Ờ cũng đúng ,thích Kpop sống chết vì SUJU cũng không sao, thế thích Vpop sống chết vì HKT thì có nên chém ko?![]()


Ờ cũng đúng ,thích Kpop sống chết vì SUJU cũng không sao, thế thích Vpop sống chết vì HKT thì có nên chém ko?![]()


Nói thẳng một câu : Mình không thích K-Pop. Ai ném gạch thì mình chịu.
silverspring (30-01-2012), tohi_chan (30-01-2012), Yukin (30-01-2012), yunami (29-01-2012)


Bạn nhát quá, như tớ đây nè: Tớ ghét Kpop ,ai không thích tớ không![]()




định nghĩa Vpop của bạn lạ thật đấy, còn theo tớ cứ người Việt hát nhạc Việt thì đó là Vpop. Dù chê chửi thế nào HKT vẫn là Vpop
.Còn về quan niệm sống thì chắc bạn không cần phải nói vì chắc Mem jp không có ai sống chết vì một kiểu thần tượng viển vông như SUJU hay "cái gì" tương tự đâu


Người Nhật nổi tiếng là có tinh thần dân tộc rất cao nên cái gì đụng tới sĩ diện quốc gia là họ sẵn sàng cải tới cùng. Theo mình đoán (trình tiếng Nhật lõm bõm) thì hình như là bên hàn bắt đầu trước, khoe hơi bị quá lố về Hallyu nên bị cụ Deluxe quật lại cho ê mặt mà cụ này cũng chơi quá lố nên ông áo đen tức khí cãi luôn.
Nói chung K-pop vs J-pop thì cãi tới Tết công gô cũng chưa hết chuyện, vấn đề là đèn nhà ai náy sáng, cái gì dở thì thời gian sẽ tiêu diệt nó chứ khỏi cần chúng ta nói chi. Nhạc Việt cũng từng có một thời hoàng kim và giờ đây có rất nhiều người cố gắng tìm lại thời đó nhưng chưa có con người nào được như cụ Trịnh hay cụ Phạm cả nên ước mơ chỉ là mơ ước.
Haizzz... Sao lại lôi cả Vpop vào thế này?
Em ko phải fan Vpop đâu, nhưng xét cho cùng, Vpop cũng vẫn còn nhiều ng khá đấy chứ ạ?
Noo Phước Thịnh (bỏ qua 2 bài đầu cover Hàn Xẻng đi, thì Quên, Hạnh phúc thoáng qua, Đổi thay,... rất hay đấy chứ?)
Mỹ Tâm, Đông Nhi, The Men, Khắc Việt, V music,... nhiều ng nữa, em thấy hay mà
Còn về vụ này, vì ko biết Tiếng Nhật nên em ko rõ cái clip, chỉ muốn nói là đã điên đầu vì Kpop lắm rồi, chỉ mong đc yên thân thôi...
heartkikkavn (29-01-2012)


Hơ, cái câu "K-Pop bắt chước cái xấu của US", là đúng đứt đuôi con nòng nọc rồi.. ^^
Cứ bật cái kênh Channel V (phải hong cà?? - sory nếu tớ viết nhầm tên) hoặc cái kênh truyền hình nào chiếu nhiều K-pop xem khắc biết. Rõ là K-pop bắt chước những màn uốn éo, nhảy nhót, ăn bận hở hang đong đưa gợi dục của 1 BỘ PHẬN nhạc US (không phải tất cả) vậy thì nếu nói là "bắt chước cái xấu của US" thì có gì sai đâu..
Phải khách quan mà nhìn nhận là nhạc US hay nhạc gì cũng vậy, cũng có dòng tốt, dòng xấu. Vấn đề là các lò nuôi gà của Hàn xì chỉ giỏi tiếp thu cái xấu, còn cái tốt (ví dụ trau dồi thực lực, khả năng ca hát v.v.) thì bác bác quên cha nó ròi.. hè hè..
Không phủ nhận là nhạc Hàn cũng có những bài hay, chất lượng và nghe được, NHƯNG rất tiếc K-pop hiện nay không nằm trong số đó.
Đến màn tự sướng của anh ca sĩ gốc Hàn kia thì thật.. bó tay.
P/S: Công nghệ giải trí của Hàn xì khá khẩm nổi tiếng tới đâu thì tớ k dám phát bẩu, cơ mà thời K-Pop mới lên, cũng có ban nhạc nghe tàm tạm, tớ có mua đĩa gốc ở bên Hàn ship qua, nhưng thề trên đầu em mèo nhà tớ, đĩa không coi quá 5 lần, để đâu chừng 2 tháng tự nhiên bị nổi vân, nở hoa đầy trên mặt đĩa, trông thấy gúm, trong khi mớ đĩa gốc tớ ship từ Nhật sang thì khỏi nói.. trường tồn với thời gian, 20 năm vẫn chạy tốt. Lại kết luận rằng: hàng (nhạc lẫn đĩa) của Hàn xẻng khá hơn hàng giả của chú tàu, cơ mà chỉ giỏi trau chuốt bề ngoài, còn nội dung thì thả nổi..
Chút cảm thán, kể các bác nghe chơi.. :41-QQ:
thay đổi nội dung bởi: Yukin, 30-01-2012 lúc 12:14 PM


Công bằng mà nói thì âm nhạc nước nào cũng có cái hay của nó.
Trước kia mình là fan của Kpop, nhưng càng ngày lại không thể ưa nổi và tự hỏi sao trước kia mình lại có thể nghe được, hát nhép lời thì nhảm mà cứ rêu rao làn sóng này nọ, hậu quả để lại cho giới trẻ không tốt, coi trọng hình thức và vật chất, chạy theo thần tượng, bỏ quên những giá trị tốt đẹp.
thay đổi nội dung bởi: ilove2ne1, 30-01-2012 lúc 03:38 PM
silverspring (30-01-2012)


mấy cái mv kpop chỉ để phục vụ mắt không phục vụ tai
nhớ cái thời "A song for lady" của HOT bây h đào đâu ra giai điệu ko có nghe cúa giật đùng đùng, ca từ cũng chả có ý nghĩa ji cả (sr nếu nếu m vơ đũa cả nắm)
Dẫn chứng: lời dịch bài "mề gà chế cha la cà" của 2ne1
Tôi là số một
T-t-tôi là số một
Bam Ratatata Tatatatata
Bam Ratatata Tatatatata
Ôi dời ơi
Bất kì ai nhìn thấy tôi đều có thể thấy tôi giống như là một sát thủ
Đúng
Con người này không đứng thứ hai so với bất kì ai
Đúng
Bạn đang theo sau tôi nhưng
Tôi lúc nào cũng dẫn đầu
Tôi nhảy lên trên cả cái bàn bạn đang ngồi
Tôi không thèm quan tâm
Nếu bạn động vào tôi, bạn sẽ không thể xử lý dược đâu
Tôi còn nóng nóng nóng nóng hơn lửa
Trước khi tôi thổi bay một cái gì đó
Ai đó có thể làm ơn ngăn tôi lại được không?
Tôi mở tủ đồ ra và
Khoác lên mình bộ đồ mới nhất
Khuôn mặt tôi trong gương
Tôi kiểm tra thật kĩ
Bây giờ là 8 giờ
Tôi có hẹn lúc 8 rưỡi
Tối nay tôi sẽ khởi hành với những bước táo bạo
Tôi là số một
T-t-tôi là số một
Bất cứ ai nhìn tôi đều có thể thấy tôi có vẻ tuyệt
Đúng
Kể cả bạn là tôi, bạn sẽ thấy ghen tị với con người này
Đúng
Các chàng trai phải ngoái đầu lại nhìn tôi
Các cô gái thì theo sau tôi
Mọi ngày thật buồn tẻ
Giả vờ là một vận động viên,
Một tay chơi vụng về
Như một cái lốp xịt
Tôi sẽ đá anh, vừa đúng để cho mọi người thấy
Tôi từ chối được so sánh
Tôi đang nói thật đó
Nếu chúng ta sắp nói về giá trị của tôi thì tôi là
Một em đáng cả tỉ đô
Những người biết chút ít
Họ đều biết nên hãy hỏi họ xem
Bắt bất kì ai và hỏi họ
Ai là số một
Tôi là số một
T-t-tôi là số một
Ai nào? Bạn giỏi hơn tôi à ?
Không không
Bam Ratatata Tatatatata
Ôi dời ơi
ặc ặc ặc
Nguồn:isharebook.com
thay đổi nội dung bởi: minkchi, 30-01-2012 lúc 03:47 PM
MIK_1012 (31-01-2012), TakeshiObata (30-01-2012)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks