Thích phim này kinh khủng luôn, hài hước nhẹ nhàng, mà món ăn thì đẹp thôi rồi :X Mặc dù mình k ăn được món nhật nhưng mà xem trên phim vẫn nuốt nước miếng ừng ựcCó xem mới thấy nghệ thuật ẩm thực của nhật cầu kỳ như thế nào, nhưng k giống như trung quốc, ẩm thực nhật rất tôn trọng nguyên liệu để tạo nên món ăn đấy, nấu làm sao để giữ được hương vị nguyên thủy của món ăn. Nhưng mà xem cái kết cũng hơi buồn, khi mà một giá trị truyền thống đẹp như vậy cuối cùng vẫn k chống lại được làn sóng hiện đại hóa
![]()






Có xem mới thấy nghệ thuật ẩm thực của nhật cầu kỳ như thế nào, nhưng k giống như trung quốc, ẩm thực nhật rất tôn trọng nguyên liệu để tạo nên món ăn đấy, nấu làm sao để giữ được hương vị nguyên thủy của món ăn. Nhưng mà xem cái kết cũng hơi buồn, khi mà một giá trị truyền thống đẹp như vậy cuối cùng vẫn k chống lại được làn sóng hiện đại hóa
Trả Lời Với Trích Dẫn




. Con gái mà uống nhiều bia rượu thế cũng không hay lắm
. Để xem hết phim sẽ có một nhìn nhận khách quan và tốt hơn. Dù sao phim này cũng khá ý nghĩa đấy. Sẽ thử chăm chút món ăn của mình hơn.
, cái vụ tay của ông ý không cầm được dao mà ông ý trách cửa hàng thì vô lý hết sức. Với tính cách nóng nảy của mình thì còn lâu mình mới có ý định làm hòa với ông ta. Nhưng chắc tại mình cũng không được tốt lắm vì Osen là người quan tâm đến người khác và muốn họ vui vẻ nên mới có thể sẵn sàng làm những việc như vậy chứ (người quá tốt mới như vậy ý). Nhìn cái món sukiyaki của Osen nhìn ngon thật nhỉ? Xem mà cứ chảy nước miếng

Bookmarks