. Bạn có cả hai bản chính thức và bản giởi hạn của cùng một CD/DVD (tức là bạn có những 4 cái CD/DVD mỗi lần nhóm nào ra đĩa a'!)
5. Tỉm cách đến xem cùng một buổi concert/chương trình nhiều lần.
6. Biết hết mọi thứ về các anh. [ko chắc hết]
7. Hình của các chàng trai JE được treo khắp phòng bạn.
8. Lịch Johnny là thứ bạn chắc chắn phải mua.
9. Bạn tham gia Johnny's FC.
10. Bất cứ lúc nào có một chàng trai Johnny xuất hiện trên phim truyền hình, bạn sẽ thu lại cả bộ phim và nghiền ngẫm hoài không chán.
11. Có sách ảnh của Johnny.
12. Mua tất tần tật sản phẩm mà các anh quảng cáo.
13. Nhất định từng tham gia buổi gặp mặt mừng sinh nhật của anh JE mà bạn yêu thích.
14. Viết nhật kí fangirl.
15. Nếu anh ấy chỉ xuất hiện một chút xíu (như trong VTR chẳng hạn), bạn cũng phải xem bằng được cả chương trình.
16. Mua tất cả các tạp chí thần tượng được phát hành.
17. Chỉ hát những bài hát của các anh Johnny khi đi Karaoke
18. Từng tham dự concert của các anh JE một mình.
19. Biết nhảy thật hoàn hảo ít nhất một bài hát của các anh.
20. Có ít nhất một vật thật đặc biệt (bạn có thể mua hoặc lấy được nó ở một nơi nào đó, trong một thời gian nào đó.)
mình chỉ cỡ này thôi![]()
há há,chưa đến mức cuồng
nhưng cũng đã bước một chân vào làng fan gơ![]()


Thay Johnny bằng KAT-TUN và có thật nhiều xiền,chắc lúc đó mình mới là fg chính hiệu.Giờ tất cả những thứ tớ có là hơn 90G ổ cứng đỏ lòm toàn là các anh,ghi ra đĩa rồi mà không nỡ xóa đi bất cứ gì cả,nhiều chương trình phải ngậm ngùi xem trên yt vì chưa thể giải phóng được cái ổ và cái thời gian dán mắt vào màn hình,đeo tai nghe và lẩm nhẩm hát theo chiếm hết thời gian rảnh rỗi ở nhà của tớ.Mới cuồng các anh từ trước tết này thôi mà có vẻ như bệnh nặng quá rồi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks