Hì hì thần tượng là một phần của cuốc sống nhưng nhiều khi nhờ thần tượng tớ mới nuốt trôi mấy môn chính trị
Thú vui nho nhỏ: vừa nghe Jpop vừa học lịch sử Đảng, sự kết hợp tuyệt vời![]()


Hì hì thần tượng là một phần của cuốc sống nhưng nhiều khi nhờ thần tượng tớ mới nuốt trôi mấy môn chính trị
Thú vui nho nhỏ: vừa nghe Jpop vừa học lịch sử Đảng, sự kết hợp tuyệt vời![]()


Nếu như thế thì chắc chỉ có nền âm nhạc USUK và Jpop mới có thể sống và tồn tại còn các nền âm nhạc khác như rẻ rách rồi cũng chết dần chết mòn theo thời gian saosuy nghĩ trẻ con thật
thứ bạn thích có thể người khác ko thích
có những người thích điện thoại mỏng kiểu như iPhone nhưng cũng có người thích những máy kiểu như mấy con JMP lắp gập thô thiển
có những người thích những chiếc xe tay ga đẹp mã nhưng có người lại thích con tay côn dáng thô kệch xấu xí như Minsk
Chê bai thứ của người khác để nâng tầm cái mình thích lênđó là suy nghĩ của trẻ con mà thôi
Nếu bạn ý chỉ đích danh nhóm nhạc hoặc đích danh thể loại nhạc idol thì là 1 nhẽ đằng này bạn ý gói tất cả chúng và nhạc K-pop
giống như kiểu nhìn thấy 1 cái nhỏ rồi quy nó là cả 1 cái lớn
và sẽ chẳng lạ nếu như bạn ý nghĩ K-pop là cả K-biz
Và đừng hiểu nhầm, ko có bảng xếp hạng âm nhạc cho thế giới mà chỉ có bảng xếp hạng thị trường âm nhạc, quy mô âm nhạc dựa trên doanh thu thị trường thôi![]()


Bạn ấy đâu có nói các nền âm nhạc khac đều chết theo thời gian đâu,chỉ là cái nào không có giá trị thật thì nó chết thôi
Còn với mình thì mình không thích chống K-POP mình thích chống lại giới truyền thông,thứ đã tạo nên những thần tượng ảo và tình yêu ảo,thứ hủy hoại cuộc đời của những thần tượng thật,và tài năng thật sự.
John lennon đã chết vì fan cuồng của mình.
Michael jackson đã có 1 cuộc đời đau khổ vì Sự dối trá của giới truyền thông.
tớ thjk nhac us&jpop (ost game) ,china.kon kpop thjk vài bài nhưng nhạc công nhận dở nhóm anti kpop chắc đa phần là kon zaj nhỉ, thấy tồi tệ nhất của kpop lam` giới trẻ điên quá mức ko thể nhận ra ngoài âm nhạc khác


bởi thế rõ khổ. Báo mạng rồi truyền miệng,xu hướng làm sao để mà khi nhắc đến kpop thì người ta chỉ nghĩ tới nhìu nhóm nhạc, ít ca sỹ solo, toàn thần tượng, ít artist; ko đa dạng thể loại mà chỉ bó buộc 1 loại nhạc bắt chước Âu Mỹ. Vì thị híu nên mấy nhà quản lý phải chạy theo mà đào tạo ns cho phù hợp=> người có thực lực mà ko có sắc lại đang chết dần chết mòn rồi tự tử tùm lum, haiz![]()


đến fan kpop còn ghét fan cuồng kpop màmình thấy hoài, kpop cũng có cái hay ngoài cái dở chứ
nó có thế mạnh là phần nhìn hút mắt nhiều người nhưng thế mạnh này mạnh quá át cái cần thiết cho 1 bài hát, 1 nền âm nhạc thôi
còn mình luôn khẳng định kpop ballad và pop những năm đầu thế kỷ này hoàn toàn ko tệ, nhiều bài còn rất hay nhưng mà các chú các cô ấy giờ ko thấy nơi đâu![]()
thay đổi nội dung bởi: dtt, 11-07-2012 lúc 10:16 PM


Âm nhạc chỉ là âm nhạc, chỉ là 1 hình thức giải trí thôi, quan trọng ta có chịu chấp nhận nó !
Theo bạn nói thì mình đang cố đè Kpop? Nếu thế thì hiểu lầm thật rồi, Kpop cũng có giá trị riêng của nó nhưng về thời gian mà Kpop hình thành không lâu nên khó có thể nói USUK, JPOP, KPOP, cái nào hơn . Mình trân trọng tất cả !
Trong file NHAC của tớ thì chia rõ KPOP, USUK, JPOP, CPOP, VPOP hẳn hoi. Mình không nói mình ghét Kpop đâu !!!![]()
baby_cool (11-07-2012)


Mấy bạn hâm mộ cuồng nhiệt đó cũng vui, tuổi trẻ sôi nổi làm việc điên rồ sau này có thể viết hồi ký tự truyện, các bạn í làm cuộc sống thêm rực rỡ màu sắc tươi vui. Mình kể mẹ mình nghe có các em hôn ghế hôn đất chỗ chân mấy anh HQ đi qua rồi phun châu nhả ngọc chửi bộ GD, mẹ mình cũng thấy lạ lùng lắm, gọi là mở mang kiến thức
Thỉnh thoảng trường mình có vài bạn nhuộm tóc vàng, vàng nhé, không phải blonde, hao hao tóc Nino bây giờ ấy mình thấy thích lắm vì mình k dám nhưng thích nhìn những cái khác người.
Mình chưa bao giờ dám bô bô là mình nghe nhạc xem phim Nhật cả, nói với fan Jpop thì mình thiển cận, nói với không pảhi fan thì chả ai biết mình đang nói gì nên cứ lên JPN luyên thuyên, vui đáo để.
@bạn trên mình lại trẻ con rồi: âm nhạc là nghệ thuật bạn nhé, k chỉ là giải trí không đâu, mình có đứa bạn học học viện âm nhạc, mình chỉ có lăng nhăng nó đã mắng cho tơi bời vì xúc phạm nghệ thuật. Bên nghệ thuật họ làm việc cật lực mồ hôi nước mắt lắm, để cầm cái bằng ra trường họ cũng học đên 10 năm vất vả chết đi được, bạn mình học guitar đánh chảy máu tay.
Shino (12-07-2012)


Chính giới truyền thông đã tạo nên các mối hiểu lầm của thế giới. hzzz nếu giới truyền thông cứ nói quá, ca ngợi hóa Kpop thì tin chắc các fan KPop, fan Jpop, fan USUK,... sẽ không ngừng đấu đá đâu !
Hậu quả của "dặm mắm thêm muối" thật đáng sợ !
Mình thấy âm nhạc không những là nghệ thuật mà còn giải trí nữa ! Phải không nhỉ ???
thay đổi nội dung bởi: baby_cool, 11-07-2012 lúc 10:12 PM


^ nhuộm tóc thì cũng chả sao. Lúc còn đi học đang chuẩn bị thi thì thấy 1 thằng xẹt wa....... kẻ đen viền mắt mới ghê chứ![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks