Trích luật FIFA:
Vậy là trọng tài bắt đúng chứ không bắt sai đâuA player is in an offside position if:
* he is nearer to his opponents' goal line than both the ball and the second last opponent![]()


Trích luật FIFA:
Vậy là trọng tài bắt đúng chứ không bắt sai đâuA player is in an offside position if:
* he is nearer to his opponents' goal line than both the ball and the second last opponent![]()


Nhớ cổ vũ cho Nhật vào 21h tối nay nha (14.6). Nhật gambatte, banzai !


Nhật Bổn nếu duy trì đc lối đá nhỏ nhuyễn ohá sức "Hội sư tử khóc nhè hay dỗi" thì có thể thắng 2 - 0 Chiến thôi Nhật Bổn :P


Chưa nói chắc được điều gì, các đội bóng Châu Phi luôn là cơn ác mộng mà.![]()



Tự dưng thấy lo quá
Dù vẫn tin vào các anh íhdưng mà Cameroon đâu phải hạng vừa :-<
Hi vọng các anh có 1 khởi đầu suôn sẻ![]()


Chỉ quan tâm trận 6h30 thôi, các trận còn lại có thời gian thì xem ko thì thôi.


Đụng Cameroon vẫn đỡ hơn Hà Lan, Đan Mạch
Mong Nhật thắng trận này![]()
Mềnh thì mềnh ủng hộ đội Anh, dù hi vọng ko cao nhưng từ xưa đến nay đã là fan của MU và của Anh rồi nên vẫn hi vọng, hi hi.
Ngoài ra thì ủng hộ thêm cả Hàn Quốc (có Park Ji Sung) + Nhật Bản nữa (ủng hộ Châu Á và nước Nhật thân yêu). Hi vọng hôm nay Nhật cũng thành công như HQ hôm trước.
Mọi người thì vẫn thường thích Brazil nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ mình thấy thích đội này cả, chẹp chẹp.


Hà Lan đã đại thắng trứoc Đan Mạch...xem ra đối thủ lớn nhất của Nhật là Hà Lan ở bảng E, tuy vậy cách đã của Hà Lan trận nè ko thuyết phục lắm, có fai do thiếu Robenvà Hà Lan để dành Roben cho trận gặp Nhật ??? chắc cơn lốc da cam muốn giành ngôi đầu bảng nên còn dấu "đòn"...hơn 30' nữa Nhật se gặp Cameron,toàn mấy ông như trâu bò...hikk chắc muốn chắc suất đi tiếp thì trận nè Nhật nhà ta fai thắng mới an tâm được í...mà ông Cameron nè đâu dễ xơi...còn Đan mạch hum nay thua nhưng xem lối đá cũng ko chắc là vật lót đường cho bất kì đội bóng nào...chà chà xem ra bảng này cũng hay ho đấy...đợi 21h cổ vũ cho Japan nào
![]()


Lúc nãy xem thấy Đan Mạch đá cũng hay. Mỗi tội cái anh 15 ấy đánh đầu lủng lưới nhà.
xem đươc nửa hiệp 2 thì đi rửa bát chả biết tỉ số ra sao. may mà Hà Lan thắng.
Hồi trước từ hồi còn bé, hình như từ c1 thì phải, xem đá bóng cùng papa với mama đã thấy thích Hà Lan. ( mỗi tội ko phải loại đam mê bóng bánh nên chỉ thi thoảng xem, rất hay quên tên câu thủ và ko nhớ mặt cho lắm, nhớ mỗi số áo =.='' )
21h mình có nên xem ko nhỉ? Sao mà tự dưng thi liền tù tì mấy môn thế này? Ktế Chính trị ( sao ko thi trắc nghiệm or đề mở nhỉ ?, tự dưng năm của mình lại thi đề đóng) , luật ...
Hi vọng đôi Nhật thắng trận này.
Chứ Đan Mạch or Hà Lan thì có vẻ khó ăn rồi, thắng rồi mói hi vọng có cơ hội đi tiếp.
Ghét cái tiếng kèn của bọn Châu phi =.='', trận đầu xem mình còn hỏi là tiếng gì mà nghe lạ thế anh nhể?=.=''
tưởng tiếng ong vỡ tổ ở đâu nữa
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks