






Đúng là tinh thần Fan súp pờ. Nàng làm ta nhớ đến câu thần chú quá
Ta đã xem tập 2 film này rồi, hay tuyệt cú mèo, bài Michi theme song quá hợp với cái cảm giác đó (dù để nó làm insert song có vẻ k hợp lắm)
Túm nại 1 câu nà fim nài hay.
Nhưng ta không xem các tập còn lại đâu. Chắc là đối với ta tập nài hay nhứt rùi (vì ta iu Michi màh
)
Ai đã xem tập 1 thì nhớ đón chờ tập 2 nhá (promo)
bao giờ nàng rl tập 2 ta sẽ vô đây cmt típ (cmt bi h nàng chọi dép ta chắc)



"Cuộc đời mỗi con người cũng cũng giống như con đường bốn mùa thay lá, chảy lặng thầm mải miết giữa những nhớ quên, còn mất, hết mùa lá vàng lại đến mùa lá đỏ, hết mùa chia ly lại đến mùa yêu." Và cùng với thời gian, chúng ta lại trồng thêm bên con đường ấy những hàng cây kỷ niệm.
Hãy cùng ôn lại những ký ức về chặng đường chúng ta đã đi đến ngày hôm nay cùng với tập 2 của bộ phim - Michi (Con đường) nhé!
Trong thời gian đợi phim hãy vô đây để nghe bài hát này và đọc những dòng cảm xúc của bạn aopisi về bài hát Michi của EXILE nhé
STAFF
Translator: miura_ito
Editor, typesetter, encoder: mattroilanh_tt
Ktimer: thao33
Lyric translator: aopisi
KFX: mattroilanh_tt
thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 08-04-2010 lúc 10:24 PM
Aka!chan (28-07-2011), aopisi (04-04-2010), クローバー (04-04-2010), Bakachan (04-04-2010), beTum (17-01-2012), eirlys13 (26-05-2010), fankiemhiep (05-04-2010), Hasegawa Miharu (19-02-2011), ikecream (29-04-2010), justlikethat (05-05-2011), kei_itsumo (06-04-2010), lptra225 (26-11-2011), NatsuYuki (04-04-2010), omikuji1990 (30-08-2010), sage59 (25-04-2010), sunflower (07-04-2010), thao33 (04-04-2010), thegioidk (04-04-2010), trung_pinkera (11-06-2013), usam (20-07-2010), vermouth2205 (04-04-2010), you_mehappy (08-08-2010)



Huhu... Sao ế ẩm thế nàyLàm phim này hơi bị kỳ công à nha
Khuyến mại PV Michi của EXILE nè
arashi5 (23-06-2010), Bakachan (04-04-2010), dingdong1 (04-04-2010), diudang189 (02-06-2011), fujitaryo (27-06-2012), Gaopink (05-04-2010), harryluv (09-04-2010), ikecream (29-04-2010), kei_itsumo (06-04-2010), Nagi_Kayuki (17-04-2010), niichan (05-04-2010), omikuji1990 (30-08-2010), sage59 (25-04-2010), sunflower (07-04-2010), Taki_chan (05-04-2010), thao33 (07-04-2010), tranhung (12-06-2012), usam (20-07-2010), vermouth2205 (04-04-2010)


Vào up lên cho bà Chời![]()


Hôm nay CN mọi ng bận đi chơi mà.


Vào up cho nó lên nào. Đặt gạch nhưng giờ mới viết được.
Hơ hơ, thanks nàng Mattroi đã cho mình cái chân lyric transPhim nì thik nhứt cái chân này
Lúc xem xong film này đã tự hỏi ,nếu không có bài Michi liệu mình có thik film đến thế không? Câu trả lời rất nhanh là không. Và thực ra nếu không phải là vì Michi tớ cũng đã không xem phim này, vì đọc preview chả có rì lạ cả.
Nhưng khi trans xong bài Michi lại tự hỏi, nếu không có film này, liệu mình có thik bài Michi đến vậy? Câu trả lời cũng là không.
Đối với tớ, cốt truyện của phim nếu tóm tắt lại thì không có gì mới và lạ, thậm chí không xem cũng đoán đượcNhưng cách dẫn truyện và những lời thoại dùng trong phim lại có tính đặc biệt của riêng nó, đặc biệt là đoạn đầu phim và đoạn cuối phim - khi hai cha con nói chuyện. Khi bắt đầu vào phim, tớ chỉ ấn tượng với chị diễn viên chính (cảm tính, không hiểu sao). Nhưng khi xem đến nửa sau, tớ đã nhận ra Michi của tớ.Thik những cảnh quay diễn ra lúc Mariko chan đọc cuốn sổ ghi chép của bố kinh khủng, vì tớ rất thik cô bé con, và cũng vì kiểu quay đó khiến tớ thấy có nét gì giống PV của Michi. Tớ rất thích những hình ảnh cha và con gái. Bạn Chời không cap, nhưng cảnh tớ thích nhất là lúc người cha cầm tay cô bé con đi trên đường ấy (cảm tính thôi, nhưng tớ bao giờ cũng thích cảnh ây). Tớ chỉ ước là giá như ở cảnh ấy bầu trời màu xanh cho kí ức hạnh phúc, và lúc mà bài Michi bắt đầu vang lên ấy (lúc cô con gái đã lớn nắm tay chia tay bố) bầu trời vàng hơn (ảnh hưởng nặng nề từ Cuốn theo chiều gió) - như một sự chuyển giao giữa kết thúc và bắt đầu, như một chút nuối tiếc nhìn lại để ngày mai bước tiếp. Vẫn biết bầu trời xanh là ngày mai của cô gái, nhưng thực sự thik màu vàng lúc đó vì nó hợp với bài Michi
Trước khi xem phim, tớ thik nhất Michi ở đoạn điệp khúc với câu hát "Tokubetsuna jikan wo arigato". Sau khi xem phim, tớ thik toàn bộ bài Michi, và tớ có cảm giác đoạn điệp khúc cuối viết ra như dành cho phim này vậy. Câu hát cũng như những lời mà hai cha con nói với nhau.
"Con đường chúng ta cùng đi đến hôm nay
Đôi môi hé mở muốn nói
Cảm ơn những giây phút tuyệt vời"
Để ngày mai con sẽ,..
"Không khóc và đi tiếp
Trên con đường hướng tới tương lai"
Đi nhé, Mari-chan. Mang theo tình yêu của cha cùng những kỉ niệm ngọt ngào và bước tiếp trên con đường mới nhé....
À quên cảm ơn nàng Chời vì cái PV. Em thik Kara ấy lắmNhưng mờ tại sao lại là khuyến mại
, cái PV hay thía mà
(ví nại nà lời dịch cũng chỉ hợp với PV, k hợp với film
)
thay đổi nội dung bởi: aopisi, 04-04-2010 lúc 08:11 PM
Bakachan (04-04-2010), kei_itsumo (02-02-2011), mattroilanh_tt (04-04-2010), thao33 (04-04-2010)



Phim này hay ở theme song và làm sub vất vả ở khâu kara đấy các bạn ạ![]()
thao33 (06-04-2010)


There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks