Làm gì, nói gì cũng phải xem xét từ nhiều góc độ, có vậy mới ko có cái nhìn thiển cận, thiên lệch. Khi tìm hiểu vấn đề, tích lũy kiến thức và nhân cách sống ở mức nhất định hãy phán xét người khác.
Nên học lại lịch sử và sách giáo dục công dân đi.
Bất cứ dân tộc nào, dù tốt dù xấu cũng đều có những định kiến ko hay cả. Đừng nhìn tất cả bằng 1 màu hồng, trải nghiệm nó đi đã.
Mà sao gần đây càng ngày càng xuất hiện nhiều người có cái tâm lý hội đồng thế nhỉ. Cái tốt thì chẳng ai theo, cái xấu thì chỉ cần có 1 vụ gì, dù chưa biết đúng sai là tất cả ùa vào chửi rủa, kêu gào, ném đá. Có phải việc đào tạo kiến thức nó ko đi kèm với việc đào tạo về đạo đức ko?
Cái khái niệm văn hóa giờ ko còn đúng bản chất của nó nữa rồi.

Bookmarks