Đúng là sau khi " nhiễm" phim Nhật rồi, ngại xem phim Hàn kinh khủng, không hiểu sao, thật đấy
Lu-i em họ mình lúc đầu cũng xem rồi chê ỉ chê ôi ( diễn viên xấu, cảnh quay không đẹp, kịch bản rời rạc v.v... nói chung nó dùng đủ các từ chuyên môn của điện ảnh ra chê, không còn thiếu cái gì, nghe lúc ấy tự ái kinh khủng ) nhưng sau hơn 1 tháng hè ở nhà mình, nó phải xem phim Nhật bất đắc dĩ ( Khi ăn cơm sáng+ Trưa+ tối với nhà mình) giờ đây nó " nghiện nặng" rồi, không còn " tha thiết" gì với phim Hàn nữa ( há há há) không chỉ thế, nó còn bị mình " đầu độc"= J-pop, Giờ cũng là fan cuồng của JE rồi, hic, giờ cho nó nghe lại mấy câu phát ngôn của nó lúc trước, nó chỉ cười thôi
Hic, nhưng sau vụ ấy mình " cạch" không dám lôi ái vô " Hội ái mộ phim Nhật" nữa bởi phát hiện ra sau này nó bị bạn bè " cô lập" giống mình chứ không được " chào đón" như trước nữa, Cái điên là thay vì gật gù theo cái kiểu "À, thế à, Ừ , nghe rồi, xem rồi, hay lắm" của mình nó lại cứ " bật như tôm tươi" với bọn bạn nên bị Hit le là phải
Thêm một vụ nữa là 1 lão bạn của mình ( gọi là lão vì ông hơn mình 17 tuổi) lúc đầu cũng chỉ nghiện Anime ở mức độ bình thường thôi( Sau khi cưới vợ thì bỏ hẳn) thế mà khi bị mình tuyên truyền lão đâm nghiện phim Nhật chẳng kém mình mấy tý ( Phòng riêng với phòng làm việc của lão treo đầy poster của Anime, phim và nhạc Nhật chứa chật cứng 1 kệ CD ) Vì trước đây lão đã nổi tiếng là " khùng" và bị anti rồi lên sau vụ đó lão có bị anti thêm mình cũng không áy náy nhưng " cuồng" đến mức đòi " bỏ vợ" vì bị "cấm xem anime" thì lão đúng là No.1 ( Thế mới biết sức mạnh phin Nhật nó " kinh khủng" thế nào)
Haiz. Thế nên giờ mình không dám phát biểu nhiều bởi sợ lại lên cơm ham hố viết mấy câu đầy tính " dụ dỗ" ra đây, rồi mem yêu phim Hàn nào qua đây đọc rồi tự nhiên quay sang " cuồng" Nhật như mình thì " tội" người ta lắm

Bookmarks