có bạn nào giúp re-up lại link MF Part 2 tập 8 k? =(


có bạn nào giúp re-up lại link MF Part 2 tập 8 k? =(
pink spider


thay đổi nội dung bởi: kai yutaka, 02-08-2013 lúc 04:39 PM
dophong03 (05-10-2013), hara-hetta! (25-10-2013), riverngoc1992 (26-08-2013), ShayateN (27-01-2014), supershit (02-12-2013), ydv (26-08-2013)


Không biết có được report ở đây ko nhưng mà ep 1 link die và ep 3 part 1 bị link nhầm thành ep 4 part 001 rồicó bạn nào làm ơn fix link đươc ko? Mình được bạn recommend film này mà h lại ko down đủ bộ
còn là tập 1 nữa T_T cám ơn mọi ng nhiều
![]()


bạn nào làm ơn re-up lại part 2 ep 8,9 được không? cảm ơn nhiều!
thay đổi nội dung bởi: lequyen, 11-05-2013 lúc 03:03 PM
Chonin


Cảm ơn các anh chị làm sub nhiều ạ!! Nhưng mà link ep 8 phần 2 MF bị hỏng rồi ạ. Mọi người up lại lên được ko ạ?![]()


Cảm ơn subteam rất rất nhiều! M ko thể chờ để đc xem nữa, cực kỳ bấn. M ít khi xem và thích thể loại phá án, nhưng Maou đã hấp dẫn mình. Thực sự khó có thể đoán đc diễn biến tiếp theo.
Ngoài ra, Oh-chan rất kakoii, một hình tượng quá khác mà m biết trước đây, Toma thì khác xa so với hồi Hanakimi. Đúng là 1 trải nghiệm rất mới và m học đc rất nh điều.![]()


Thức mấy đêm tới 5 rưỡi sáng chỉ để cày xong Maou, thực sự xúc động với bộ phim này. Thanks các bạn đã bỏ công sức và tâm huyết ra để sub bộ phim này. Xem xong hoàn toàn gục ngã trước Naruse sensei. Rõ ràng là vai phản diện là kẻ giết người, vậy mà sao người xem chẳng thể tìm đâu ra điểm nào để ghét anh, để chê trách gì anh. Rõ ràng việc anh làm là không đúng, nhưng chẳng hiểu sao mình lại chẳng nói được gì, thậm chí một câu là Naruse không nên làm vậy, hay đáng lẽ ra anh nên hành động khác đi...Chỉ lẳng lặng xem phim và chìm đắm trong nội dung của nó. Phim Nhật thực sự thu hút mình, bố cục chặt chẽ, chính xác, ngắn gọn, xúc tích và lay động tâm trí của người xem. Từng lời nói cuả Naruse quá chuẩn, quá kín kẽ, không thể tìm ra được điểm nào để chống lại chính anh....Trải dài bộ phim là những bi kịch và nỗi đau dai dẳng của 02 người đàn ông, những tưởng rằng chỉ có cách giết chết nhau mới có thể hóa giaiả nỗi đau đó, vậy mà, tới cuối cùng họ lại chọn cách tha thứ cho nhau...dù rằng...đó lại là những phút cuối cùng của cuộc đời họ. Ai cũng phải trả giá, nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất là họ đã có thể tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính bản thân mình.... Với Naruse và Naoto đấy có lẽ là kết thúc tuyệt nhất với họ.
Mất một rổ nước mắt với 02 anh.
Một lần nữa, cám ơn các bạn đã đem đến một bộ phim hay và ý nghĩa như vậy.
bạn ơi link tất cả các tập die toàn bộ rồi(((((((((((( tập 1 mình down từ tháng trước nên coi được, thấy hay quá nên vào down tiếp mà k thấy link nào còn cả
(((((((((( bạn xem xét re up dùm mình vs được không, mình mún coi tiếp lắm
(((((((((((((((


Đây là lần đuầ tien mình comt ở đây
Mình nghĩ là mình sắp phát điên với anh Ohto mất rồi
Người đâu mà cuốn hút quá trời ko biết
Hồi trước giờ mình ko có coi film Nhật, chỉ đọc manga thôi
Hồi trước có con bạn thân rất mê film Nhật, nó quảng cáo quá trời mà ko có rảnh để coi
Rôi mấy hôm trước đang chán mấy film Trung nên coi thử film Nhật, thì coi trung film Căn phòng khóa kín cũng do Ahno đóng luôn. Từ khi coi film đó đã mê mệt dáng vẻ robot của ảnh rồi, lang thang thì tìm ra film này, mới coi tập 1 mà muốn phát rồ luôn, cái nụ cười ma mị của ảnh đúng là giết người mà. Tuyệt vời, quá sức tuyệt vời luôn.


Coi phim cũng lâu rồi nhưng hôm nay mới vào cmt cám ơn subteam, hontou arigatou gozaimasu! Maou coi thật sự rất ám ảnh, 1 bi kịch từ đầu đến cuối. Một bộ phim hoàn hảo từ nội dung, diễn xuất cho tới âm nhạc, không quá dài nên không gây ra cảm giác nhàm chán. 2 con người, 1 người mang nỗi đau gia đình tan nát, 1 người mang mặc cảm tội lỗi, nỗi đau đeo đẳng suốt 11 năm, để rồi kết thúc quá đau lòng cho cả 2, một cái kết buồn nhưng là hợp lí nhất. Là fan của Arashi nói chung, của Ohchan nói riêng, mình thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của riida, trong Maou, đó không còn là riida đáng yêu mà là 1 Naruse đầy thù hận với gương mặt lạnh lùng, hồi mới coi mình đã giật mình vì ngạc nhiên, hoàn toàn như 2 người khác nhau...Nhân vật Naoto của Toma cũng rất hay, tuy nóng tính nhưng lại dám đối mặt với lỗi lầm, không trách móc, thù hận bất cứ ai. Nói túm lại, đây là 1 bộ phim thật sự, thật sự rất hay.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks